Phía những người yêu…
Phía những người yêu…

Phía những người yêu…

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
1 Số chương 125 Lượt đọc 11 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Phía Những Người Yêu truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

Truyện ngắn lần này của Nguyễn Ngọc Tư thật khiến ta đáng suy ngẫm. Có phải ai làm mẹ cũng được tốt, họ cũng là một trong số những người lần đầu tiên làm mẹ, cũng phải học đó học đây hàng ngày. Biết bao nhiêu nỗi lo toan làm trùng đi đôi vai của họ.

Truyện ngắn “Phía Những Người Yêu...” là mẩu chuyện chân thực kể về hàng loạt những mỗi lo của một người mẹ trẻ lần đầu sinh. Lo từ lúc mang thai đến khi sinh con ra. Lo từng mũi tiêm phòng liệu có giúp con hay đang hại con.  Con đi nhà trẻ, em trao con tận tay cô giáo, tay cô mềm lắm, và cô cũng xinh đẹp nữa, nhưng em chỉ biết đến đó, em không biết khi mình ra về cô giáo có tốt với con không? Cô ấy có yêu con, dạy con múa hát, dịu dàng giúp con ăn hay sẽ cấu nhéo, dọa dẫm, dùng băng keo dán miệng, hay lơ đãng để con chơi với nước, một mình.

 Con lên tiểu học, tiễn con tận cửa lớp, em không thể đứng đó mãi, khi quay lưng lại, em chẳng thể nào biết được thầy giáo có dùng thước đánh con, có bắt quỳ xó lớp nửa ngày, đứng giữa sân trường giữa chang chói nắng, và để trả giá cho tính nghịch ngợm, con phải hít đất vài mươi cái, hay bị xách tai? Thầy sẽ đối xử với con trong công bằng hay yêu hơn những bạn có học thêm ở nhà riêng của thầy, sẽ giúp con ngồi thẳng hay bỏ mặc con lưng cong, mặc cho con đeo kính…

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!