Thiên Sứ Của Chiến Binh
Thiên Sứ Của Chiến Binh

Thiên Sứ Của Chiến Binh

Tác giả: Maya Banks
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
39 Số chương 3397 Lượt đọc 5 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Chàng, một chiến binh anh dũng, yêu nàng tha thiết, nhưng rồi cũng phải đành giữ chặt tình yêu ấy trong tim rồi gửi trọn trái tim ấy cho nàng để hoàn thành trách nhiệm của mình với gia tộc.

Nàng, tưởng chừng như cuộc đời sẽ luôn bất công với nàng, cuộc sống sẽ luôn trơ trọi một mình, nhưng không, chàng chiến binh đã xuất hiện để đến bên nàng, nàng yêu một cách chân thành, vị tha, ko giữ chàng cho riêng mình, ủng hộ chàng để thực hiện trách nhiệm với gia tộc; phải nén chặt nỗi đau ấy trong tim khi nhìn chàng sắp kết hôn với người con gái khác.

Câu chuyện đến hồi cao trào, xúc động và đau đớn nhất có lẽ là lúc Keeley hy sinh thân mình để tránh cho Alaric khỏi mũi tên oan nghiệt ngay trong ngày cưới của anh, ngày mà cô phải chứng kiến anh kết hôn với người khác. Keeley đã bị thương rất nặng và đã cận kề cái chết, ở đoạn này những lời văn của tác giả đã khiến cho độc giả phải thổn thức, đau đớn thay cho Alaric và Keeley, cảm thương nhất là Alaric khi anh phải sống trong sự vật vã, đau khổ khi tưởng rằng mình sẽ mất cô. Keeley hấp hối trong vòng tay Alaric mà không cầm được nước mắt. Rồi vỡ òa trong hạnh phúc vì điều kỳ diệu đã xuất hiện...

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!