Tiên Sinh Sắc Dục
57
Số chương
5363
Lượt đọc
6
Đánh dấu
DocSachHay
Nguồn
Thể loại
Giới thiệu
Tiểu trợ lý trông vậy thôi chứ vô cùng đen tối, ngay cả những thứ như gậy gộc, dây thừng, cà tím, chuối, dâu tây, nho,… cũng có thể tưởng tượng ra vô vàn thứ khiến người ta “đỏ mặt”. Thế nhưng những dạo gần đây, tiểu trợ lý lại khá hời hợt với mấy thứ này, bởi lẽ cô đã phát hiện một đối tượng có thể khiến mình đen tối hơn!
Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu khi cô được tận mắt chứng kiến cơ thể nam tính của Nam Mô. Yết hầu gợi cảm, ngón tay thon dài, cơ bụng phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong lớp áo sơ mi mỏng. Tiểu trợ lý không giấu được thói háo sắc, giơ di động lên chụp trộm tấm này đến tấm khác.
Cho đến khi ánh mắt thâm trầm đó nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đỏ ửng của cô. Cô giật mình, thả di động rơi tự do va đập với mặt đất, pin cũng rớt cả ra ngoài. Tưởng rằng anh ta sẽ vô cùng tức giận vì cô cả gan chụp ảnh mà không xin phép nhưng không, bốn từ lạnh lùng thốt ra từ miệng anh:
“Hạ - Ban – đừng – đi!”
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!