Chân Linh Cửu Biến
Chương 1513: Không rét mà run

Mặc dù như cũ có các trạng huống phát sinh như nham thạch chảy xuôi, núi lửa phun trào cùng với liệt hỏa khói độc tràn ngập, nhưng nham thạch chảy ngang chung quanh hiển nhiên giảm bớt. Vốn mặt đất nóng bỏng để cho người ta cảm thấy có thể tùy thời đều sẽ phun ra một cổ nham thạch màu đỏ thắm đang lạnh lại, tần suất núi lửa phun trào dường như cũng giảm bớt rất nhiều, hơn nữa lực độ phun trào cũng đang yếu bớt, vốn khu vực tràn đầy liệt hỏa khói độc dường như cũng tiêu tán.

Sau khi tất cả chậm rãi bình tĩnh lại, tu sĩ của các phái mới phát hiện, vốn bọn họ sớm đã cho rằng khu vực trung ương tất nhiên ẩn chứa từ nguyên tu luyện phong phú phong phú, trên thực tế phải phong phú nhiều so với bọn họ tưởng tượng!

Ngày thứ ba thiên tượng thành hình ở Xích Vụ đảo, dù Bắc Hải các phái vẫn tranh đoạt khu vực “chân không” bên ngoài Xích Vụ đảo sau khi Hỏa Loan nhất tộc rút lui lưu lại. Mặc dù hoàn cảnh hiểm ác ở khu vực trung ương của Xích Vụ đảo mới vừa bắt đầu cải thiện vẫn còn hiểm ác như cũ. Nhưng mỗi một nhà môn phái đều đã không kịp chờ đợi ít nhất phải ra một tên pháp tướng tu sĩ dẫn một đội bổn phái đoán đan kỳ đệ tử bắt đầu xâm nhập khu vực trung ương, đồng thời tranh đoạt từ nguyên tu luyện bên trong, cũng cố gắng ở khu vực trung ương thành lập được phạm vi thế lực của mỗi người.

Xung đột lần nữa không thể tránh khỏi xảy ra. Đối mặt với tư nguyên tu luyện vô luận là trên số lượng còn là chất lượng đều phải nhiều hơn xa so với khu vực bên ngoài, các phái tu sĩ phụ trách phát triển thực lực phạm vi không thể tránh khỏi bởi vì tranh đoạt những từ nguyên tu luyện đó mà phát sinh xung đột lẫn nhau.

Trong lúc mặc dù có các phái pháp tướng tu sĩ ước thúc, nhưng sau lưng cũng chưa chắc bọn họ không dung túng. Vì vậy sau khi xung đột giữa các phái bộc phát bình tức, sau đó bình tức lại bộc phát, cho đến khi tu sĩ của các phái cùng Chân Linh phải gặp nhau!

Cường thế!

So sánh những năm gần đây Chân Linh phai quật khởi, vì phòng ngừa các phái liên hiệp mà cố ý khiêm tốn. Lần này tranh đoạt đối với khu vực trung ương của Xích Vụ đảo, Chân Linh phái biểu hiện cường thế dị thường, thậm chí có thể dùng đốt đốt bức người để hình dung!

Nhưng trên thực tế tu sĩ của các phái sau khi tiếp xúc với Chân Linh phái mới phát hiện, thì ra Chân Linh phái tựa hồ đã trước các phái một bước tiến vào khu vực trung ương của Xích Vụ đảo. Bọn họ thậm chí đã cũng đã bắt đầu hoạch định phạm vi thể lực khi các phái lục lọi đi tới trên khu vực trung ương của Xích Vụ đảo, bắt tay kiến tạo trú địa bảo vệ khu vực chiếm lĩnh.


Chính là bởi vì tiên cơ thời gian hai ngày, khiến cho Chân Linh phái trước một bước chiếm cứ mảng lớn phạm vi của trung khu khu vực hơn nữa còn đang không ngừng phát triển kéo dài phạm vi chiếm lĩnh.

Trong quá trình các phái cùng Chân Linh phái phát sinh xung đột, lần này Chân Linh phái biểu hiện tương đối mạnh

mẽ, đã có mấy lần nữa gặp gỡ Chân Linh phái, các phái đoán đan đệ tử bị Chân Linh phái tu sĩ đánh lui, khi đó thậm chí có phát sinh từ thương do bất đồng trình độ.

Cũng may song phương pháp tướng lão tổ đều coi là khắc chế. Các phái khiếp sợ thực lực của Chân Linh phái, mà cũng không muốn kích thích nhiều các phái, ngược lại đem bọn họ đẩy hướng liên hiệp.

Tuy nhiên Chân Linh phải làm chuẩn bị đầy đủ hơn so với Bắc Hải các phái. Pháp tướng tu sĩ cùng với lãnh đạo đoán đan đệ tử bọn họ tiến vào khu vực trung ương nhiều hơn, phấn khích hiển nhiên cũng càng đủ.

Lần này vòng chiến khu vực trung ương của Xích Vụ đảo do Khương Thiên Lâm toàn quyền thống nhất quản lý. Trên mặt biển bên ngoài đảo còn có Lục Thiên Bình lão tổ có thể giết chết Thuần Dương trấn giữ, nghĩ tới những thứ này, đủ để 9 làm toàn thể Chân Linh phải lòng tin tràn đầy đối với tranh đoạt khu vực trung ương của Xích Vũ đảo lần này!

Khương Thiên Lâm mặc dù nghiêm lệnh toàn thể Chân Linh phái không được chủ động khiêu khích tu sĩ của các phái, nhưng cũng ám hiệu “không sợ chuyện”, càng không thể chắp tay đem nhường phạm vị thế lực phát triển.


Một mệnh lệnh này tạo thành ảnh hưởng đối với hết thảy Chân Linh phái. Khi Chân Linh phái tu sĩ cùng tu sĩ của các phái gặp gỡ, Chân Linh phái tu sĩ mặc dù không chủ động khiêu khích, nhưng từng người một biểu hiện ra thần sắc giọng nói chính là”Ngươi mau tới khiêu khích ta nha, “Ngươi mau xuất thủ trước a”, “Ngươi thế nào còn không ra tay”,...

Xung đột trước hết triển khai vào thời điểm Lăng Cô phái cùng Phi Vũ phải liên thủ gặp phải Chân Linh phái tu sĩ. Hai phái đệ tử ỷ vào nhiều người xuất thủ trước, muốn từ trong tay của một tiểu đội Chân Linh phái tu sĩ cướp lấy trước một bước chiếm lĩnh một chỗ tiêu hình hỏa ngọc quáng.

Đợi đến trước khi Chung Kiếm, Mã Ngọc nghe tin chạy tới, song phương xung đột đã thăng cấp. Phía Chân Linh phái chiếm yếu thế, hai phái đệ tử xuất thủ trước đã thương ba người. Mà hai phái tu sĩ cũng bị Chân Linh phái phản kích bị thương nặng một người.

Khi hai người chạy tới, Lăng Cổ phải cùng Phi Vũ phái hai vị pháp tướng tu sĩ đã chạy tới. Hai vị pháp tướng tu sĩ mặc dù không ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng lấy khí thế uy áp của pháp tướng lão tổ bức bách Chân Linh phái tu sĩ nhường ra chỗ hỏa ngọc quáng đó.

Lần này, Chung Kiếm Mã Ngọc song kiếm hợp bích xuất thủ trước, nhất cử đem hai vị pháp tướng tu sĩ vòng vào trong kiếm quang. Trong ba phái đệ tử trợ uy, hai vị pháp tướng tu sĩ dễ dàng bị Chung Kiếm, Mã Ngọc hợp kích bí thuật hoàn toàn áp chế.

Cũng may có Khương Thiên Lâm trước khi chuyện xảy ra đã giao phó, Chung Kiếm, Mã Ngọc sau khi biểu minh thái độ nhất định không nhường, cũng không muốn bị thương nặng hai người. Vì vậy họ thu kiếm đứng lên, bảo vệ trước người bổn phái tu sĩ.

Mà hai vị Lăng Cô phái cùng Phi Vũ phái tu sĩ đời thứ hai thảm hại không chịu nổi khi thoát ra ngoài dưới hai người hợp kích đã hiểu rõ thái độ của Chân Linh phái tuyệt không nhường. Họ bất chấp nổi giận khi bị hậu bối con em đạp bả vai thành danh, vội vả mang môn hạ đệ tử rời đi nơi đây, sau lưng truyền tới tiếng hoan hô của Chân Linh phái đệ tử làm hai phái tu sĩ rời đi càng giống như trốn chạy.

So sánh với nhằm vào Lăng Cổ phái cùng với Phi Vũ phái thấy tốt hơn hãy thu lại thái độ, Thiên Thành lão tổ trong một lần cùng Huyền Linh phải tu sĩ xung đột, trực tiếp lấy Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận bị thương nặng Lâm Hà Thanh cũng đã lên cấp pháp tướng trung kỳ. Tranh đấu lần này là bởi vì một tòa hồ nham thạch nhỏ dựng dục ra năm đóa thiên địa hỏa chủng.

Theo đó lại có tin tức truyền tới, Mai Thiên Cầm trong tranh đoạt một chỗ Xích viêm thạch quáng lộ thiên xuất thủ bức lui Hải Diệm môn pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Mà song phương đoán đan kỳ tu sĩ trong quá trình tranh đoạt quáng mạch xuất hiện chết chóc, nhưng hiển nhiên bị chết là Hải Diễm môn đệ tử. Nếu không lấy Mai Thiên Cầm bao che tuyệt không thể nào chỉ chẳng qua là bức lui đối phương pháp tướng tu sĩ mà thôi.

Mà Thủy Yên các những năm gần đây quan hệ cùng Chân Linh phái ngược cũng coi như hòa hợp, nhưng vào lúc tranh đoạt một cái hòa mạch phơi bày, Quách Thiên Sơn chạy tới trước khi chuyện xảy ra, Thủy Yên các tu sĩ sau đó cũng tới. Hai bên cũng bộc phát xung đột, nhưng Thủy Yên các tu sĩ cuối cùng biết khó mà lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chân Linh Cửu Biến Chương 1513: Không rét mà run

Có thể bạn thích