Những Đứa Con Của Tự Do
Thể loại
Giới thiệu
Giới thiệu truyện Những Đứa Con Của Tự Do
“Những Đứa Con Của Tự Do” là cuốn sách đỉnh cao lấy bối cảnh lịch sử trong thế chiến thứ II của tác giả Marc Levy. Trong cuốn sách, những thứ gắn liền với từng nhân vật đó chính là chiến tranh, máu và nước mắt. Cũng bởi vậy mà cuốn sách để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng độc giả.
Cuốn tiểu thuyết được viết lại qua lời kể của nhân vật Jeannot. Từng trang viết thực sự khiến người đọc phải rung động, nghẹn ngào. Nhân vật chính với ước mơ trở thành một người lính không quân đã cùng với đứa em của mình tham gia vào một đội quân trẻ tuổi để bảo vệ nước Pháp dù cho họ không phải người Pháp.
“Những Đứa Con Của Tự Do” là một áng văn lịch sử khắc họa rõ nét bức tranh về nỗi đau và những mất mát mà chiến tranh đem lại cho con người. Những nhân vật được nhà văn Marc xây dựng đều rất trẻ, họ thậm chí còn chưa trưởng thành hoàn toàn, thậm chí còn chưa hiểu được tất thảy những nỗi đau trong cuộc sống. Thế rồi, khi sự tự do của con người bị bán rẻ, những con người ấy đã dũng cảm, kiên cường đứng lên chiến đấu. Họ cống hiến cả tuổi trẻ, cả sự sống của mình cho đất nước.
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40