" Linh cậu có muốn xem tụi này thi đấu bóng rổ ko" Vương Hàn khóe ghế tiến sát lại gần Linh. Mỗi cử động của ba người này đều có rất nhiều người để ý chỉ cần họ lên tiếng thì sẽ có hàng ngàn người chú ý đến "Bóng rổ tớ ko biết tý j cả" Linh cố tình từ chối

"Ai cần cậu thi đấu đâu. Tụi này chỉ cần cạu đứng đó xem cổ vũ cho tụi này. Hết giờ thì đem nước đến thế thôi"." Cậu đi nhé nha ... Linh.. cậu đi nha... " Vương Hàn tỏ ra nũng nịu nói

"Thôi đc rồi cậu phiền chết đi đc" Linh đẩy Vương Hàn ra. Vừa hết giờ học Vương Hàn ôm quả bóng khoác vai Linh đi ra khỏi lớp. Ba người tập chung đông đủ thay quần áo bóng rổ màu trắng viền đỏ nói là trận đấu bóng nhưng trên sân có mỗi 6 người thôi.

"cố lên, cố lên " tiếng hô của rất nhiều bạn nữ đang đứng xung quanh

" Thiên Vương cố lên "

" Tuấn Thần soái nhất"

" Vương Hàn cố lên" Tiếng hô đều đều như đã đc học từ trước đó.

Trận đấu kết thúc ai nấy đều mệt mỏi phần thắng thuộc về đội của đám người Vương Hàn, đội kia vì tức quá nên đã đi luôn ko còn ở lại, còn ba người này thì vừa mệt vừa vui nên đã lăn ra sân tập nằm


" Linh.." Vương Hàn vẫy tay gọi Linh ở phía xa. Bỏ qua tất cả các chai nước của các bạn gái khác ba người này chỉ nhận nước và khăn của Linh đem đến

" cám ơn em" Tuấn Thần

"Hôm nay mấy anh chơi tốt lắm "." nhất là mấy cái ném bóng vào rổ cảnh nhảy lên rồi bám vào cái rổ trên đấy ấy soái lắm. Em có chụp lại ảnh cơ nhìn này" Linh chìa ảnh ra cho ba người xem quả thật rất đẹp.

" cám ơn cậu nha ảnh cậu chụp đẹp lắm. Ko hổ danh là bạn gái của Vương Hàn thiếu gia" Vương Hàn nói xong còn có hành động đi khoác vai Linh đi kèm.Toàn bộ những người bạn gái đứng đó đều ko chịu nổi mà tức giận bỏ đi...

4 người ra về Linh vẫn ngồi sau lưng Vương Hàn đc cậu trở đi chơi.4 người 1 người 1 cây kẹo hồ lô,dừng lại ở 1 nơi có nước có ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn( ở đâu thì mk ko bít nhé)

"này cuối tuần này chúng ta có dự định j chưa nhỉ" Tuấn Thần nói

" ko có j cả ở nhà ngủ" Thiên Vương

" Trời ơi, lão bà Thiên Thiên của tôi ơi sao cậu có thể nghĩ như thế chứ ngày nghỉ thì phải đi chơi chứ" Tuấn Thần kêu than."tiểu Linh Lung em định đi đâu chơi ko "

" ở.. thì ở Việt Nam em và bạn có muốn đi 1 số di tích lịch sử, mấy nơi nổi tiếng, nên bây giờ em phải đi cho biết" Linh nói

" thôi nếu là mấy nơi đó thì em xin ở nhà em ko đi đâu mệt lắm thà ở nhà bưng bê còn hơn ở mấy nói đó chỉ thêm mệt" Vương Hàn nghe xong chối đây đẩy

" Trời ơi sao tôi lại có hai đứa em như vậy chứ 1 đứa thì đòi ngủ còn 1 đứa thì sợ mệt. Anh nó chẳng mấy nữa là thi đại học rồi vậy mà có tý thời gian rảnh chúng nó cũng ko cho " Tuấn Thần kêu than

" vậy cuối tuần em đi cùng anh nhé" Linh nói


" đc thôi vậy thì cuối tuần này chúng ta hẹn hò nhé đc không" Tuấn Thần nháy mắt rồi nói

*******

Tại 1 quán kem nhỏ Có 3 Người đó là Tử Quân, Tiểu Đường, Phương đang ngồi tám chuyện.

" cái con nhỏ Linh đấy tao ghét nó lắm rồi" Tử Quan đập thìa kem xuống bàn

" tao cũng thế mày liệu có cách j sử nó ko" Tiểu Dương

" tao đang đợi tin từ 1thám tử tư" Tử Quan nói

"mày định điều tra con nhỏ đó"

"Ừ tao nghe phong phanh nó có liên quan đến 1 vụ giết người nhưng tao ko chắc phải để thằng thám tử đem thông tin chính xác về đã " Tử Quan

" mày nói cái j vụ án giết người á" Tiểu Dương vốn là đứa nhát gan đi theo Tử Quan vì lợi dụng


"liệu mk động vào nó có nguy hiểm ko" Phương hơi lo lắng

" yên tâm nó có 1mk nhưng chúng ta xuất hiện ở chỗ đông người thì nó sẽ k giám là j cả"

" đc vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh đã rồi từ từ tính tiếp" Tử Quan

" nhưng mà nó làm quá thì sao"Tiểu Dương

" quá cái j mà quá chúng ta phải làm cho nó lộ cái bộ mặt gian sảo của nó ra" Tử Quan

" Nhưng nếu nó ko bật lại thì làm sao" Tiểu Dương

" thì lúc đó chúng ta sẽ sử nó cho dù nó có là cao thủ nhưng đây là Trung Quốc ko phải Việt Nam mà nó muốn là j thì làm" Phương nắm chặt bàn tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích