Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?
Thể loại
Giới thiệu
Đọc truyện Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?
Mà ngày trước, lúc xây dựng công hội cũng dùng tiền của cậu, Lệnh bài xây thành cũng do cậu bỏ RMB ra mua, từ trước đến giờ, thành viên của công hội bị khi dễ, cũng do cậu làm quân tiên phong dẫn người đi báo thù, thao! Lúc trước, mọi người từng nói thế nào với cậu?! Ai khiến cậu đuổi giết người ta, là ai phá hoại đây?! Ai mới vô tội hả?! Khỉ!
Hiện tại thì sao? Đều TM cấp cao rồi, đều TMD muốn làm thánh nhân?! Rõ ràng bị kẻ khác khi dễ, cũng không thèm báo thù, giả vờ giả vịt muốn chết! TMD chỉ là chơi game thôi, vậy mà TMD cũng làm như mình thấu tình đạt lý lắm?! Rõ một lũ não tàn!
MD, cái game đáng ghét, đơn giản nhất là đừng chơi nữa. Lão tử đổi game khác, thao! Lần sau rửa mắt nhìn cho kỹ, không thể dây vào với mấy loại não tàn này nữa!
Đóng laptop, Tận thế là ông đây nhìn đồng hồ, quyết định xuống căn tin ăn một chút, đợi đến tối sẽ tìm game khác, tiếp tục hành tẩu giang hồ.
Danh sách chương
- Chương 1: Không cho giết người lão tử không chơi game nữa!
- Chương 2: Đặt một cái tên thật gian nan
- Chương 3: Đúng vậy, lão tử thích thần tiên tỷ tỷ
- Chương 4: Tmd cái môn phái rác rưởi
- Chương 5: Luyện cấp quá khổ cực
- Chương 6: Đội ngũ cố định thiệt tốt
- Chương 7: Lão tử lại giết người giỏi như xưa
- Chương 8: Tạo bang chúng ta cùng chơi
- Chương 9: Mẹ nó, khen thay loại báo thù như vậy
- Chương 10: Có tiền dễ hành sự
- Chương 11: Đừng tm phiền lão tử chạy thương
- Chương 12: Tâm pháp cao mới thực là đẳng cấp
- Chương 13: Nhân yêu a nhân yêu tốt thôi!
- Chương 14: Lão tử tâm tình nói không nên lời thật là tốt!
- Chương 15: Thăng cấp thật là tuyệt
- Chương 16: Thực tm đốt tiền
- Chương 17: Nổi danh người người phải sợ
- Chương 18: Phong, cậu cũng có ngày hôm nay
- Chương 19: Ai giỏi pk theo người đó
- Chương 20: Hôn lễ mỹ lệ
- Chương 21: Chết tiệt, mình muốn điên rồi
- Chương 22: Tính chuyện ấm no
- Chương 23: Lão tử không thèm 419
- Chương 24: Cấu kết làm chuyện xấu
- Chương 25: Nhân gian bình yên trở lại
- Chương 26: Vì cái gì lại trở thành bạn nhỉ?!
- Chương 27: Chết tiệt, để làm cuộc sống tươi đẹp hơn
- Chương 28: Better sex, better life
- Chương 29: Game là bất tử
- Chương 30: Yêu đương, giết chóc
- Chương 31: Yêu một người phải thể hiện như thế nào?
- Chương 32: Tôn nghiêm đàn ông
- Chương 33: Đêm rất dài, cứ từ từ sẽ đến
- Chương 34: Ở chung rốt cuộc cũng từ danh từ thành động từ?
- Chương 35: Chờ mong cao thủ hội tụ
- Chương 36: Mối họa mới chính là cảnh giới cao nhất
- Chương 37: Để em đánh chém lần cuối