Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò
Thể loại
Giới thiệu
Nếu bảo những kẻ sát nhân cao tay có đầu óc tinh vi thì hẳn Sue Finley phải được nhận định là cực kỳ tinh vi, bởi lẽ cô không chỉ nghĩ ra một kế hoạch mà còn là rất nhiều kế hoạch. Đúng vậy, cô chính là một sát nhân… trên giấy!
Sue Finley phải đối mặt với cơn mệt mỏi mỗi ngày khi phải lên những kế hoạch cực kỳ chính xác, cực kỳ thông minh. Công việc nhà văn đòi hỏi cô phải am hiểu nhiều thứ và làm sao để độc giả không cảm thấy nhàm chán. Đó chính là lí do Sue thông thạo nhiều thứ, đặc biệt là tâm lý của con người. Duy chỉ có một điều mà cô không bao giờ lý giải được đó chính là… đàn ông.
Sue rút ra điều đó sau khi trải qua hai mối tình thất bại. Cô không còn tin tưởng quá nhiều vào tình yêu và cũng như quá mệt mỏi để nắm bắt ai đó. Thám tử Jason Dodd cũng vậy, anh chịu nhiều bất hạnh đến mức không muốn tin tưởng vào bất cứ ai xung quanh nữa. Dù cho anh có nhận được nụ hôn ngọt ngào từ cô, anh cũng cố gắng phớt lờ.
Nhưng định mệnh lại ép buộc họ phải sát cánh cùng nhau chống lại kẻ sát nhân đang săn đuổi...
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36