Lục Tiểu Phụng
Thể loại
Giới thiệu
“Lục Tiểu Phụng” là một tác phẩm của nhà văn Cổ Long. Ngay từ những trang đầu cuốn sách, Cổ Long đã vẽ ra một thế giới tiên hiệp mới mẻ mà không phải bất cứ tác phẩm nào cũng có được.
Cổ Long là một tác giả lừng danh người Trung Quốc chuyên viết về thể loại võ hiệp. Bên cạnh việc sáng tác, ông còn là một nhà biên kịch và đạo diễn tài ba. Lúc bấy giờ, sự nghiệp sáng tác của ông đã được sánh ngang với những nhà văn lỗi lạc của Trung Quốc như Kim Dung, Ngọa Long Sinh,… Từ nhỏ, ông đã sớm phải tự lập, lao động kiếm sống mưu sinh và trang trải việc học của mình.
Những lúc rảnh rỗi, ông thường tìm đọc những tác phẩm kiếm hiệp Trung Quốc, những bộ tiểu thuyết cận đại của Nhật Bản và phương Tây. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng đặc biệt cho những sáng tác của ông sau này. Ban đầu, ông tập trung vào sáng tác những tiểu thuyết lãng mạn, nhờ lời khuyên của bạn bè nên ông đã dần lấn sân sang thể loại kiếm hiệp. Cho đến nay, những tác phẩm của ông đã lên đến con số 69, đánh dấu tầm ảnh hưởng to lớn của Cổ Long trên diễn đàn võ hiệp Trung Quốc. Những ai thường xuyên đón đọc những tác phẩm của Cổ Long chắc hẳn không thể không biết đến nhân vật Lục Tiểu Phụng.
Cuốn sách Lục Tiểu Phụng lần này dành để viết riêng về nhân vật vô cùng tâm đắc của Cổ Long. Lục Tiểu Phụng, hay còn được biết đến với biệt hiệu “Tứ mi mao”, là một chàng trai khôi ngô, võ nghệ cao cường và hay đi đó đây hành hiệp trượng nghĩa. Anh còn được biết đến với biệt hiệu là “Tứ mi mao” ví von rằng anh có bốn hàng lông mày, sở dĩ gọi như vậy là vì anh có bộ ria mép mảnh chẳng khác gì lông mày.
Tuy có võ công lợi hại như vậy nhưng Cổ Long lại tập trung khắc họa tài năng phá án của anh. Bằng một tư duy nhạy bén và logic, không có vụ án nào qua tay Lục Tiểu Phụng có thể làm khó anh được. Cũng chính vì vậy, con đường phá án của anh trải qua những vụ án từ đơn giản đến phức tạp, những âm mưu, kế hoạch nham hiểm lần lượt được anh bóc trần trong gang tấc…
Danh sách chương
- Quyển I - Chương 1 - Phi lộ - Những nhân vật quái đản
- Chương 2 - Nằm cự địch quần ma khiếp vía
- Chương 3 - Sợ ai không sợ, sợ mỹ nhân
- Chương 4 - Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ
- Chương 5 - Kim Bằng Vương thuật chuyện phiêu lưu
- Chương 6 - Vụ bí mật tuyệt đại trên chốn giang hồ
- Chương 7 - Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
- Chương 8 - Giữ người rồi lại đuổi người ngay
- Chương 9 - Cầu Tây Môn hào kiệt cạo râu
- Chương 10 - Độc môm ám khí Phi Phụng châm
- Chương 11 - Phất tay áo tựa nước chảy mây trôi
- Chương 12 - Một kẻ cắp không ai bì kịp
- Chương 13 - Sơn Tây Nhạn khét tiếng Quan Trung
- Chương 14 - Sau bức màn ai đứng giật dây
- Chương 15 - Bốn cô gái mở cuộc điều tra
- Chương 16 - Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc
- Chương 17 - Ánh đèn lay động trước linh đài
- Chương 18 - Nga Mi tứ tú luận anh tài
- Chương 19 - Thơ mười sáu chữ ai đưa tới
- Chương 20 - Mở cuộc điều tra Đệ nhất lâu
- Chương 21 - Bốn vua giả ngồi trong mật thất
- Chương 22 - Chặt chân rồi khó nổi điều tra
- Chương 23 - Thượng Quan Phi Yến lại xuất hiện
- Chương 24 - Mở cuộc điều tra chân sáu ngón
- Chương 25 - Đa tình tự cổ không dư hận
- Chương 26 - Lục Tiểu Phụng bày ra nghi trận
- Chương 27 - Uống rượu độc, Thiên Thanh uổng mạng
- Chương 28 - Kẻ chủ mưu là Hoắc lão đầu
- Chương 29 - Cơ quan thất nghiệm Hoắc Hưu tàn đời
- Chương 30 - Mình làm mình chịu lẽ đương nhiên
- Quyển II - Chương 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang
- Chương 2 - Nhân Vật Cự Phách Là Kim Cửu Linh
- Chương 3 - Tiết Băng Ngoại Hiệu Lãnh La Sát
- Chương 4 - Một Điểm Son Vui Lòng Thiếu Nữ
- Chương 5 - Lớp Tuồng Hay Còn Để Về Sau
- Chương 6 - Tư Không Ngộ Độc Người Co Rúm
- Chương 7 - Mặt Giai Nhân Đượm Vẻ Thê Lương
- Chương 8 - Một Giai Đoạn Dĩ Vãng Chua Cay
- Chương 9 - Món Ăn Thiên Hạ Vô Song
- Chương 10 - Lục Lang Mạo Hiểm Thám Vương Phủ
- Chương 11 - Cáo Già Mà Lại Biết Thêu Hoa
- Chương 12 - Ngũ Độc Nương Tử Công Tôn Lan
- Chương 13 - Lục Quảng Giải Vây Lục Tiểu Phụng
- Chương 14 - Đêm Trăng Tròn Phát Sinh Án Mạng
- Chương 15 - Công Tôn Đại Nương Sư Cũng Sợ
- Chương 16 - A Thổ Và Cái Bọc Vải Vàng
- Chương 17 - Đắc Tội Với Đàn Bà Là Không Được
- Chương 18 - Ba Cuộc Đấu Phân Chia Thắng Bại
- Chương 19 - Lừa Tiểu Phụng Đại Nương Thi Kế
- Chương 20 - Thuốc Mê Kỳ Lạ Bảy Ngày Say