Nằm giữa Thái Bình Dương quần đảo Hawai là một trong hai quần đảo nổi có diện tích lớn nhất, tổng 

cộng có 130 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 16650 km2, trong đó chỉ có tám đảo tương đối lớn con người 

có thể ở.

Trong tám hòn đảo đó của quần đảo Hawai, đảo Wahu không phải là đảo có diện tích lớn nhất, nhưng 

điều kiện về tất cả mọi mặt đều tốt, khai phá cũng tốt, cho nên trở thành một trong những đảo được 

chú ý nhất.

Lúc này đây đảo rất sạch sẽ, gió biển mát mẻ thổi qua rừng dừa cao vút trong mây, trên đảo nhiệt 

đới cây cối xanh tốt râm mát, bên bãi biển bờ cát trắng noãn, trong biển đá san hô đủ loại hình hài

kỳ thú, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ quẫy nước tạo nên đủ loại sắc màu, khắp nơi tràn đầy cảm 

giác tươi đẹp của biển nhiệt đới hoang sơ.

Nhắc den quan dao Hawaii khong the khong noi den nhung bai tam tuyet voi. Bai bien Yuchang o Hawaii

duoc nhieu du khach chon cho ky nghi he nho qui tu nhieu hoat dong the thao cung nhu tro choi giai 

tri tren bien. Dao Wahu co Huanda la mot bai tam va luot van noi tieng tren the gioi. Nhung noi 

tieng nhat la Huajiji voi bai cat vang va tung ngon song cuon tron trang xoa xo vao bo. Hawaii con 

duoc biet den boi canh hung vi, ngoan muc cua nhung ngon nui lua dang hoat dong suot ngay dem. 

vào giờ phút này trên bãi biển có 5 cặp đôi trai tài gái sắc đang thu hút sự chú ý của mọi người 


các chàng trai thì hút hồn các cô gái cả với những người có bạn trai bên cạnh,còn các cô gái thì 

khiến các chàng trai chết mê chết mệt với khuôn xinh xắn (đó không ai khác là bọn nó và bọn hắn)

hôm nay bọn nó mặc chiếc váy rộng đến đầu gối những vẫn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với đôi chân dài

trắng như tuyết(t/g nói hơi quá à hihi)bọn hắn mặc áo phông cùng quần sóoc 

-oa bãi biễn đẹp quá chúng ta đi tắm đi-nó 

-đúng đó chùn ta đi thay áotắm đi-MAI anh nói những mắt vẫn nhìn ra biển

-những mình không mang rồi giờ quay lại khách sạn thì lâu lắm-Phương vữa nói vừa ngịch cát

-không sao ở kia có của hàng cho thue áo tắm kìa-REn chỉ ra của hàng nhỏ cho thuê áo tắm

-được đó đi thôi-TRâm kéo Phương dạy đi thì từ đâu có 5 giọng nói động thanh

-không được đi-bọn hắn đồng thanh

-tại sao-bọn nó không chịu thua đồng thanh

-tại anh không thích nhìn em mặc áo tắm để cho mấy tên dê xồm kia nhìn -hắn nói mắc liếc nhìn mấy 

tên đang nhìn nó

-đúng anh cũng không thích-MInh tán đồng 

-mày nói đúng tao cũng tán thành vơi ý kiến mày phong à -Thiên hùa theo

-tao nữa-KEvin/quÂN

-thế đi biển không tắm thì đi làm gì chứ-MAI ANh

-đợi đến chiều muộn mọi người gần về hết thì chúng ta tắm -THiên nảy ra ý kiến

-không như vậy chán chết-Trâm bũi môi

-kệ họ đi chúng ta đi thay-nó nói rồi kéo bọn nó chạy đi 

-này đợi đã-hắn 

-chúng ta không khuyên được họ đâu kệ đi-KEvin

-hư

///////của hàng thay đồ /////////////

bọn nó chọn cho mình xong thì vào phòng thay đồ no-MAi anh p3,Phương -Ren p6, TRâm p4

-mà lè hôm qua bà mua cho tôi bộ vay kì vậy-MAi anh vừA THAy vừa hỏi

-bộ váy nào-nó giả ngơ

-bộ mày bảo tặng tao khi nào đi du lịch thì mặc lúc đi ngủ ế-MAi anh


-à nhớ rồi mà làm sao-nó 

-hôm qua tao mặc bộ đó ông anh mày nhìn thấy tao ông ấy định abc những không may tao toát được-Mai 

anh nói nhỏ vào tai nó

-mày làm thế nào vậy-nó tò mò không biết cách nào mà Mai anh thoát được

-tại tao bị dì cả nhữg hôm nay hết rồi -Mai anh lại nói nhỏ tiếp

-hả -nghe MAi ANh nói trong đầu nó hiện lên một âm mưu

thay xong bọn nó bước ra với năm bộ áo tắm k 2 mảnh bằng cách mặc bên ngoài một chiếc váy ngắn để

che đi phần thân dưới. Với phần áo, thì kiểu áo bèo nhún, xếp nếp hay phần cạp cao sẽ che chắn bớt 

da thịt

bọn nó vừa ra đến cửa thì đã bị bọn con trai vây kín không lối thoát 

-ở cửa hàng mà bọn họ vào thay sao thế -thiên chỉ dám đông

-ra coi-hắn 

bọn hắn vừa ra nhfn thấy cảnh chúng nó bị vây quanh toàn con trai thì tức vô cùng.bọn hắn đủn hết 

nhừn tên đo sang một bên để gọn đường cho mình sau 2 phút thì cả đám con trai đã bị bọn hắn đủn lăn 

lông lốc

-cuối cùng cũng giải thoát được ra tắm thôi-nó kéo mấy đứa kia đi để lại bọn hắn

-nè đợi với-bọn hắn chạy theo 

bọn hắn hết chơi cát rồi xuống biển nghịch nước cho đến khi mệt nhừ bụng thì đánh trống mới chịu 

dừng lại


-đói quá đi ăn đi-nó xoa bụng đang đói

-ưm tao cũng đang đói-TRâm

-vậy mọi người về thay đồ đi nửa tiếng sau gặp nhau ở nhà hàng SPT cạnh khánh sạn nha -Phương 

bọn nó và bọn hắn đi về khách sạn thay quần áo nửa tiếng sau mọi người đã có mặt tại cửa hàng SPT

////////////////////////////////////////1h chiều//////////////////////////////

bọn nó chọn một bàn ăn gần của sổ có thể ngắm cảnh biển vào buổi chiều

-quý khách dùng gì -cô nhân viên đưa menu cho bọn nó 

-chị cho em thịt heo KALUA, bánh dim sum MÂnpua,gà huli huli,5 côc nước cam,5côc cocacola-nó 

liệt kê

-ờ chị cho em thêm bánh haupia sôcla đá bào chanh leo 5 đĩa -TRâm 

-như vậy đủ rồi đấy ăn làm sao mà hết -Ren

-vậy được rồi ạ-MAi Anh

-quý khách chờ chút-nhân viên 

từ một bàn khác có một giọng nói trong trẻo bớc về phía bàn bọn nó và bọn hắn cất tiếng gọi

-""anh phong""-....

muốn biết là ai mọi người chờ chap sau nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích