Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 300: Rắn, khỉ song sát! (2)

Kỳ Lân Tí cường hoành, trực tiếp phá vỡ năng lượng hắc ám của bọn họ,

bốn âm thanh kêu thảm thiết vang vọng, bốn gã Hấp Huyết Quỷ Tử Tước đồng thời miệng phun máu tươi bay ra sau. Nhưng Tề Nhạc cũng không cho chúng cơ hội nghỉ ngơi, vào lúc đó, Tề Nhạc không tiếc tiêu hao vân lực thúc

dục thực lực tăng lên đỉnh phong, bốn đạo ngân quang lóe lên rồi biến

mất, thân thể bốn Hấp Huyết Quỷ Tử Tước bị thương đã trì trệ, tà quang

trong mắt ảm đạm, bọn chúng che ngực trái của mình lại, bởi vì lúc này,

ngực trái có một cây ngân châm đâm vào, đâm lún vào thân thể.

Chỉ hơi ngừng lại một chút, những Hấp Huyết Quỷ Tử Tước này đã trọng

thương phải đối mặt chính là hỏa diễm ngập trời, Kỳ Lân chân hỏa bao

trùm thân thể của chúng, khiến cho thân thể chúng hóa thành tro bụi. Có

lẽ Kỳ Lân chân hỏa không thể thiêu chết Hấp Huyết Quỷ cấp bậc này, nhưng bởi vì trái tim của chúng đã bị ngân châm đâm thủng, năng lượng hắc ám

hộ thể bị Kỳ Lân Tí phá vỡ, làm sao có thể tiếp nhận công kích mạnh như

vậy chứ?

Tề Nhạc lợi dụng toàn bộ năng lực của mình, thoáng

cái đã giải quyết bốn gã Hấp Huyết Quỷ Tử Tước, nhưng Minh Minh cùng Từ

Đông phía dưới lại lâm vào khổ chiến.

Tốc độ Ma Lang Nhân cực nhanh, Tề Nhạc ở phía trên vừa giao thủ với Hấp Huyết Quỷ, đám người

sói từ sau lưng người gấu cuồng bạo nhảy lên, phát động công kích mạnh

mẽ vào Minh Minh cùng Từ Đông, Từ Đông có thể bay, nhưng mà, thời điểm

Tề Nhạc xuất kích đã giao Minh Minh cho hắn chiếu cố, vì phối hợp với

Minh Minh, hắn không thể không buông tha năng lực phi hành của mình.

Thực lực năm vân hoàn toàn phát huy ra ngoài, Từ Đông nổi giận gầm lên

một tiếng, hổ trảo đưa ra ngoài, đánh bay vài tên Ma Lang Nhân đang công kích mình, theo một tiếng hổ gầm, hắn lập tức phát động công kích đáp

trả đối phương.

Nhưng mà do đám người sói cùng người gấu phối hợp thật sự quá ăn ý, thời điểm bọn họ công kích, người gấu cuồng bạo

đã vây quanh bọn họ, thân thể của người gấu cao năm mét nên diện tích

bao phủ rất lớn, thời điểm công kích Từ Đông, lập tức nghênh tiếp thân

thể của người gấu cuồng bạo.

Đạn Xuyên Giáp cũng không thể

gây tổn thương là khái niệm gì? Chỉ có chính thức công kích qua mới biết được. Tuy Từ Đông đẩy lùi hai người gấu cuồng bạo, nhưng lập tức bị

năng lực phòng ngự mạnh mẽ của đối phương phản chấn làm sợ hãi. Nếu như

chỉ có chút ít người gấu, hắn còn có thể phát huy ra kỹ năng mạnh hơn

của mình, cho dù lực phòng ngự của người gấu mạnh hơn nữa, hắn cũng có

lòng tin giết chết đối phương.

Nhưng mà, người gấu cuồng bạo

trước mặt có tám tên! Còn có nhiều Ma Lang Nhân công kích, khiến cho hắn căn bản không có thời gian sử dụng năng lực mạnh hơn. Chỉ có thể thừa

dịp công kích không nhanh của người gấu, cùng tiến hành du đấu với Ma

Lang Nhân, căn bản không cách nào tổn thương đối phương, thân hình của

hắn không ngừng lóe lên rồi biến mất.

Làm cho Từ Đông an ủi

là Minh Minh, lúc hắn nghênh tiếp công kích của người gấu và Ma Lang

Nhân, Minh Minh bày ra thực lực cũng khiến Từ Đông lau mắt mà nhìn. Tuy

Minh Minh không thể bay, nhưng thân thể của nàng không ngừng phiêu phù

và lướt đi, tốc độ nhìn thì không nhanh, nhưng bất luận Ma Lang Nhân

công kích như thế nào, cũng không thể đánh trúng người nàng. Mà hai tay

của Minh Minh cũng mở rộng ra hai bên, hào quang bảy màu hiện ra, cơ hồ

mỗi một lần huy động, đều lưu lại ký hiệu trên người của Ma Lang Nhân.

Từ biểu hiện này, Minh Minh cùng Từ Đông dựa vào lực của mình dây dưa

với nhiều lực lượng tinh nhuệ của Hắc Ám Quốc Hội, hơn nữa còn có thể

mang lại một ít tổn thương cho đối phương, nhưng bọn họ có khổ tự mình

biết, những sinh vật Hắc Ám Quốc Hội quá mạnh mẽ, bất luận công kích

phòng ngự, đều cường đại hơn tưởng tượng của bọn họ, nhất là người gấu

cuồng bạo, chỉ cần bọn họ không toàn lực công kích, căn bản không cách

nào làm thương tổn tới đối phương, mà bọn họ lúc này cũng không có thời

gian công kích, thân thể càng không thể dừng lại.

Ngay cả

công kích của người gấu cuồng bạo bọn họ cũng không dám thừa nhận, có

trời mới biết lực lượng của những gia hỏa cao năm mét này mạnh bao

nhiêu. Một khi tiếp công kích của chúng mà thân thể hơi dừng lại sẽ tạo

cơ hội cho Ma Lang Nhân, thế cục hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan. Bởi

vậy, bọn họ chỉ có thể kéo dài trận chiến, tận dụng khả năng tạo thành

ít thương tổn cho ma Lang Nhân, nhưng phong quang mặt ngoài này lại tiêu hao nhiều vân lực của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng không biết có thể

ngăn cản trong bao lâu.

Vào lúc này người Thánh Hỏa Giáo lui

ra phía sau đã bắt đầu trợ giúp bọn họ. Hồ Quang cùng Dịch An là rắn và

khỉ, đều giảo hoạt thành tính. Bọn họ làm rất đơn giản, từ hai trăm tên

thủ hạ chọn ra ba mươi tên bắn chuẩn nhất, vừa ẩn nấp vừa nhắm bắn. Đám

người gấu cuồng bạo không thể bị tổn thương sao? Vậy thì thôi, chúng ta

không đánh đám người gấu cuồng bạo đó nữa, mấy con dơi kia bị Tề Nhạc

cuốn lấy, không cách nào phóng thích thôn phệ thuật chống đỡ đạn, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua.

Ba mươi tên xạ thủ này, dưới

sự chỉ huy của hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi, chuyên môn tìm con mắt của Ma

Lang Nhân và người gấu cuồng bạo mà bắn. Đừng nói Ma Lang Nhân, cho dù

là người gấu cuồng bạo, cũng không dám dễ dàng cho Đạn Xuyên Giáp bắn

trúng, may mắn tốc độ Ma Lang Nhân rất nhanh, lúc này tận lực tránh né

đạn bắn, nhưng thương tổn trên người của chúng càng ngày càng nhiều.

Nhưng những gia hỏa Hắc Ám Quốc Hội này cũng không ngốc, bọn chúng vừa

phát hiện tình huống không đúng, lập tức phân ra hai gã người gấu cuồng

bạo và Ma Lang Nhân xông về phía Thánh Hỏa Giáo, tuy những xạ thủ này

không gây tổn thương cho chúng, nhưng thật sự quá chán ghét. Từ khi mới

bắt đầu đã dùng hỏa tiễn đánh lén, hiện giờ Hắc Ám Quốc Hội hận bọn họ

nhất.

Minh Minh cùng Từ Đông đã bị cuốn lấy, rất khó thoát thân, mà Tề Nhạc hiện giờ cũng lâm vào khổ chiến.

Tề Nhạc nương tựa vào cảm giác và năng lực tinh tế của mình, chỉ có thể giết được những Hấp Huyết Quỷ thực lực yếu ớt, nhưng đồng thời cũng

tiêu hao năng lượng thật lớn, sau khi Liệt Hỏa Luyện Ngục biến mất, lập

tức bị năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước quấn lấy.

Hấp

Huyết Quỷ Đại Công Tước cũng không di chuyển tức thời, đó là năng lực

cấp bậc Thân Vương mới có, nhưng tốc độ của bọn họ làm Tề Nhạc rất đau

đầu, hơn nữa cái năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước cho dù thực lực gì

cũng là chiến lực đỉnh phong của Hắc Ám Quốc Hội, so với người gấu cuồng bạo còn đáng sợ hơn nhiều.

Bọn chúng phối hợp phi thường xảo diệu, năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước, phân ra ba cuốn lấy Tề Nhạc, nương tựa vào tốc độ phát động công kích nhanh như thiểm điện, mà hai

tên còn lại đứng xa một chút, không ngừng phóng xuất hắc ám dị năng, phụ trợ đồng bọn của mình công kích. Mặc dù đa số năng lực hắc ám dị năng

của chúng không thể công kích, nhưng diện tích che phủ lại cực lớn,

khiến Tề Nhạc không thể trốn tránh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần Chương 300: Rắn, khỉ song sát! (2)

Có thể bạn thích