Nàng Công Chúa Ngủ Dưới Dàn Hoa Giấy
Nàng Công Chúa Ngủ Dưới Dàn Hoa Giấy

Nàng Công Chúa Ngủ Dưới Dàn Hoa Giấy

Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
1 Số chương 151 Lượt đọc 14 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Tóm tắt truyện Nàng Công Chúa Ngủ Dưới Dàn Hoa Giấy

Du mới chuyển về chỗ ở mới, nơi đó cạnh nhà hai anh em sinh đôi là Bình và Minh. Du khác những đứa con gái bình thường, ham chơi, thành tích học tập thấp lẹt đẹt, còn nói chuyện chẳng giống con gái chút nào, điều đó khiến mẹ cô vô cùng lo lắng.

Lần đầu tiên gặp Minh là lần cô ngã chiếc đu mắc vào thứ thực vật đã già cỗi hơn năm chục tuổi. Cậu ta đen lắm, còn cười nhạo cô, lần thứ hai nhìn lên lại là một khuân mặt trắng thư sinh, hỏi han cô tỉ mỉ xem liệu cô hàn xóm có bị sao không.

Rồi mẹ xếp cô chung lớp với Minh, hai đứa đều lưu ban nên cùng một khối, còn Bình học sinh xuất sắc đã chẳng còn cùng “đẳng cấp” với chúng. Được một thời gian, Du biết mình đã fall in love với Bình, điều quan trọng hơn là Minh đã sớm phát hiện ra điều đó. Vậy là nó nhanh trí lập ra một kế hoạch biến Du thành hình mẫu lý tưởng như của anh mình. Kế hoạch có tên là “vịt hóa thiên nga”. Trớ trêu thay, sắp thành công thì hai đứa phát hiện ra rằng Bình đã có người thương mến.

Và Minh cũng vừa an ủi cô nàng vừa thổ lộ ra tình cảm của mình...

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!