

Eragon 2 (Eldest) - Đại Ca
Thể loại
Giới thiệu
Sau sự thành công của “Eragon 1 – Cậu Bé Cưỡi Rồng”, nhà văn Christopher Paolini tiếp tục cho ra mắt phần hai mang tên “Eragon 2 (Eldest) – Đại Ca”.
Đây là tập truyện hứa hẹn sẽ mang lại những giây phút gay cấn, hồi hộp đến nghẹt thở. Christopher Paolini được biết đến là một nhà văn người Mỹ chuyên viết về tiểu thuyết viễn tưởng li kỳ. Anh bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình sau khi chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khoảng thời gian cặm cụi sáng tác, anh đã cho ra mắt “Eragon” - cuốn sách đầu tay mà anh vô cùng tâm đắc. Tác phẩm ngay lập tức gây nên một cơn chấn động trên diễn đàn văn học thế giới, lọt vào top những tác phẩm bán chạy nhất của năm 2005 và 121 lần được nêu tên trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất do New York Times bình chọn. Không lâu sau, cuốn sách một lần nữa xuất hiện trên phiên bản màn ảnh rộng và đạt được doanh thu tương đối ổn vì chưa bộc lộ được hết cái hay trong tác phẩm. Có thể thấy, “Eragon” chính là đứa con tinh thần đã đưa tên tuổi của Christopher Paolini nổi danh khắp nước Mỹ.
Tóm tắt Eragon 2 (Eldest) – Đại Ca
Sau khi tiêu diệt được tà thần Durza, Eragon nhận ra bản thân cần phải tu luyện nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, cậu đã ngay lập tức lên đường đến Elesméra để tầm sư học đạo. Lúc này, Nasua trở thành thủ lĩnh mới của quân Varden sau khi Murtagh bị cho rằng đã chết. Tuy nhiên, quân Varden lại gặp phải không ít khó khăn trong kế hoạch lật đổ khi thiếu hụt tài chính và đứng trước sự săn lùng của những băng nhóm sát thủ. Trong khi đó, Eragon vẫn miệt mài tập luyện mặc cho vết thương liên tục khiến cậu gặp rắc rối. Cho đến khi nghe tin quân Varden cần đến sự giúp đỡ, cậu liền dừng tập và bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Liệu lần này cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách gì? Cậu có đủ tỉnh táo để nhận ra những âm mưu phản bội trá hình trước khi quá muộn?
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2: Hội đồng Tiền bối
- Chương 3: Bằng hữu chân thành
- Chương 4: Roran
- Chương 5: Thợ săn bị săn đuổi
- Chương 6: Lời hứa của Saphira
- Chương 7: Lễ tang
- Chương 8: Tuyên thệ
- Chương 9: Một pháp sư, một con rắn và một bức mật thư
- Chương 10: Món quà của vua lùn Hrothgar
- Chương 11: Búa và kìm kẹp
- Chương 12: Phục thù
- Chương 13: Az Sweldn Rak Anhuin - Nước mắt nàng Auhuin
- Chương 14: Ngôi đền Celbedeil
- Chương 15: Kim cương trong đêm tối
- Chương 16: Dưới bầu trời u ám
- Chương 17: Đụng độ sinh vật lạ
- Chương 18: Bềnh bồng sông nước
- Chương 19: Arya Svit Kona - Công nương Arya
- Chương 20: Trạm ceris
- Chương 21: Vết thương quá khứ
- Chương 22: Vết thương hiện tại
- Chương 23: Rõ mặt kẻ thù
- Chương 24: Mũi tên bắn trúng tim
- Chương 25: Lễ cầu đảo
- Chương 26: Thành phố rừng thông
- Chương 27: Nữ hoàng Islanzadi
- Chương 28: Hiện ra từ quá khứ
- Chương 29: Lời phán xét
- Chương 30: Hưởng ứng lời kêu gọi
- Chương 31: Di tản
- Chương 32
- Chương 33: Đời sống bí ẩn của lòa kiến
- Chương 34: Dưới bóng cây Menoa
- Chương 35: Những mối đối nghịch ngấm ngầm
- Chương 36: Gợi ý từ sợi chỉ
- Chương 37: Elva
- Chương 38: Cuồng phong
- Chương 39: Chiến đấu vì lý do gì?
- Chương 40: Đóa hoa đen rực rỡ 1
- Chương 41: Đóa hoa đen rực rỡ 2
- Chương 42: Bản chất của tội ác
- Chương 43: Chân dung hoàn hảo
- Chương 44: Quên lãng
- Chương 45: Thị trấn Narda
- Chương 46: Búa lại vung lên
- Chương 47: Bước đầu thận trọng
- Chương 48: Trừng tan tành - Tổ tơi tả
- Chương 49: Quà tặng của rồng
- Chương 50: Dưới bầu trời đầy sao