Ham Muốn
Ham Muốn

Ham Muốn

Tác giả: Madeline Hunter
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
24 Số chương 2451 Lượt đọc 12 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Cuộc gặp gỡ của họ không phải là do cả hai tự nguyện mà bất đắc dĩ tìm đến nhau, quyến rũ nhau, say đắm nhau…Elliot vốn là một huân tước trẻ đồng thời là một nhà sử học nổi tiếng.

Không chỉ tài năng mà sức hút ngoại hình của anh cũng khiến bao cô gái phải mê mệt. Trong khi đó, Phaedra cũng là một cô gái tài giỏi, xinh đẹp và xuất thân từ một gia đình danh giá. Cô được thừa hưởng gia tài từ cha mẹ quyền lực bao gồm quyền hội viên của Nghị viện, quyền được làm chủ tòa soạn và một cuốn hồi ký đặc biệt. Đặc biệt ở đây vì nó liên quan đến Elliot, cụ thể là ghi chép nhiều bí mật liên quan đến cha anh. Vì vậy, anh cần phải làm gì đó để tránh việc đời tư cha mình bị xuất bản thành sách.

Để thuyết phục được Phaedra, Elliot đã tận dụng bề ngoài thu hút của mình. Đúng như kế hoạch, Phaedra đã bị anh chinh phục ngay từ lần gặp đầu tiên. Gương mặt đó, thân hình đó, trí tuệ đó,... dường như khiến cô không thể rời mắt. Và về phần Elliot, anh cũng sớm quên đi mục đích ban đầu mà triền miên cùng cô...

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!