Giới thiệu
Mười ba tuổi, Phó Tinh Thần gặp phải biến cố đầu tiên của cuộc đời mình, ba mẹ cô ly hôn và cô trở thành một đứa trẻ cô đơn với đầy những đau khổ. Sau đó, cô trở thành “em gái” của Hoắc Cận Sơ. Bên cạnh anh theo thời gian, tình cảm của cô không còn là anh trai- em gái nữa mà trở thành tình yêu. Hoắc Cận Sơ cũng có tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng dường như giữa họ luôn có một vách ngăn nào đó khiến cho tình cảm của họ không thể nói nên lời. Cũng bởi vậy, mối quan hệ của họ cứ dậm chân tại chỗ như thế mãi.
Cho đến sau này, một bước ngoặt nữa lại xảy ra và cô mới thực sự biết được tình cảm của anh trao cô không phải là tình yêu. Vì vậy, cô không còn đặt thứ tình cảm lớn lao của mình vào anh nữa mà trao đi cho một người con trai khác là Kỷ Thần Viễn. Nhưng duyên số cũng quá bất công với cô rồi. Tình yêu của cô đang yên ổn thì có một người thứ ba chen vào. Vậy là, cô mất hết niềm tin vào tình yêu, dứt khoát sang Mỹ ba năm.
Trong suốt khoảng thời gian cô đi theo tình yêu của mình, cô vẫn không hề biết rằng, đằng sau cô vẫn luôn có một chàng trai âm thầm theo dõi cô, yêu thương cô. Năm năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng tình yêu lớn lao trong đó đủ nói lên tất cả tấm chân tình sâu sắc của Giang Dạ
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50