Chân Linh Cửu Biến
Chương 1552: Bảo đảo (1)

Lục Bình một phen cuồng phong sâu vũ đánh rát như vậy thật làm Thiên Ma rét lạnh. Nhưng Thiên Ma không biết Lục Bình đây là đang nắm chắc thời gian trước khi bảo thuyền gia trì tu vi trên người rơi xuống muốn hoàn toàn đánh cho con Thiên Ma rét lạnh. Mà thời điểm Thiên Ma xuất hiện đối mặt với Lục Bình quả thật liên rét lạnh!

Tại thời điểm Thiên Ma ngưng tụ vụ tường bị Tam Quang Thần Thủy càn quét sạch sẽ, Lục Bình đã cầm trong tay Thuần Dương linh bảo ngăn trước người Thiên Ma.

Đường Láng lưỡng đoạn tên háo chiến này cũng không biết sợ hãi vật gì. Nó chỉ thích Lục Bình dùng hai cái đại đạo phiến của nó đem hết thảy trước mắt tất cả cắt một tiếng rắc rắc thành hai đoạn.

Mà Lục Bình cũng như nó mong muốn, chớp mắt Thuần Dương linh bảo đã được tế lên ngăn trước Thiên Ma. Theo cây kéo khai ích, hai mảnh nhận quang đã cắn tới trên người của Thiên Ma.

Khoảng cách gần như thế, dưới thần niệm của Lục Bình phong tỏa, Thiên Ma cơ hồ chính là tình huống không thể tránh né.

Nhưng Thiên Ma vẫn lựa chọn lui!

Mặc dù Bạn Sinh Linh Bảo trong tay nó vô luận là uy lực còn là phẩm chất cũng có thể vượt qua Nhị kiếp linh bảo, nhưng Bạn Sinh Linh Bảo chính là Bạn Sinh Linh Bảo. Bọn nó thủy chung không cách nào so được với chân chính cùng cấp linh bảo trải qua lối kiếp trui luyện.

Trước đó vì ngăn cản Thuần Dương linh bảo cắt giết, Thiên Ma đã không thể không dùng Bạn Sinh Linh Bảo mạnh bạo nhận một kích của Đường Lang. Thậm chí tạo thành một ít tổn thương cho bản thể của bạn Sinh Linh Bảo, ăn phải thua thiệt lớn rồi.

Lần này khoảng cách giao phong gần như vậy, Thiên Ma vẫn không cách nào tránh thoát Thuần Dương linh bảo phong tỏa cắt giết. Thiên Ma vẫn muốn đón đỡ một kích này, tuy rằng Thiên Ma có thể nhân cơ hội này rút đi. Thuần Dương linh bảo cắt giết đương nhiên lợi hại, nhưng muốn khiến cho Thiên Ma vì vậy bị thương nặng cũng không phải một chuyện dễ.

Bạn Sinh Linh Bảo trong tay Thiên Ma là một đoàn sương mù không ngừng biến đổi trong tay, nhìn như nhu nhược, nhưng trên thực tế cũng cực kỳ bền bỉ, hơn nữa biến ảo đa đoan. Trong lúc Lục Bình một kéo đánh tới, một đoàn sương mù đó đã bày ra chín tòa vụ thuẫn trước người của nó.

Nhận quang khép lại, chín tòa vụ thuẫn nhất nhất bể tan tành, nhưng Thiên Ma sau vụ thuẫn cũng đã yên lặng bỏ chạy mất dạng. Xa xa Lục Bình chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng.

Tuy nhiên lúc này Lục Bình mặc dù cũng không tâm tư cùng Thiên Ma nhất quyết sinh tử, những nhân cơ hội đuổi giết hoàn toàn xua đuổi Thiên Ma hướng về hải vực phía nam, sau đó chiếm lĩnh tòa hoang đảo trước mắt có thể hấp dẫn Thiên Ma chiếm cứ mới là chuyện trọng yếu nhất.


Lục Bình hóa thành một đạo lưu quang, tiếp xúc vẫn khí trong bầu trời tiến hành phi động theo sát sau lưng Thiên Ma. Rồi sau đó Mạc Ly lập tức vào hư không trước mắt, thời điểm xuất hiện đã đạt tới sau lưng Thiên Ma.

Thiên Ma mặc dù chạy trốn, nhưng mà đối với tình cảnh sau lưng cũng nhìn một cái thấy rõ hết, đối mặt Lục Bình thi triển không gian thần thông tiến hành đánh chặn đường, Thiên Ma hất tay phát ra một đạo sương mù nhàn nhạt. Sương mù giống vậy nhập vào hư không, khi xuất hiện lại linh xảo quản lấy thanh Chân Linh Chi Kiểm, rồi sau đó gắt gao kéo Mạc Ly ở tại chỗ.

Quả nhiên, trước đó linh bảo dưỡng Đoạn mặc dù liên tiếp cắt đứt chín đạo vụ thuận, Bạn Sinh Linh Bảo trong tay Thiên Ma mặc dù bị suy yếu, nhưng vẫn chưa từng bị hoàn toàn tổn thương.

Thiên Ma đối mặt Chân Linh Chi Kiếm trói buộc bỏ chạy thúc thủ vô sách. Khi Lục Bình đuổi đến gần tới trước Thiên Ma đã hoàn toàn thoát khỏi hẳn chưởng không.

Nhìn Mạc Ly vẫn giãy giụa trước mắt như cũ, Lục Bình tiện tay trấn áp một đạo sương mù quấn trên thanh kiếm, rồi sau đó mắt thấy đạo vụ đoàn này ở trước người mình không ngừng giãy giụa bơi lội biến ảo. Sắc mặt của Lục Bình không khỏi cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó dùng Thất Bảo Lội Hồ thu vào đoàn sương mù.

Trước đó Lục Bình dùng Thuần Dương linh bảo đều không thể tạo thành tổn thương với Bạn Sinh Linh Bảo của Thiên Ma. Lục Bình lại không ngờ vì chạy trốn, con Thiên Ma cũng chịu đem Bạn Sinh Linh Bảo cầm trong tay tách ra một đạo bản nguyên tới cuốn lấy hắn truy kích.

Rốt cuộc là một món Bạn Sinh Linh Bảo bản nguyên tinh hoa, mặc dù không cách nào đơn độc thành tựu một món linh bảo, nhưng là vật phẩm tuyệt hảo dùng để thăng cấp phẩm chất của những bảo vật khác. Thất Bảo Lôi Hồ hiện giờ đã đề thăng tới một bình cảnh mới. Bản nguyên của đạo Bạn Sinh Linh Bảo này xem ra có trợ giúp cực lớn để thăng phẩm chất lôi hồ.

Mặc dù Thiên Ma đã hoàn toàn thoát khỏi Lục Bình chưởng không nhưng Lục Bình vẫn men theo tung tích của Thiên Ma bỏ chạy một đường đuổi giết ra hơn ngàn dặm. Cho đến khi Lục Bình tin tưởng Thiên Ma đã hoàn toàn rét lạnh trốn về phía nam hải vực, lúc này mới xoay người trở về hoang đảo phụ cận hải vực.

Đại chiến nơi này sau khi Lục Bình đánh lui Thiên Ma đã thở bình thường. Hai con A Tu La dần mấy con Ngọc Ma La đánh vào mặc dù tạo thành áp lực rất lớn với bảo thuyền, nhưng dưới Khương Thiên Lâm chưởng khống cùng với bảo thuyền gia trì, bốn vị pháp tướng trong kỳ tu sĩ trên bảo thuyền vẫn vững vàng giữ được hai con A Tu La đánh vào.

Sau đó Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên xuất thủ, liên tiếp chém chết ba con Ngọc Ma La, theo sát đó Thiên Ma phệ hồn hắc vụ đầy trời đột nhiên co rúc lại tiêu tán. Lục Bình lại có thể đánh lui Thiên Ma, càng thêm làm cho ma la trong hải vực không còn lòng ham chiến. Đầu tiên là ma la sống sót dưới Cửu Long Chung chấn động đua nhau thoát đi về phương hướng Thiên Ma rút đi. Theo sát đó Ngọc Ma La vây công báo thuyền cũng bị Khương Thiên Lâm mấy lần ra tay giết phải kinh hãi đảm chiến, cuối cùng ném ra hai con A Tu La rút đi. Đến lúc này, hai con A Tu La cũng biết đại thế đã qua. Thời điểm Khương Thiên Lâm xuất thủ lần nữa chuẩn bị đối phó một con A Tu La trong đó, hai con A Tu La giống như hẹn xong vậy, đồng thời rút lui khỏi một mảnh hải vực này.

Sau khi Lục Bình trở về, bảo thuyền đã vòng quanh một tòa hoang đảo tới lui tuần tra, đồng thời bắt đầu dọn sạch ma la vẫn ẩn giấu bốn phía hải vực.


Cho đến sau khi Lục Bình trở về, Chân Linh phái mới bắt tay chuẩn bị lên đảo. Tuy nhiên trên đảo chưa hề gặp phải nguy hiểm quá lớn, dù vẫn ẩn giấu không ít ma la, nhưng do Lục Bình đã cùng chư vị pháp tướng lão tổ đàn áp, rất nhanh sau đó lớp chạy lớp chết hết. Cả hòn đảo hơn phân nửa được quét sạch rất nhanh sau đó liền bị Chân Linh phải hoàn toàn chiếm lĩnh.

Sau đó Huyền Vi chân nhân dẫn tông môn tu sĩ bắt đầu đại quy mô khám xét trên đảo, còn Lục Bình trở về trên bảo thuyền.

- Chuyện Thiên Ma vẫn phải thông báo cho các phái khác.

Khương Thiên Lâm đồng ý nói:

- Chuyện này không giống chuyện nhỏ, cũng không gạt được đi. Mới vừa rồi ta đã truyền ra ngoài tin tức, tin rằng Thiên Huyền tông cùng với Thiên Nguyệt tông rất nhanh sau đó có ứng đối. Ta đã thông báo bổn phải tạm hoãn đẩy tới, xem ra bởi vì chuyện Thiên Ma các phái cũng không có điều trách nan với lần này. Kế tiếp chính là toàn lực dò xét một tòa hoang đảo này, xem một chút phía trên rốt cuộc có gì kỳ hoặc, chỉ một con Thiên Ma ở chỗ này trú thủ.

Lục Bình chần chờ một chút, nói:

- Chuyện hoang đảo chỉ sợ cũng không gạt được. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên Huyền tống. Trước đó mặc dù ma la tứ ngược trên biển, nhưng Thiên Huyền tông ở mảnh hải vực này còn có nhiều trạm ngầm đang giám thị.

Khương Thiên Lâm nói:

- Đây là hiển nhiên, bọn ta cũng không có ý định lừa gạt các phái. Chẳng qua là muốn tranh trước một tay thôi, bất kể trên đảo có phát hiện gì, bổn phái đều không thể làm được độc thôn. Tuy nhiên bổn phái có thể được một phần trước, các phái khác cũng không thể nói thêm gì. Đây cũng là quy định bất thành văn của tu luyện giới rồi.

Ngay lúc đó, Lưu Thiền Viễn đi vào khoang thuyền, thần sắc hơi mang một tia hưng phấn, nói:

- Trên hoang đảo truyền đến tin tức, phát hiện linh thạch khoáng mạch, mọi người đi lên xem một chút.

- Linh thạch khoảng mạch sao?

Khương Thiên Lâm ngạc nhiên.

- Lúc này mới nửa thời gian, nhanh như vậy?

Lục Bình cũng vô cùng ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chân Linh Cửu Biến Chương 1552: Bảo đảo (1)

Có thể bạn thích