2 Năm Sau

Trong căn phòng bao trùm một màu đen, có vài ba tia ánh sáng mặt trời yếu ớt rọi vào làm căn phòng thêm mờ ảo. Nhưng vẫn nhìn thấy giữa phòng có ba cái ghế cao to được điêu khắc hoa văn sắc sảo nhưng không kém phần huyền bí, cái ghế chính giữa cao hơn so với hai cái còn lại. Kelvin ngồi trên đó, vẻ mặt lạnh lùng không kém phần ma mị, cái ghế bên tay trái là nó đang ngồi bất chân chữ Ngũ đôi mắt hổ phách nhắm hờ lại. Còn cái ghế bên tay phải là Thiên Vũ đang ngồi, tay cầm tách cafe nhâm nhi. Ba vị trí ngồi tượng chưng cho nó và Thiên Vũ là cánh tay đắc lực của Kelvin.

" Cạch " tiếng cửa phòng mở ra, phía sau là 5 tên côn đồ bụi bặm bị đánh đập tơi tả..

-----------------------------------

Quá Khứ..

Nó đến quán bar giải quyết một số chuyện của Bang, trên đường về nó bị 5 tên côn đồ vây quanh.

- Cô em đi đâu thế - Tên cầm đầu nói.

- Biến ngay khỏi mắt tao - Nó khuôn mặt lạnh đô mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào đám côn đồ.

- Mạnh miệng nhỉ, vào đánh nó cho tao - Hắn ra lện cho 4 tên đàn em.


- Hôm nay đụng lầm người rồi - Nó nhếch mép cười

5 tên côn đồ được nó ví là " Tép riu " cả chục tên vệ sĩ được Kelvin huấn luyện còn không nhầm nhò với nó, tên một tên hai... nhào vào bị nó đánh tơi tả. Tên cầm đầu kiêu ngạo nói.

- Mày biết tao là Bang nào không - Tên cầm đầu nói

- Quan Tâm? - nó

- Bang tao là Bang Tử Thần ( Bang của Bách Dương) - Tên côn đồ ngạo mặt.

- Ồ thế à, tao không ngờ bang đấy lại huấn luyện mấy tên não phẳng như mày - Nó vênh mặt, nó đạp tên đó một cái ngất xỉu nhân sự.

- Alô, dẫn chúng về - Khuôn mặt lạnh như tiền.

-----------------------------------

Hiện Tại.

- Ai muốn " Chơi " tên này - Nó quay ánh mắt sát khí về tên cầm đầu.

- Em, thưa chị hai - Wjnn lên giọng, nó khuất tay ra hiệu lôi đi.

4 tên còn lại thì run lên...

- Tha....cho tôi - Tên côn đồ.

- Tha? Được thôi - Nó cầm trên tay 4 cái phi tiên được tẩm độc quay sang Kelvin và Thiên Vũ.


- " Chơi " không,? - Nó đưa phi tiêu cho Kelvin.

Kelvin phóng tất 4 cái phi tiêu nhưng đều không trúng, vì Kelvin cố ý làm vậy.

- Anh phóng tệ vậy - Nó nhìn 4 cái phi tiêu dính vào bê tông.

Nó lấy từ túi ra 4 lon Tăng lực và 3 gói thuốc bao gồm ( Thuốc ngủ, thuốc lắc, và thuốc kích thích) gã đều đổ vào 4 lon tăng lực rồi đi về phía 4 tên côn đồ.

- Làm ơn tha cho chúng tôi, - Một tên côn đồ lên tiếng, cùng lúc đó Wjnn đưa tên cầm đầu vào, mắt nhem nhuốc máu.

Nó đưa 4 lon nước ra trước mặt đám côn đồ.

- Uống hết tao thả - nó

4 tên cầm lon nước uống hết, nói thật là rất là khó uống, uống xong cả 5 bất tỉnh nhân sự, nó ra hiệu đem chúng ném ra đường. Thiên Vũ và Kelvin không có gì gọi là ngạc nhiên trước trò chơi của nó, vì nhiều tên bị nó làm thảm hại hơn.

- Em thả chúng dễ dàng vậy à, Joy của anh đâu mất rồi - Kelvin nói có chút thất vọng.

- Nó là người bang của BÁCH DƯƠNG - nó nhấn mạnh

- Anh hiểu ý em rồi - Thiên Vũ.


- Em định về việt nam không - Kelvin

- Em định không về - Nó

- Kelvin cậu định giao quán bar cho Joy à - Thiên Vũ

- Ukm, tớ tính về giải quyết một số chuyện - Kelvin.

- Vậy thì về - Nó.

-----------------------------------

Nó lấy được bằng cấp hạng A ngành Quản Lý Kinh Doanh, nó được ba mẹ giao cái chức Giám Đốc của tập đoàn Hàn Gia.

Sau hai năm được huấn luyện nó là đàn chị trong bang Black Roses, là tay phải đắc lực của Kelvin. Nó hiện đang quản lý 2 Quán Bar lớn ở Việt Nam do Kelvin giao lại. Và trong tay nó hiện đang có 300 tên vệ sĩ được chính tay nó và Kelvin huấn luyện trong 500 tên chỉ đạt được 300 tên đủ năng lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích