Anh... Thích Em Được Không -
Chương 2: Ly hôn
Hôm nay chính thức là ngày ba mẹ Tôi ly hôn. tôi buồn rầu ũ rũ như bông hoa héo vậy.
Trong tòa án mọi người đang lắng nghe một cách chăm chú về việc tài sản về phía ai? Còn ai giành phần nuôi con?
- Vũ Song Nhi con sẽ ở cùng ba hay mẹ
Câu hỏi mà tôi chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn trả lời vị Thẩm Phán đó, tôi khẽ nhìn ba rồi nhìn mẹ tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi như chờ đợi điều gì đó.
Tôi hít một hơi thật mạnh nói điều này rất khó quyết đối với Tôi.
- con sẽ ở cùng... Ba _ dứt lời ba tôi liền nở nụ cười nếu tôi chịu ở cùng ba thì ba sẽ được một căn nhà mà chúng tôi ở trước đây( hơn 10.000.000 USD) Mẹ tôi tức giận vì mất đi của lợi trước mắt.
- Tòa Tuyên Án _ ông Vũ Minh Quốc và bà Nguyễn Nhật Quyên bỏ tư cách là vợ chồng và con gái Vũ Song Nhi được ông Vũ Thiên Quốc nuôi dưỡng..... Phiên tòa kết thúc.
Kết thúc buổi tòa ba tôi nắm tay tôi dắt đi còn mẹ thì không nhìn tôi một lần rồi đi lên chiếc xe sang trọng.
Tôi chẳng muốn ở cùng ba chút nào, nhưng tôi không muốn theo mẹ nên đành vậy.
Có thể bạn thích
-
Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo
55 Chương -
Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
252 Chương -
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
1545 Chương -
Angiêlic và tình yêu
50 Chương -
Dấu Chân Của Người Đến Sau
17 Chương -
Rồi Sau Đó... (Afterwards...)
31 Chương -
Mặt Nạ Hoàn Hảo
22 Chương -
Thiên Tuyết
19 Chương -
Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
417 Chương -
Xin Chào, Người Thừa Kế
1651 Chương -
Quyến Luyến Roussillon
80 Chương -
Bliss
21 Chương