Tuổi Trẻ Sục Sôi
Chương 22: Lời hứa 10 năm

Trời đã về đêm, Linh ngồi một mk trên sân thượng cô nghĩ về việc có nên tham gia hay không. Bởi nếu như là ba người kia thì có thể họ sẽ chọn nhưng đối vs cô điều đó rất khó quyết định.

Bạn gái đang nghĩ gì thế Vương Hàn vỗ vai Linh

Nghĩ linh tinh thôi. Sao mọi người lại lên đây

Thì tụi này thấy cậu ở trên đi lên đây mà mãi không xuống nên lên xem thôi

Sao nghĩ xong chưa Thiên Vương

Nghĩ gì cơ Linh bày cái mặt vô tội ra hỏi

Cậu đừng có mà giả nai nhé tui này biết cậu đang nghĩ gì đấy. Bản hợp đồng này không phải dành cho ba người mà là bốn người bao gồm cả cậu đấy

...


Linh em phải biết rằng bọn họ chọn em họ cũng có lý do cả bọn họ, họ quan tâm đến tài năng và tương lai của em chứ không phải là quá khứ của em. Họ đã chọn em vì họ biết em sẽ làm được. Tụi anh đều sẽ đồng ý vì đây là công ty mà tụi anh muốn vào, còn em, em hãy lựa chọn đi anh tin sự lựa chọn của em khiến tụi anh vui Tuấn Thần đứng đối diện với Linh.

tất cả nhưng lập luận để Linh chấp nhận.

Em sợ em không làm được giọng nói của Linh run run

Yên tâm khi em có tụi anh ở bên cạnh thì không có gì là không làm đc cả.

Em...

Đồng ý hay không Tuấn Thần hét lên vs Linh. Linh chưa bao giờ thấy bộ mặt giận giữ của Tuấn Thần cả.

Em đồng ý... Linh bị tiếng hét của Tuấn Thần làm cho giật mk liền trả lời ngay.

Đấy thế có phải ngoan ko Tuấn Thần thay đổi từ giận dữ sang vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu Linh.

Chúng ta sẽ cùng nhau lập thành một đội cùng tập luyện cùng gia mắt có được không Vương Hàn vui tính nói

Chúng ta cùng cố gắng để sau này ai ai cũng phải biết đến chúng ta Limh nói

Nói mấy câu đó để làm gì cơ chứ. Ít ra cũng phải nói như vậy nè. Cùng nhau ra mắt nhé. Thiên Vương

Nào chúng ta cùng lập một lời hứa 10 năm làm bạn được không Tuấn Thần nói xong chìa tay ra giữa đám người, rồi từng người đặt tay lên bên tay của Tuấn Thần.

Quyết không đổi thay Bốn giọng nói cùng hòa làm một vang lên giữa đêm thanh tĩnh.

Sau khi ký xong hợp đồng thì bốn người dường như không có ngày nghỉ. Những ngày trong tuần thì đều phải đi học, hết giờ học thì phải đến công ty để luyện tập, tối muộn mới về. Ngày chủ nhật thì phải đến công ty cả ngày để luyện tập. Lịch trình kín như vậy khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi nhưng lâu dần thành quen, nhưng cũng không một ai biết họ đang làm thực tập sinh cho C.A.


Tùng và mấy người bạn của anh ta như làm chủ được cả công ty vậy. Họ vẫn đến để tập luyện nhưng chẳng mấy tập chung vừa tập đã mệt, làm thức tập sinh được vào tháng thì đã đòi ra mắt. Nhét thêm tý tiền cho công ty để rút ngắn thời gian ra mắt lên thành một năm.

Một năm sau, nhóm Goblin được ra mắt vẫn là cái tên đó nhưng không được mọi người ủng hộ lắm. Vừa ra mắt, rất nhiều nhóm anti fan của Goblin được thành lập. Họ luôn chỉ trích vì nhóm này quá kiêu ngạo không coi fan ra j. Trong một năm đó Linh và những người bạn của mk luôn tập luyên chăm chỉ,lúc mới vào công ty bốn người còn xa lạ với những thực tập sinh khác nhưng sau một vài lần trò chuyện và tập luyện cùng nhau thì mọi người như đã trở thành người một nhà.

Hai năm sau, đã đến lúc cần ký lại hợp đồng.

Ai đó Trần Đại Minh hỏi

Trần tổng, em là Linh đây ạ Linh đứng ngoài cửa gọi vào

Vào đi. Có chuyện gì vậy hợp đồng có vấn đề j hả

Dạ không ạ. Em muốn nói vs anh việc này ạ

Chuyện gì

Em muốn thôi khôbg hoạt động nữa ạ


Em nói gì vậy, nếu em đồng ý ký tiếp hợp đồng này thì anh sẽ cho bốn đứa lập thành một nhóm và sẽ ra mắt trong vài tháng tới Trần tổng không hiểu nên vẻ mặt có hơi cáu.

Trần tổng em xin lỗi nhưng em phải về nước ạ. Nếu em ra mắt cùng thì ba người kia sẽ bị liên lụy ạ.

Ý em là sao

nếu em ra mắt thì sẽ ảnh hưởng đên ba người kia, em không muốn vì em à họ khồn còn đc yêu thích nữa

Nếu về nước em sẽ làm gì

Em sẽ đi học tiếp để cố gắng trở thành một ca sĩ đến lúc đó em cũng trưởng thành em cũng thành công mà công ty cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chẳng phải anh cũng muốn ba người đó lập thành một nhóm mà ko gặp phải scanldo sao, em sẽ à một quả bom khi em chấp nhận ra mắt.

Vậy anh hi vọng em sẽ thành công để sau này anh và ba người đó có cơ hội cùng hợp tác với em

Em cám ơn anh đã chỉ bảo em trong suốt thời gian qua. Em sẽ thu dọn đồ và đi ngay.Linh cúi đầu chào rời khỏi phòng của anh quản lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tuổi Trẻ Sục Sôi Chương 22: Lời hứa 10 năm

Có thể bạn thích