Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Tác giả: Đại Phúc Đoàn
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
32 Số chương 2138 Lượt đọc 5 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Đọc truyện Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Chiêu bài làm bằng liễu cũ kỹ tại đỉnh đầu khung cửa lung lay lắc lắc, cực kỳ giống như một ông lão đang dựa tường tập tễnh đi lại, chữ “Trà” vốn là dùng lục nước sơn tinh tế vẽ phác thảo lên đã bắt đầu nhạt dần, lộ ra nguyên bản chính là làm bằng gỗ tối ảm đạm.

Đại môn bày biện những chiếc bàn dài, bàn gỗ quanh năm bị tẩm nước trà mơ hồ cũng có hương trà thoang thoảng.

Trà không phải là trà ngon, chẳng qua là rất thanh khiết, đem những lá trà nhỏ pha chung tạo nên hương vị nồng, màu nâu đậm. Ban đầu uống vào có vị đắng, sau lại thanh mát. Một đồng tiền hai chén, làm ăn nhỏ nhưng tự tại.

Đan Tung nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, đầu gác lên tay có chút ê ẩm tê dại, hắn cũng lười nhúc nhích, dù sao cũng là buổi chiều vắng khách, khi nào ai muốn uống trà thì tự giác đặt trên bàn một đồng tiền.

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!