Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 244: Chuẩn bị trước trận chiến (3)

Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang bận rộn thì Sở Tương Ngọc ở Đệ Ngũ Giới cũng không nhàn rỗi hắn đang từng bước từng bước lên kế hoạch cho trận chiến với Thiên - Nhân Lưỡng Giới bên trong Vu Thần Cung.

Lúc này chỉ thấy Sở Tương Ngọc đang ngồi khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn xung quanh là hơn mấy chục hắc bào nhân mỗi một người đều cầm trên tay một món xương thú được khắc đầy phù văn không ngừng tụng niệm chú ngữ giống như đang tiến hành nghi lễ gì vậy!

- Ầm!

Sau một lát đám xương thú đột nhiên lại đồng thời tan vỡ thành tro bụi nhưng chúng cũng không rơi xuống mặt đất mà lại hội tụ lại trước mặt Sở Tương Ngọc hình thành một dòng chữ lờ mờ.

- Các ngươi làm rất tốt, lui ra ngoài đi!

Nhìn thấy nội dung của hàng chữ trong mắt Sở Tương Ngọc hiện lên vẻ hài lòng trầm giọng nói một tiếng.

- Vâng Vu Chủ!

Đám hắc bào nhân cung kính kêu lên một tiếng sau đó lập tức hóa thành hắc khí tan biến.

- Kim Y ngươi đi mời các huynh đệ của ta đến đây!

Sau khi bọn chúng rời khỏi Sở Tương Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy hét lên một tiếng.

- Vâng!

Tên thị vệ được gọi tên nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó chạy ra ngoài.

- Đại ca!

Không bao lâu sau sáu người Hắc Khởi đã bước vào điện.

- Thực lực của các đệ khôi phục thế nào rồi?

Sở Tương Ngọc trầm giọng hỏi.

- Thực lực? Bọn đệ đều đã khôi phục được tám chín phần thực lực trước đây rồi!

Sáu người tuy không hiểu Sở Tương Ngọc lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật trả lời.

- Tám chín thành thực lực trước đây rất tốt! Như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu báo thù được rồi!

Sở Tương Ngọc trầm giọng nói.

- Bắt đầu báo thù? Đại ca có phải huynh muốn nói là chúng ta có thể dẫn đại quân tấn công Nhân Gian Giới rồi không?

Tề Thiên Quân Vương - Viên Minh nghe vậy kích động kêu lên một tiếng.

- Đúng vậy! Các đệ qua đây xem đi!

Sở Tương Ngọc gật đầu một cái sau đó vung tay thả ra một cái quyển trục truyền linh lực của mình vào trong.

Cũng giống như quyển trục trong tay Hắc Đế Tư lúc trước bên trong cái quyển trục đó cũng có ghi lại vị trí những thế lực phân bố ở Thiên - Nhân Lưỡng Giới từ những thành trì phàm nhân, tông môn gia tộc cho đến những cái không gian thông đạo nối liền giữa hai giới chỉ cần đưa thần thức vào sẽ thấy được tất cả thông tin trong đó bao gồm kích thước, nhân số, mật độ linh khí các loại khoáng sản tài nguyên.

Tất cả đều phi thường chi tiết chứng tỏ Sở Tương Ngọc đã phí không ít công sức mới có thể tạo ra nó.

- Đại ca trận chiến này huynh muốn đánh như thế nào?

Tùng Tán Đức Bố cẩn thận quan sát bản đồ một lần rồi nhìn Sở Tương Ngọc hỏi.

- Các đệ có thấy năm điểm sáng màu đỏ trên bản đồ hay không đó chính là năm cái không gian thông đạo nối Đệ Ngũ Giới chúng ta với Thiên Nhân Lưỡng Giới ta dự định chia đại quân trong tay chúng ta thành năm lộ đồng thời tấn công Thiên - Nhân Lưỡng Giới!

Sở Tương Ngọc trầm giọng nói.

- Chia quân thành năm lộ đồng thời tấn công? Đại ca cách này của huynh đúng là rất hay!

Tùng Tán Đức Bố nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lộ ra một nụ cười nói.


- Đúng đó! Cách tấn công này của đại ca quả thật rất hay!

- Nó có thể khiến cho Thiên - Nhân Lưỡng Giới bốn bề nở hoa làm cho đám người Tà Đế không thể nào phản ứng kịp đầu đuôi không liền nhau!

- Ừm!



Những Quân Chủ còn lại cũng lên tiếng tán thành.

- Các đệ đừng vui mừng quá sớm kế hoạch này của đại ca tuy rất hay nhưng không dễ hoàn thành đâu chỉ cần bất cẩn thì có thể thất bại như chơi!

Chỉ có Hắc Khởi là có cách suy nghĩ khác chỉ nghe hắn trầm giọng lên tiếng.

- Nhị ca huynh nói như vậy thật ra có ý gì? Tại sao kế hoạch của đại ca lại có thể thất bại!

Ni Trọng nghi hoặc hỏi.

- Lão Ngũ đệ đừng quên rằng ở Thiên - Nhân Lưỡng Giới ngoài Tà Đế ra vẫn còn một Nghịch Thiên Cấp cường giả nữa là Hắc Đế Tư, hắn không chỉ là một hung nhân đã nổi danh từ thời đại Viễn Cổ dưới trướng lại còn có một cái Minh Vương Điện thế lực bao trùm hết cả Tây Phương Thiên Giới có thể nói không thua kém Tà Đế một chút nào. Tuy rằng lần trước khi chúng ta thoát khỏi phong ấn hắn không đến để ngăn cản nhưng lần này khi chúng ta đại quy mô xâm lấn Thiên - Nhân Lưỡng Giới ta không dám bảo đảm hắn có vì bảo vệ lợi ích của bản thân mà liên thủ với Đông Phương Trường Minh đối phó chúng ta hay không? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì kế hoạch của Đại ca dù có hay cũng không thể thành công huynh nói đúng không Đại ca?

Hắc Khởi trầm giọng nói phần trước trong lời nói của hắn là dùng để trả lời câu hỏi của Ni Trọng còn nửa phần sau lại giống như đang hỏi Sở Tương Ngọc vậy.

- Lời của Lão Nhị rất đúng! Tà Đế, Minh Vương liên thủ cũng là chuyện ta đang lo lắng vì vậy ta đã quyết định trước khi thực hiện chiến lược Bát Phương Phong Vũ này huynh đệ chúng ta cần phải lấy được một vật trước. Chỉ cần lấy được vật này thì cho dù hai người đó có thật sự liên thủ chúng ta cũng không cần phải sợ!

Sở Tương Ngọc nhàn nhạt nói.

- Đại ca vật huynh nói là cái gì?

Đường Phong nghi hoặc hỏi hắn không thể nghĩ ra trong Đệ Ngũ Giới có thể trợ giúp huynh đệ bọn họ chống lại sự liên thủ của hai tên Nghịch Thiên cấp cường giả.

Năm vị quân chủ còn lại cũng đồng thời đưa mắt nhìn vào Sở Tương Ngọc chờ đợi hắn trả lời.

- Vật ta muốn nói đến chính là Thế Giới Chi Thụ. Công dụng của vật này chắc không cần ta nói các đệ cũng đã hiểu rõ hết rồi. Các đệ nói thử xem có được nó chúng ta có thể ngang bằng với Minh Vương, Tà Đế hay không?

Sở Tương Ngọc trầm giọng nói.

- Đại ca huynh nói không sai nếu như có được Thế Giới Chi Thụ thì chúng ta quả thật có thể đánh một trận với hai người đó, nhưng không phải nó đã mất tích từ rất nhiều nhiều năm rồi hay sao chúng ta đi đâu tìm bây giờ?

Hắc Khởi nhìn Sở Tương Ngọc hỏi.

- Lão nhị đệ cứ yên tâm đi trước khi gọi các đệ tới đây ta đã dùng Vu Thuật của Vu Tộc ta tính một quẻ đã đoán được nơi Thế Giới Thụ đang ở nơi đâu rồi!

Trên mặt Sở Tương Ngọc lộ ra một nụ cười nói.

- Đại ca huynh thật sự biết Thế Giới Chi Thụ đang ở đâu sao?

Hắc Khởi gấp gáp hỏi.

- Đương nhiên! Hiện giờ nó đang nằm trong tay của Mộc Thạch Tộc!

Sở Tương Ngọc nhàn nhạt nói.

- Mộc Linh Tộc? Đại ca huynh muốn nói Mộc Thạch Tộc ở Thần Mộc Sâm Lâm sao?

Đường Phong nhíu nhíu mày hỏi.

- Chính là bọn họ!

Sở Tương Ngọc gật đầu xác nhận.

Mức độ rộng lớn của Đệ Ngũ Giới không thua kém Nhân Gian hay Thiên Giới một chút nào số lượng chủng tộc sinh sống tự nhiên cũng nhiều vô cùng trong đó Mộc Thạch Tộc là một tộc phi thường nổi danh.


Tuy bọn họ không phải chủng tộc có thực lực mạnh số một, số hai nhưng tuyệt đối là chủng tộc có nhân khẩu nhiều nhất cho dù một ngọn cỏ, một nhánh cây, hay một hòn đá chỉ cần sinh ra linh trí của bản thân thì đều có thể tự xưng bản thân là người của Mộc Thạch Tộc.

Tương truyền vào thời khắc hưng thịnh nhất tộc nhân của Mộc Thạch Tộc không ít hơn con số vài trăm tỉ người chiếm đến một phần hai mươi tổng số dân số của Đệ Ngũ Giới khi đó có thể nói kinh khủng vô cùng. Nhưng sau đó không biết vì chuyện gì tầng lớp lãnh đạo của Mộ Thạch Tộc lại đột nhiên quyết định rút hết tộc nhân trở về Tổ địa ở Thần Mộc Sâm Lâm từ đó đoạn tuyệt tất cả quan hệ với người của thế giới bên ngoài.

- Như vậy thì Đại ca chúng ta còn do dự gì nữa mau đến Thần Mộc Sâm Lâm lấy Thế Giới Chi Thụ về thôi!

Hắc Khởi kêu lên một tiếng.

- Tốt!

Sở Tương Ngọc gật đầu một cái sau đó Thất Quân Chủ lập tức hóa thành bảy đạo hào quang phá không bay đi!

Tốc độ của bảy người cực nhanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể vượt qua hàng tỉ dặm đến trước một cánh rừng xanh biếc nằm ở phía bắc của Đệ Ngũ Giới.

- Đại ca để đệ gọi người của Mộc Thạch Tộc ra đây!

Tùng Tán Đức Bố nhìn Sở Tương Ngọc nói một tiếng rồi vung tay lên.

- Ầm!

Trong chớp mắt cả Thần Mộ Sâm Lâm rộng lớn lập tức đã bị làm cho ầm ầm chấn động.

Sau đó chỉ thấy một nam tử khoảng ba mươi tuổi toàn thân bắp thịt vạm vỡ thân khoác một bộ chiến giáp làm bằng đá tảng từ bên trong bay ra.

- Các ngươi từ đâu đến tại sao lại công kích Thần Mộc Sâm Lâm. Không biết chỗ này là lãnh địa của Mộc Thạch Tộc hay sao?

Người này nhìn Thất Quân Chủ quát lên một tiếng.

- Ngươi là nhân vật thế nào trong Mộc Thạch Tộc mà lại dám bước ra đây nói chuyện?

Sở Tương Ngọc nhìn đại hán hỏi ngược lại.

- Bổ Soái tên Thạch Giáp phụ trách bảo vệ Thần Mộc Sâm Lâm ngày hôm nay!

Đại hán dõng dạc nói một tiếng.

- Các ngươi còn chưa trả lời ta thật ra là ai lại dám công kích Thần Mộc Sâm Lâm chẳng lẽ không biết đây là Tộc địa của Mộc Thạch Tộc chúng ta hay sao?

Tiếp theo hắn lại lần nữa lập lại câu hỏi của mình.

- Ta còn tưởng là nhân vật nào lợi hại lắm. Hóa ra chỉ là một tên Linh Soái nhãi nhép bọn ta không có thời gian ở đây phí lời với ngươi mau đi gọi Tộc trưởng của các ngươi ra đây nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo!

Hắc Khởi khinh thường kêu lên một tiếng.

- Khốn kiếp! Ngươi muốn chết!

Nghe thấy đối phương gọi mình là tôm tép nhãi nhép Linh Soái - Thạch Giáp lập tức nổi giận.

- Thạch Giáp đừng động thủ! Ngươi không phải đối thủ của hắn!

Nhưng đúng lúc Thạch Giáp chuẩn bị động thủ thì đột nhiên sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói tiếp đó chỉ thấy một lão giả thân mặc thanh bào xuất hiện bên cạnh hắn.

- Tộc trưởng đại nhân sao ngươi lại ra đây?

Thạch Giáp nhìn thấy dung mạo của lão giả thì kinh ngạc nói.

- Ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện lui ra phía sau đi! Để lão phu đích thân tiếp đãi mấy vị khách quý này!

Lão giả Tộc trưởng của Mộc Thạch Tộc trầm giọng kêu lên một tiếng.

- Lão phu Mộc Thanh Tộc trưởng của Mộc Thạch Tộc xin thay mặt Thạch Giáp xin lỗi các vị vì hành động không có lễ phép của hắn. Không biết ta phải xưng hô các vị thế nào?

Sau đó ông ta lại nhìn về phía Sở Tương Ngọc ôm quyền nói.

- Ta tên Sở Tương Ngọc còn đây là sáu vị huynh đệ của ta Hắc Khởi, Tùng Tán Đức Bố, Viên Minh, Ni Trọng, A Lý Đức cùng Đường Phong. Người ngoài đều gọi bọn ta bằng cái tên Thất Quân Chủ xin được phép gặp qua Mộc Thanh đạo hữu!

Sở Tương Ngọc ôm quyền nhìn Mộc Thanh nói.

- Thất Quân Chủ? Chẳng lẽ các vị chính là người thống trị Đệ Ngũ Giới hiện nay Thái Cổ Thất Quân Chủ?

Tuy lời lẽ của hắn rất khách sáo nhưng lại làm cho người nghe phải rợn tóc gáy trong lúc nhất thời sắc mặt của Mộc Thanh đại biến kinh hãi kêu một tiếng.

- Phải!

Sở Tương Ngọc gật đầu thừa nhận.

- Người xưa có câu " vô sự bất đăng tam bảo điện! " không biết ngày hôm nay thật ra vì cái gì các vị Quân Chủ từ phương xa đại giá quang lâm đến Mộc Thạch Tộc chúng ta xin cứ nói ra nếu có thể đưa cho các vị Mộc Thanh ta nhất định không từ chối!

Mộc Thanh không hổ danh là Tộc trưởng của Mộc Thạch Tộc rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn Sở Tương Ngọc hỏi.

- Nếu Mộc Thanh đạo hữu đã thẳng thắn như vậy thì Ngọc ta đây cũng không vòng do làm gì ngày hôm nay sở dĩ ta cùng các vị huynh đệ đến đây đều là vì muốn mượn Thế Giới Chi Thụ của quý tộc dùng một chút xin đạo hữu tác thành cho chúng ta!

Sở Tương Ngọc thấy vậy ôm quyền cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thần Mộ Chi Huyết Đế Chương 244: Chuẩn bị trước trận chiến (3)

Có thể bạn thích