

Thanh Sơn Lục Thủy
Thể loại
Giới thiệu
Giới thiệu truyện Thanh Sơn Lục Thủy
“Thanh Sơn Lục Thủy” kể về một thiếu niên từ nhỏ cho tới lớn đều sống trong sơn cốc. Khó khăn lắm mới có một ngày xuống núi được thì đen đủi thể nào hắn lại gặp phải một kẻ điên.
Quân Ly từ nhỏ lớn lên trong Ngọa Long Cốc, cùng sư phụ ẩn sĩ học võ nghệ. Trước năm mười bảy tuổi, hắn căn bản không biết những chuyện trong giang hồ và bên ngoài kia như thế nào. Cho đến mấy năm nay, hắn cũng bắt đầu ra ngoài để tìm hiểu về cuộc sống bình thường của con người. Những lần đầu thì hắn còn có vẻ hào hứng nhưng sau đó thì cũng chán dần. Một phần vì hắn không có nhiều bằng hữu, một phần cũng vì hắn mù đường, không phân biệt được phương hướng.
Trong một lần nhận lệnh đi tìm vài thứ cho sư phụ, hắn phải xuống núi nhưng việc đi lạc vẫn không tránh khỏi. Đương lúc gặp người bị bắt nạt lại xuất cốc ít lần, hắn tất nhiên rất hăng hái làm việc nghĩa. Đáng tiếc rằng, việc nghĩa không thấy đâu lại như thấy thêm gánh nặng cho bản thân mình. Chuyến đi này đối với hắn không biết là họa hay là phúc nữa.
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34: Phiên ngoại- Chế ngự phu quân