Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
Thể loại
Giới thiệu
Giới thiệu truyện Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi
“Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi” là câu chuyện xoay quanh cuộc sống và hành trình trưởng thành của cô gái Lữ Thiên Di. Trải qua vô số những thăng trầm của tình yêu, hạnh phúc liệu sẽ tìm đến với cô gái đặc biệt này?
“Gặp được nhau đã là cái duyên. Đến với nhau, bên cạnh nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau… có lẽ là do số phận. Nhưng, có giữ được cái duyên phận ấy hay không là do chúng ta”. Lữ Thiên Di trên con đường đi đến hạnh phúc chân chính cũng đã có nhiều lần suy nghĩ về điều đó. Có lẽ, ông trời chỉ giúp những con người yêu nhau một nửa đoạn đường mà thôi. Đoạn đường còn lại, càng có nhiều chông gai, họ càng phải cùng nhau cố gắng bước đi. Nếu như tình cảm không đủ sâu đậm, mãnh liệt, chắc chắn họ sẽ không thể tiếp tục đi cùng nhau.
Cuộc đời và hành trình tình yêu của Thiên Di chính là một bản nhạc với những nốt trầm bổng khác nhau. Và Vĩnh Khoa có lẽ chính là nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc đó, ngân vang, ngân vang mãi trong niềm hạnh phúc chung đôi của cả cô và anh.
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50