Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 297: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (3)

Hồ Quang có chút kinh ngạc nói:

- Bà mẹ nó, nổ mạnh như thế mà không chết, đúng là mạnh nha.

Tề Nhạc trầm giọng nói:

- Bọn chúng là tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc Hội, nếu dễ dàng chết như vậy, đã sớm bị giáo đình tiêu diệt rồi, mọi người cẩn thận.

Vừa nói, hắn nhìn qua Hải Như Nguyệt rồi nháy mắt, Như Nguyệt lập tức mang theo Mạc Địch cùng Quản Bình đi vòng qua.

Đúng lúc này, trong cái hố to kia, hào quang đỏ thẫm hiện ra, đó là một cái quan tài khiến người ta sợ hãi, mỗi quan tài chung quanh đều có hào quang màu đen, hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ trầm thấp

vang lên, hơn mười tên bóng xám trắng hiện ra, đó là một đám người

phương tây mặt mũi tràn đầy dữ tợn người từ trong quan tài bay ra. Thân

thể của chúng phi thường cường tráng, toàn thân tản ra khí tức màu xanh

trắng, trong mắt vàng lộ hung quang, phía sau chúng, xuất hiện tám thân

hình cực lớn, chính là tám tên người gấu cuồng bạo.

Dịch An có chút kinh ngạc nói:

- Bà mẹ nó, những thứ này quá cứng rắn, chẳng lẻ phải dùng đạn hạt nhân mới có thể nổ chết hay sao?

Hồ Quang tức giận nói:

- Dùng đạn hạt nhân thì chúng ta cũng xong đời, đám tiểu tử này, đánh

cho tao, mẹ kiếp, tao không tin Đạn Xuyên Giáp không thể tổn thương

chúng mày.

Hắn nói một câu tùy ý, nhưng đối với giáo chúng

Thánh Hỏa Giáo tuyệt đối là mệnh lệnh, hai trăm tên giáo chúngThánh Hỏa

Giáo rải chung quanh, lập tức hướng về người của Hắc Ám Quốc Hội mà nổ

súng.

Hồ Quang cùng Dịch An đối với đạn hỏa tiễn không hài

lòng, nhưng mà họ lại không biết, công kích vừa rồi nhìn thì không có

tác dụng gì, kỳ thật đã làm tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc Hội bị tổn thương

cực lớn. Lần này Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann, Hùng vương Basi Lu

cùng Lang Vương nhịn đau mang tinh nhuệ trong tinh nhuệ đi.

Klinsmann tổng cộng mang theo năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước, mười

tên Hấp Huyết Quỷ Tử Tước, tại Châu Âu, gia tộc Dracula dùng huyết thống thuần chánh nhất mà trứ danh, là đệ nhất đại gia tộc của Hấp Huyết Quỷ, thực lực của đám người mang theo rất mạnh. Sau khi rời đi, lưu tại gia

tộc hai tên Đại Công Tước cùng một ít Hầu Tước, Bá Tước trấn thủ gia tộc mà thôi, với tư cách tộc trưởng Klinsmann càng tự mình đi.

Mà Lang Vương thì nhịn đau hơn, hắn mang theo Ma Lang Nhân tinh nhuệ

nhất, so với người sói bình thường, Ma Lang Nhân này còn nhanh hơn, công kích càng sắc bén hơn, cũng có một ít dị năng hắc ám đơn giản. Hùng

vương Basi Lu cũng hạ vốn gốc, mang đến đều là người gấu tinh nhuệ nhất.

Vừa rồi đạn hỏa tiễn công kích, tuy không thể sát thương tới chủ lực

tinh nhuệ Hắc Ám Quốc Hội, nhưng dưới đợt oanh kích vừa rồi, vẫn giết

được sáu Hấp Huyết Quỷ Tử Tước hơi yếu nhược dưới tay Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann, trong vụ nổ vừa rồi cũng giết bảy tám Ma Lang Nhân,

chỉ có người gấu với phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ mới không bị gì. Mà tức

giận nhất chính là Lang Vương, lần này hắn đi mang theo hai mươi Ma Lang Nhân, hắn có thể không tức giận sao?

Đạn dày đặc như mưa bắn vào tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc Hội, Lang Vương tức giận gào lên, trong

miệng niệm động chú ngữ, tất cả Ma Lang Nhân đều ngửa mặt lên trời rồi

rú lên, thân thể vốn kiên cố bành trướng, chỉ trong nháy mắt biến thành

hai mét năm, cơ bắp toàn thân căng cứng, bộ lông màu xám lan tràn từ đầu tơi lưng, phần miệng nhô ra phía trước, lộ răng nanh trắng hếu, tay

chân biến hóa lớn nhất, chẳng những bành trướng lợi hại nhất, hơn nữa

đều mọc ra móng vuốt sắc bén, khí tức mạnh mẽ từ người chúng hiện ra.

Tuy tốc độ của người sói không được linh xảo như Hấp Huyết Quỷ, nhưng

sức bật phi thường mạnh mẽ, những người sói này thật sự xem thường uy

lực Đạn Xuyên Giáp, tuy chúng sau khi hóa thành sói thì mạnh hơn, nhưng

đối mặt với Đạn Xuyên Giáp, cũng không hoàn toàn ngăn cản được.

Bốn tên Mang Lang Nhân xông lên đầu tiên máu huyết trên người văn tung

tóe, tuy thế đi không giảm, nhưng thân thể đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà, Hắc Ám Quốc Hội có thể chống lại giáo đình nhiều năm như thế, đương nhiên cũng có chỗ độc đáo của mình. Dưới tình huống Ma Lang Nhân không

ngăn cản được làn mưa đạn thì lui về phía sau, mà vị trí lui về của

chúng chính là sau lưng của tám tên người gấu.

Thân thể của

tám tên người gấu cao hai mét, miệng phát ra những tiếng gầm gừ, đứng

chung với nhau tạo thành hàng rào, thân thể cao bốn mét và cường tráng

không tưởng tượng nổi, ngạnh kháng với những viên đạn này. Đạn Xuyên

Giáp bắn lên người của hắn chỉ xuất hiện hoa lửa, giống như không phải

cơ bắp mà là sắt thép.

Cùng lúc đó, phiêu phù trên không

trung trừ quan tài đỏ sậm bên người Klinsmann ra, còn lại đều nổ tung,

từng đạo thân ảnh màu đen phóng lên trời, năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước cộng thêm bốn gã Hấp Huyết Quỷ Tử Tước hoàn thành biến thân, giải

phóng đôi cánh sau lưng, răng nanh nổi bật hiện ra dưới môi, từng đạo

hào quang đỏ sậm lan tràn chung quanh giáo chúng Thánh Hỏa Giáo, đạn gặp những hào quang đỏ sậm này đã biến mất, giống như tiến vào vực sâu vậy.

Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann, Hùng vương Basi Lu cùng Lang Vương

Gat đồng thời xuất hiện, Basi Lu tức giận gào thét một tiếng.

- Đám người Viêm Hoàng hèn hạ, dám đánh lén, giết cho ta, không để cho ta nhìn thấy thi thể nguyên vẹn nào cả.

Người gấu sau khi cuồng bạo tiến vào trạng thái giết chóc, bước chân

cực dài xông về phía Thánh Hỏa Giáo, mỗi bước chúng đi, mặt đất lại bị

chấn động. Ma Lang Nhân phía sau cũng đi theo, chỉ cần vừa tiếp cận, lập tức thể hiện lực sát thương cường hãn của chúng, mà những Hấp Huyết Quỷ cao cấp bay trên trời hoàn toàn không sợ đạn, dưới hắc ám thôn phệ

thuật yểm hộ của chúng, người gấu cùng người sói càng không kiên nể gì.

Ba vị vương giả trong Hắc Ám Quốc Hội hiển thị cường hãn của mình không

chút nghi ngờ, chỉ cần thuộc hạ nhảy vào trận doanh của đối phương, chắc chắn sẽ là một tràng giết chóc toàn diện.

- Hèn hạ sao? Dù là thế sao sánh được với những sinh vật trong bóng tối các ngươi chứ?

Đột nhiên thân ảnh cao ngất xuất hiện trên chiến trường, đấu súng đình

chỉ, Thánh Hỏa Giáo dưới sự chỉ huy của Hồ Quang cùng Dịch An dùng tốc

độ nhanh nhất lui ra phía sau.

Xuất hiện trong chiến trường

chính là Tề Nhạc, Minh Minh cùng Từ Đông đi bên cạnh hắn, hào quang chói mắt trên người bọn họ lóe ra, Tề Nhạc phát ra vân lực bốn màu, Minh

Minh thì phát vân lực màu vàng kim, đây là biến dị sau khi nàng hấp thu

máu huyết của Tề Nhạc, trong kim sắc quang mang, năng lượng năm màu biến thành bảy màu. Mà Từ Đông trước sau tản ra hào quang màu ngà sữa, gương mặt mỉm cười xuất hiện hào quang vui vẻ.

Người gấu sau khi

cuồng bạo không quản địch nhân là ai, phát hiện Tề Nhạc ba người ngăn ở

trước mặt, không chút do dự tiến lên. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, quát

to:

- Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, Bản Chúc Tương Dị Hóa.

Hào quang hai màu đen bạc và kim quang bảy màu dưới sự yểm trợ hào

quang màu trắng, quần áo trên thân Tề Nhạc biến mất, lộ ra làn da màu cổ đồng, đồ án Kỳ Lân dưới sự thúc dục của vân lực liền bành trướng, ngẩn

đầu cao ngạo của mình lên. Mỗi lân phiến của Kỳ Lân ra hiện ra rất rõ

ràng, hào quang đen bạc từ từ bao phủ thân thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Chương 297: Chiến sĩ cầm tinh đấu hắc ám tam vương (3)

Có thể bạn thích