Lão hà tiện -
Hồi thứ tư - Lớp 2
ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Ồ kìa! Thằng con của ta nó hôn tay mẹ kế hờ của nó, và mẹ kế hờ của nó lại chẳng có vẻ kháng cự gì lắm. ở trong hoặc có điều gì đây?
ÊLY- Kìa cha.
ARPAGÔNG: - Xe ngựa đã sẵn sàng cả rồi. Các người có thể muốn đi lúc nào cũng được.
CLÊAN- Thưa cha, cha không đi, thì để con đưa các bà ấy đi.
ARPAGÔNG: - Không, con hãy ở lại. Các bà ấy đi một mình cũng được, cha còn cần đến con.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.
Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Có thể bạn thích
-
Dấu Bộ Tứ (The Sign Of Four)
11 Chương -
Chết Ở Venice
10 Chương -
Cô đơn vào đời
73 Chương -
Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)
46 Chương -
Mộng Trung Duyên Khởi
1 Chương -
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
116 Chương -
Chơi Đùa Em Tới Nghiện
11 Chương -
Người Cá
15 Chương -
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
1104 Chương -
Huyết Mạch Phượng Hoàng
87 Chương -
Biệt Thự Hà Lan
11 Chương -
Chúa Đảo Xa
11 Chương