Princess Snow And Prince Ice
Chương 47: Cuộc hẹn

Hahahaha- Nó vừa kể xong là 2 đứa kia lăn ra cười lăn cười bò như 2 đứa trốn trại

-Tụi mày cười gì chứ?- Nó nhíu mày khó hiểu nói

-Trời! Đúng là đần mà, hahaha- Alex nói rồi lại lăn ra cười

-Cái gì?- Nó

-Có 1 chàng hotboy vừa đẹp trai lại là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới luôn bám theo mà còn không chịu nữa- Sindy nói

-Thích thì tao cho tụi mày luôn đó- Nó nói

-Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ mày cho hay không cho mà là anh ta thích hay không thích- Alex nói

-Tụi mày có phải là bạn tao không vậy?- Nó gắt

-Rồi rồi! Sorry sorry! Giờ tính sao?- Sindy

-Phải đi thôi chứ sao? Dù sao cũng đặt vé rồi- Nó

-Ừ- Cả 2 gật đầu đồng ý

-Mà 2 đứa mày đến đây làm gì? Sao không ở tập đoàn làm việc đi- Nó

-Pama bọn tao đi chơi về rồi nên lo hết rồi. Vả lại tao cũng không ham công việc như mày- Alex nói

-Tao cũng vậy- Sindy

-Vào chủ đề chính- Nó

-Thì đó là chủ đề chính mà- Sindy nói

-Có nói không? Không nói thì về cho tao còn làm việc- Nó

-Đúng là chả có gì qua nổi mắt mày- Alex

-Nói nhanh- Nó


-Có người muốn gặp mày- Alex

-Ai?- Nó

-Ai thì gặp sẽ biết, ở nhà hàng Sun ấy- Sindy

-Lắm chuyện! Nói nhanh đi- Nó

-Cứ đi đi- Sindy

-Được rồi- Nó 

Nói rồi cả 3 đi luôn

Nhà hàng Sun...

"Cạch" Tụi nó bước vào nhà hàng là lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý

-Ở đâu ta?- Sindy nhìn quanh- A kia rồi

Cả 2 kéo nó đi luôn, đến nơi nó bàng hoàng

-Ice- Zin nói

-Anh...anh hai, chị ba- Nó

-Ice- Anna lại ôm nó- Đúng là em rồi

-Chị Anna- Nó cũng ôm lại Anna

-Này, quên tụi này rồi phải không?- Nhỏ nói

-Không có đâu mà- Nó

-Cậu về khi nào vậy?- Mine

-Lâu rồi- Nó


-Trước khi buổi tiệc ở tập đoàn Trần Phong?- Leo

-Phải- Nó

-Kể cả trước buổi gặp mặt lần trước?- Kai

-Phải- Nó

-Vậy người tên Lâm Thảo Quỳnh là cậu?- Elly

-Phải- Nó

-Vậy còn người em gái của Ken?- Ryn nói

-Là tôi- Nó

-Vậy mà tụi này bị cậu lừa đến mấy lần luôn- Cậu

-Mà sao chưa thấy Kelvin tới nhỉ?- Nami

-Cậu ta biết trước rồi tới làm gì nữa?- Ryo

-Cái gì? Từ khi nào?- Cậu

-Từ sau bữa tiệc- Ken

-Cái thằng này, biết mà chả báo gì cả, về xử nó mới được- Leo

-Vậy lo xử anh ta trước 12 giờ đi, không thì phải đợi đến gần 1 tuần sau mới xử được đấy, chào- Nó nói rồi đi luôn

-Này đang còn gần 3 tiếng nữa mới đến giờ mà, ở lại đây xíu đi- Alex nói

-Không- Nó bỏ đi luôn

-Này Ice đi đâu đấy- Zin hỏi

-Ra sân bay đến Los Angeles- Alex nói

-Qua đó làm gì?- Anna

-Có hẹn kí hợp đồng với tập đoàn UĐ bên đó- Sindy

-Hình như thằng Kelvin cũng có nói- Mine

-2 người đó đi cùng chuyến bay đấy- Alex nói

-What?- Cả bọn đồng thanh

Còn nó sau khi bỏ đi, nó về soạn đồ rồi lên máy bay luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 47: Cuộc hẹn

Có thể bạn thích