Trong quá trình lăn xuống,cô ta liền nhìn thấy một người từ bên cạnh nhảy ra,kéo lại tay của cô ta,như thế này tốc độlăn xuống sẽ chậm lại rất nhiều,sau cùng cũng không bị trọng thương。

Khi dừng xuống,Khương Thục Đồng thực sự một chút hơi sức cũng không có。

Giờ cô ta mới nhìn rõ,thì ra người đó là Từ Mậu Thận。

“Cô khờ hay sao?Một mình chạy đến núi Đại Hưng An?Địa hình nơi đây rất nguy hiểm,cô không biết sao?” Từ Mậu Thận khác với thái độ ngày thường,gào thét với Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng từ dưới tuyết đứng lên,khắp người đều là tuyết,trên mặt cũng rất bẩn。

Nhìn thấy Từ Mậu Thận gào thét như thế này,cô ta ngây người ra nhìn anh ta,chưa từng thấy qua Từ Mậu Thận như thế này。

Rất lạnh,sự lạnh giá đó người bình thường không thể nào tưởng tượng được,Khương Thục Đồng không biết,cô ta nếu như không xoa tay,sau này những khớp ngón tay của cô ta có thể sẽ mất đi cảm giác。

Quả nhiên,năm ngón tay của cô ta cũng không thể mở ra được,không có sức để cử động,chỉ ngây người ra nhìn Từ Mậu Thận,rồi nhìn vào bàn tay của mình。

Đỏ lên hết,Từ Mậu Thận tức giận,cúi đầu xuống khẩn trương giúp cô ta xoa tay。

Tiếp đó liền ôm cô ta vào lòng。

“Cô khờ hay sao?Có phải cô khờ hay không?Một mình chạy đến những nơi này?” Từ Mậu Thận trách mắng,tình ý nồng nàn,đến giọng nói cũng có chút muốn khóc。

Tuy rằng luôn nhịn lại,nhưng mà tình thế nguy cấp,Từ Mậu Thận không nhịn được nữa。

Khương Thục Đồng ngây người,cô ta không ngờ đến,hai người lại có ngày lại xảy ra tình trạng như thế này,khẩu khí vẫn như thường lệ ngây ra。

“Từ —” Vì lạnh,giọng nói của cô ta có chút run lẫy,cũng vì đột nhiên không biết xưng hô với Từ Mậu Thận như thế nào,“Từ Tổng,xin lỗi。”

Vẫn là xin lỗi!

“Tôi biết,tôi chỉ là lo lắng cho cô。” Từ Mậu Thận vẫn còn ôm lại Khương Thục Đồng ở trước ngực của anh ta,đôi tay của Khương Thục Đồng luôn xoa lại。

Cố Minh Thành đã xuống máy bay,gọi cho Khương Thục Đồng nhiều cuộc điện thoại,Khương Thục Đồng vẫn không bắt máy,đều báo là không liên lạc được,không liên lạc được,đang trên núi mà,không liên lạc được là chuyện bình thường。

Cố Minh Thành đã gọi đến Thượng Hải,hỏi Khương Thục Đồng đã đến đâu liên hệ với khách hàng rồi —

Sau một trận di chuyển,Cố Minh Thành đã đến núi Đại Hưng An,sau đó,từ nơi xa đó,anh ta nhìn thấy tình cảnh giữa Khương Thục Đồng và Từ Mậu Thận。

Anh ta đứng cách xa nơi đó,nhìn hai người đang ôm nhau,đang nói gì,anh ta nghe không rõ。

Sau đó Từ Mậu Thận kéo lại tay của Khương Thục Đồng,còn có người khách phía sau,cùng nhau xuống núi。

Cuối cùng,đã phòng tránh lâu ngày rồi,giây phút này,vẫn không thể tránh được。

Tình cảm của Từ Mậu Thận cuối cùng đã bùng phát ra。

Xem ra,có chút chuyện,định sẵn sẽ xảy ra。

Cố Minh Thành đứng phía sau một gốc cây,nhìn thấy Từ Mậu Thận đang đỡ lại người nghiêng ngã là Khương Thục Đồng,sau khi xuống núi,đã lên xe của khách hàng đó,sau đó không còn nhìn thấy nữa。

Cố Minh Thành lạnh lùng cười,không nói gì,quay về Hải Thành。

Khách sạn tại Đông Bắc,máy sưởi vô cùng ấm áp,Khương Thục Đồng bước vào trong khách sạn,xém tí ngã xuống sàn,đây mới biết được,mùa đông của Đông Bắc không thể nói đùa được,chuyện có người lạnh chết bên ngoài cũng không phải là chuyện phô trương。

“Cám ơn anh,Từ tổng,sao anh biết được tôi ở đây vậy?” Khương Thục Đồng cởi ra áo khoác bông dày bên ngoài。

Từ Mậu Thận nói với Khương Thục Động những chuyện mà anh ta biết được。

Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra,nhìn trên màn hình điện thoại,rất nhiều tin wechat của Cố Minh Thành,đa số đều là lời nói,vốn dĩ điện thoại của cô ta không có mạng kết nối,hiện nay có mạng rồi,những tin nhắn nhảy ra muốn làm nổ tung chiếc điện thoại vậy。

“Em ở đâu? Gửi vị trí cho anh。”

Khương Thục Đồng y như nghe được tiếng chít chít,giống như anh ta đang đạp trên tuyết。

Khương Thục Đồng sửng người,anh ta đến Đông Bắc rồi sao?

Khương Thục Đồng nhắn lại cho anh ta:“Hiện nay em đang ở khách sạn xxx。”

Từ Mậu Thân nghe được những lời này của Khương Thục Đồng,sửng sờ một lát,nói một câu,“Thục Đồng,tôi về trước đây。”

“Vì sao phải đi chứ?” Đối với sự giúp đỡ lớn lao này của Từ Mậu Thận,Khương Thục Đồng rất cảm kích。

Từ Mậu Thận nói,“Tôi và anh ta dù sao cũng là bạn thân,có chút tình cảm,cô hiểu mà。”

Nói xong,Từ Mậu Thận đã quay về。

Chỉ để lại Khương Thục Đồng đang ngây người。

Cố Minh Thành nói anh ta từ nước ngoài về Hải Thành。

Khương Thục Đồng hỏi,“Sao em cứ cảm giác được bên cạnh anh đang có tuyết dày đặc vậy?”

“Quốc gia mà anh đang đi,hiện nay đang có tuyết rơi。” Cố Minh Thành trả lời như thế này。

Khương Thục Đồng thì sửng sờ,nhớ mại mại lần trước anh ta nói,phải đến một quốc gia có khí hậu nóng mà?Chẳng lẽ lại đến một quốc gia khác rồi hay sao?Hay là cô ta đã nhớ sai?

Khương Thục Đồng đang rất lạnh rất lạnh,không muốn suy nghĩ nữa。

Sáng mai,cô ta thu dọn đồ đạc,quay về Hải Thành,Từ Mậu Thận đã về sớm một ngày,khi về đến Hải Thành đã là nữa đêm。

Khi Khương Thục Đồng đến biệt thự của Cố Minh Thành,Cố Minh Thành đang ngồi trong phòng khách hút thuốc,nhìn thấy Khương Thục Đồng về đến đây,anh ta lạnh nhạt nói một câu,

“Về rồi sao?”

“Ừm。”

“Đến Đông Bắc có thu hoạch gì không?”

“Thì lạnh đó,có đặt được một lô hàng da chồn,có thể sau này sẽ trở thành nhà cung ứng lâu dài cho em nữa!” Khương Thục Đồng ngu đầu cười。

Cô ta tưởng chuyện hôm qua,Cố Minh Thành không biết,Cố Minh Thành cũng không liên hệ được cô ta,làm sao biết được chứ?

Cô ta suy nghĩ lại,cũng không thể nói sự tiếp xúc hôm qua với Từ Mậu Thận nói cho Cố Minh Thành biết,đúng như Từ Mậu Thận nói vậy,hai người là bạn thân,một khi đã có mờ ám gì đó,Khương Thục Đồng cũng không thể nói rõ được,hơn nữa,cử chi hôm qua giữa cô ta và Từ Mậu Thận đúng là có chút mờ ám đó。

Cơn ghen tuông của Cố Minh Thành rất lớn,Khương Thục Đồng cảm thấy,dù sao cũng không nên nhiều chuyện。

Cô ta đối với Từ Mậu Thận không có gì hết,chỉ có sự áy náy trong lòng đối với anh ta mà thôi。

“Không còn gì khác sao?” Cố Minh Thành ngước đôi mắt lên,ánh mắt sắc bén nhìn Khương Thục Đồng。

Rất lâu,Khương Thục Đồng “Ừ” Một tiếng。

Cố Minh Thành không nói gì hết,bước lên lầu。

Khương Thục Đồng ở dưới lầu,ngây người ra nhìn dáng quay lưng của Cố Minh。

......

Ở nơi đây Cố Minh Thành có một trang mạng rất lớn,chuyên môn tung ra chuyện tình về phú nhị đại và đại gia,trong hôn nhân, còn có một số tin đồn về những ngôi sao nữ,mọi người đối với những chuyện nay đều rất có hứng thú,một đại gia nào đó hôm nay đã bao dưỡng nữ ngôi sao nào đó,ngày mai lại có nữ ngôi sao nào đến câu lạc bộ đêm,nói tóm lại,chuyện đăng lên đều là những tin tức nhàm chán,đặc biệt bắt mắt,chỉ mới mở hơn nữa năm,lịch truy cập đã muối nổ ra vậy。

Mấy hôm nay,có một tiết mục thu hút được sự chú ý của mọi người,đang bình chọn “Người tình trong mộng,” Cố Minh Thành trở thành một trong số người nóng trong đó,đương nhiên thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người。

Còn chuyện ý nghĩa nhất,tiết mục này yêu cầu người bình chọn phải dùng tên thật。

Nhưng mà,những phụ nữ hiện nay,da mặt cũng dày lắm,quả nhiên cũng không biết liêm sỉ ở ngay dưới tên của Cố Minh Thành bình chọn lên tên của mình,bên trong đó tên của Khương Vũ Vi lại gây lên sự chú ý của Khương Thục Đồng。

Cố Minh Thành đã theo thế ưu tú vượt qua tên người đang đứng thứ hai,trở thành người đàn ông toàn bộ phụ nữ trong Hải Thành đều muốn kết hôn nhất。

Cố Minh Thành đối với những tiết mục này xưa nay không hứng thú cho lắm。

Nhưng mà lại khiêu dậy thần kinh của Khương Thich Đồng,rõ ràng là bạn trai của cô ta,nhưng bị nhiều người nhìn trộm như vậy,sự ghen tuông trong lòng của cô ta càng lớn hơn,nhưng mà đây chỉ là hoạt động cho vui thôi,làm không chuẩn cho lắm,hơn nữa,những chuyện này,mình càng để ý đến,càng không kết thúc được,càng hiểu hiện do mình quá nhỏ mọn,hơn nữa,trong chuyện này,cả quá trình Cố Minh Thành cũng không tham gia đến,cô ta cũng không thể trách anh ta được。

Điều quan trọng là,hiện nay cô ta chỉ là bạn gái của anh ta mà thôi。

Vì trong lòng Khương Thục Đồng không được vui lắm,cho nên,mấy ngày này trọng cuộc yêu cô ta phối hợp không tốt cho lắm,Cố Minh Thành đã quan sát được điều gì,khi cô ta bị động,anh ta vàng tấn công lợi hại hơn。

Lần trước,Khương Thục Đồng khi đó đang ở trong phòng khách ép buộc Cố Minh Thành đã hơn một tuần rồi,nhưng lần này cô ta thử,cô ta vẫn chưa mang thai。

Cô ta có chút nản,áp lực quá lớn。

Hôm đó,Khương Thục Đồng ở Thượng Hải,Cố Minh Thành bên Hải Thành tham gia một hoạt động trong hội thương mại。

Đều là những người cao cấp,trai đẹp mỹ nữ đều rất nhiều,những người này sớm đã thực hiện những cơ sở kinh tế của bản thân,cho nên đối với những chủ đề về kiến trúc cấp cao cũng rất có hứng thú,bên trong đó Cố Minh Thành là chủ đề hay nhất khiến cho toàn bộ mỹ nữ trong Hải Thành đều thích thú,khiến cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ。

Cố Minh Thành phát hiện nơi không bắt mắt bên trong hội thương mại,Khương Vũ Vi đứng đó,cô ta giống như đang lấy điện thoại ra chụp gì đó。

Lúc nãy có một người phụ nữ mời Cố Minh Thành nhảy múa,anh ta vốn dĩ đang suy nghĩ,nhưng mà sau khi anh ta nhìn thấy Khương Vũ Vi lấy điện thoại ra,anh ta đã đồng ý。

Đêm nay anh ta đã nhảy múa cùng rất nhiều phụ nữ。

Khương Vũ Vi đã quen thuộc mang những video nhảy múa này lưu lại trong điện thoại,đêm nay thu hoạch rất lớn đó。

Cô ta không chỉ là một lần,mà là nhiều lần đả kích Khương Thục Đồng,cô ta không sinh con được là thứ nhất,Cố Minh Thành lăng nhăng bên ngoài là điều thứ hai。

Nhưng điều cô ta không hiểu là,vì sao đêm nay Cố Minh Thành lại phối hợp với cô ta như vậy chứ?Giống như nhảy múa cùng người phụ nữ khác do anh ta cố tình vậy。

Lấy được video của Cố Minh Thành,Khương Vũ Vi mừng hớn hở bước đi,đến hầm giữ xe。

“Muốn gửi cho cô ta sao?” Cố Minh Thành hỏi。

Anh ta dựa vào một cây cột,đang hút thuốc。

Trong lòng Khương Vũ Vi nghĩ,chắc chắn suy nghĩ của cô ta,Cố Minh Thành đã biết được rồi,cô ta biết được trí thông minh của mình không thể sánh bằng Cố Minh Thành,chỉ là chặt chẽ giấu lại chiếc điện thoại vào phía sau。

Động tác này đã nói cho Cố Minh Thành biết,bên trong điện thoại là có nội dung gì đó rồi。

Cô ta không nói một lời nào hết。

“Cô trực tiếp gửi cho cô ta khó tránh khỏi có hiềm nghi về khiêu khích ly gián,cô ta sẽ không tin vào nội dung bên trong,vì sao cô không gửi cho các trang mạng truyền thông,nghĩ rằng,các truyền thông đối với giai thoại của Chủ tịch Minh Thành cũng rất quan tâm đó。” Nói xong,Cố Minh Thành thì bước đi。

Khiến cho Khương Vũ Vi sửng sờ là,ý của Cố Minh Thành là gì đây?Là cố ý muốn cho Khương Thục Đồng biết sao?Nhưng mà Khương Thục Đồng biết được chuyện này anh ta có lợi ích gì chứ?

Chẳng lẽ hai người đang giận nhau sao?

Nhưng mà,chủ ý này của Cố Minh Thành rất tốt đó,sau khi Khương Vũ Vi lên xe,đã lấy video ra,gửi wechat cho các trang mạng truyền thông lớn nhỏ,dù sao cũng từng làm việc tại công ty ngoại thương,quen biết nhiều nhà báo,đây vẫn là chuyện dễ dàng。

Sáng mai,video Cố Minh Thành nhảy múa cùng nhiều phụ nữ đã được các trang mạng truyền thông tung lên。

Tuy rằng chỉ là hoạt động thượng mại,nhưng mà hội thương mại đối với những hoạt động bên trong hội đều rất bảo mật,chỉ có khi có người cố tình tung ra,cho nên,người bên ngoài cũng khó mà biết được những người bên trong đang làm điều gì。

Nhưng mà lần này,những người bên trang mạng truyền thông dường như còn làm thêm quá trình xử lý làm mờ,một trang mạng tung ra,nhiều trang mạng lại chia sẽ ra,điều này đã tạo thành những cảnh tượng giả về Cố Minh Thành có cử chỉ mờ ám với các phụ nữ khác。

Các trang mạng truyền thông chia sẽ như vậy,Khương Thục Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy。

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích