Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm
Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm

Tác giả: Alfred Hitchcock
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
18 Số chương 1582 Lượt đọc 15 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Tuy đã ra mắt rất nhiều tập thế nhưng series truyện “Vụ Bí Ẩn” của nhà văn Alfred Hitchcock vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không để độc giả phải chờ đợi lâu, Alfred Hitchcock đã tiếp tục cho ra mắt phần tiếp theo mang tên “Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm”.

Những ai là fan của tiểu thuyết trinh thám thì ắt hẳn sẽ quen thuộc với bút danh Alfred Hitchcock. Ông được biết đến là một nhà văn đồng thời là đạo diễn nổi tiếng người Anh. Tên tuổi của ông vô cùng nổi danh trong giới điện ảnh với những tác phẩm đã trở thành kinh điển. Với trí tưởng tưởng phong phú và độc đáo, hẳn nhiều độc giả sẽ nghĩ rằng ông đã trải qua một thời niên thiếu vô cùng sinh động và đầy trải nghiệm. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, tuổi thơ của ông chỉ xoay quanh những chuỗi ngày buồn chán và cô độc. Ông luôn xen vào những tác phẩm của mình những hồi tưởng về tuổi thơ, thậm chí cả việc ông phải trải qua vài ngày trong đồn cảnh sát lúc 4,5 tuổi. Nhiều độc giả biết đến ông như một ngòi bút sắc sảo, giàu tư duy và trí tưởng tượng phong phú, không ít khán giả đã nhận xét cảm thấy “toát mồ hôi lạnh” khi xem xong những tác phẩm của ông. Để có được những thành tự như ngày hôm nay, Alfred Hitchcock đã phải trải qua không ít những đắng cay, thất bại. Những nỗ lực của ông cuối cùng cũng được đền đáp bằng một lời mời hợp tác với kinh đô điện ảnh Hollywood đầy tiềm năng.

Sự xuất hiện của Ba Thám Tử Trẻ Hannibal Jones, Boy Andy và Peter Crench lại một lần nữa khiến độc giả vô cùng hứng thú. Hannibal với trí nhớ đáng gờm, tư duy nhanh nhạy xứng đáng với vai trò thủ lĩnh. Peter giữ cương vị thám tử phó với thể lực khỏe khoắn, đam mê thể thao thế nhưng lại có khuyết điểm là e ngại trước những hiểm nguy . Trong khi đó, Thám tử thứ ba, Bob Andy là một anh chàng luôn đem theo một cuốn sổ tay bên người để thuận tiện cho công việc ghi chép, lưu trữ.

Lần này, Ba Thám Tử Trẻ phải đối mặt với vụ án liên quan đến một xác ướp cổ xưa. Giáo sư Robert Yarborough, một nhà Ai Cập học nổi tiếng, chính là người đã khai quật lên xác ướp ấy. Căn nhà của ông được tư trang lại như một bảo tàng tư nhân với những thành tựu được trưng bày vô cùng phong phú.

Tuy nhiên, xác ướp không được đặt ở đây mà chuyển giao cho một bảo tàng ở Caire. Bẵng đi một thời gian đến lúc về hưu, ông mới nhận nó về trưng bày ở bảo tàng của mình. Đến đây, ông mới thật sự bất ngờ vì những điều quái lạ xảy ra…

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!