Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 28: Hoàng Công Đạt - Tên đáng ghét ta giết ngươi

-Anh nghĩ anh có đủ khả năng đó không?Trang nhếch mép cười khinh bỉ -Em hơi coi thường tôi rồi đấy,thứ gì tôi muốn nhất định tôi sẽ phải có được

-Vậy để xem anh làm gì?

-Được chúng ta cá cược đi trong vòng 3 tháng nếu tôi làm em thích tôi thì em
sẽ mãi là của tôi còn nếu không tôi sẽ xin lỗi em về việc ngày hôm nay
và nhận thua trước mặt mọi người

-Được thôi,tôi thắng chắc rồi

Trong quán mấy đứa là fan của Đạt nhìn cậu nghi ngờ

-Ê sao hôm nay Đạt lại để 1 đứa làm mất mặt mà không làm gì vậy nhỉ?-đứa thứ nhất lên tiếng

-Ừ đúng rồi ấy tao cũng thấy lạ nha nếu mà là đứa khác đảm bảo xác định lâu rồi -đứa thứ 2

-Mà này sao anh ý dám tuyên bố là sẽ khiến nó yêu mình,không lẽ anh ý thích nó sao -đứa thứ 3 đệm thêm

-Không đâu anh Đạt là của em -đứa bé nhất nãy giờ ngồi im giờ mới lên tiếng

-Hay là anh ấy chỉ lợi dụng nó chơi chán rồi bỏ nhỉ các chị

-Ừ cũng có thể đó em,nhưng chuyện này tuyệt đối không thể tha cho tụi nó được

Đạt đứng đó nhìn theo Trang về ghế mình ngồi mới thôi,quay sang thằng bạn thấy nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ấy

-Thằng kia,mày giỏi đấy thấy bạn mày bị như vậy mà mày không ra tay cứu giúp vẫn thản nhiên như không ấy nhỉ?

-Đáng đời nhà mày,tao biết là đi với mày chả có gì tốt đẹp mà

-Hừ,mày được lắm,đi về không hay còn muốn ở đây hả?

-Mày làm gì mà căng vậy về thì về


Thế là tụi hắn ra đi ra khỏi quán

Trang đi lại chỗ nó cầm cốc nước trên tay nó uống 1 hơi

-Oa ngon thế

-Mày có biết vô duyên là gì không vậy con kia,cốc nước tao đang uống mà

-Có sao đâu tao với mày giống nhau mà

-Mà nãy mày hơi bị quá đáng với soái ca trường tao đấy nha

-Có gì mà quá đáng tại hắn thích tỏ vẻ thôi

-Chuẩn đấy,người yêu làm tốt lắm

Nó bất lực nhìn 2 đứa này,đột nhiên 1 đám con gái kéo đến chỗ bọn nó

-Mày là con nào mà dám làm vậy với Đạt hả -1 con có mái tóc đỏ nhìn ngứa mắt đứng trước mặt Trang hách dịch nói

Trang cũng đâu phải dạng vừa đứng lên trước mặt con này hất tóc các kiểu

-Đã không biết tao là ai thì cũng không có tư cách để nói chuyện với con này

-Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?1 con phía dưới lên tiếng

-I dont care

-Con này mày láo nhỉ,tụi mày xử nó cho tao

-Từ từ,tao còn chưa lên tiếng đứa nào dám động đến bạn tao


Nó ngồi nãy giờ quan sát,định để con bạn tự xử lý nhưng tình thế này thì phải vào cuộc thôi

-À tưởng ai hóa ra người quen à,mày là cái con ngày trước dám chửi cái Ngọc em tao chứ gì?

Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói

-Thế thì đã sao

Con đấy cầm cốc sinh tố ở trên bàn đổ lên người nó nhưng người nào đó đã
nhanh chân hơn hứng chịu cả cốc sinh tố đó.Nó hơi ngạc nhiên tại sao
lại không có cảm giác gì vậy,nó dần dần mở mắt ra

-Sao sao cậu lại ở đây -con tóc đỏ lên tiếng hỏi người trước mặt mình

-Sao tôi lại không được ở đây,tôi không ở đây có phải cô đánh bạn tôi rồi không

-Không phải như anh nghĩ đâu

-Bây giờ 1 là cô cút khỏi đây,2 là cô tự biết đi

Con đó tức giận vùng vằng bỏ đi không quên để lại cho nó ánh mắt hình viên đạn

-Hà Trung Tùng sao cậu lại ở đây?-nó bất ngờ người trước mắt mình

-Lại cả cậu nữa,cái quán này đâu phải của cậu đâu tại sao tôi không thể đến

Hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cửa,lúc nó bị đổ cốc nước hắn đã định tiến vào nhưng không ngờ Tùng lại nhanh chân hơn

_______________________________________________________Hồi Tưởng
___________________________________________________________________________________________________________________


Hắn và Đạt đi được 1 đoạn thì đột nhiên hắn nhớ ra mình quên chưa cầm điện
thoại vội vàng quay trở lại không ngờ lại nhìn thấy cảnh này

-______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

-Thôi cậu đi về thay áo đi,cảm ơn cậu chuyện hôm nay nha -nó thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn Tùng nên lên tiếng nói

-Tôi không có đi xe,cậu chở tôi về đi

-Đúng rồi mày đưa Tùng về đi đằng nào cậu ấy cũng đã giúp mày -con bạn nó thấy vậy nên lên tiếng

-Thôi được rồi vậy tao về trước tý tụi mày về sau nha -nó hất tóc rồi đi thẳng ra cửa,hắn thấy nó ra liền lùi lại phía sau

-Mày không vào lấy đi còn đứng đây làm gì?

-Ừ giờ tao vào đây

Hắn bước tới nơi bàn lúc nãy ngồi lấy điện thoại xong ra ngoài thì đá phải cái gì đó là 1 chiếc cặp bằng đá có chữ N,hắn nghĩ là của nó nhưng bây giờ chả cũng ngại mà để chỗ cũ thì thấy kì thế là hắn cầm lấy và bước
ra ngoài

Nó về nhà tìm mãi không thấy cái cặp đâu,liền quay trở lại quán tìm cũng không thấy nó lững thững đi về

Sáng hôm sau tin tức chuyện ngày hôm qua lan khắp trường nó,nó cũng DONT
CARE đi thẳng lên lớp,vừa bước vào đã thấy Đạt ở trong đó trên tay cầm
thứ gì đó tiến lại gần chỗ nó

-Nhiên à,cậu chưa ăn sáng phải không,tớ đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cậu đấy

-Có ý đồ gì hả người ta bảo tự nhiên tốt rất nguy hiểm

-Chỉ là tớ quan tâm cậu thôi

-Oh vậy à,thế thì tớ cảm ơn,cậu có thể về lớp -nó cầm hộp xôi về chỗ ngồi ăn như thật ấy

Cuối giờ nó phải ở lại họp Đoàn trường,ngồi mãi mới được về.Nó đi ra lấy xe thì 1 đám người chặn nó lại

-Tụi mày muốn gì?-nó hất hàm về phía tụi kia


-Muốn gì sao,tao đã cảnh cáo mày tránh xa Đạt ra rồi cơ mà sao mày còn quyến rũ Đạt hả?

-Chúng mày bị điên à,tao thì liên quan gì đến tên đấy

-Không liên quan sao sáng nay Đạt mua xôi cho mày

-Cái này mày đi hỏi hắn chứ

-Không nói nhiều,tụi bay xông lên cho tao

Vậy là 1 cuộc ẩu đả xảy ra,đang đánh nhau đột nhiên có tiếng

-Các người đang làm gì vậy?-là giọng của 1 đứa con trai không ai khác là Huy

Nghe thấy có người tụi kia chạy tán loạn,Huy tiến lại

-Chị bị sao không?Sao để tụi nó đánh ra như thế này hả?Lại còn không gọi em nữa

-Thôi được rồi chị không sao đâu,sao giờ em còn chưa về

-Em quay lại lấy tài liệu thôi ạ,em sẽ không để yên cho tụi nó đâu

Chiều nó đến với bộ dạng thê thảm,bọn bạn nhìn thấy quan tâm hỏi

-Sao mày ra nông nỗi như thế này?

-Đứa nào đánh mày

Bala balala

Đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng gọi nó,nó nhìn ra là tên Đạt đáng ghét,nó tức giận hùng hổ cầm gậy đi ra

-HOÀNG CÔNG ĐẠT tên đáng ghét ta giết ngươi

Thấy nó kêu tên mình to quá,bây giờ mà không chạy là đi gặp cụ tổ luôn,cậu ra sức chạy nó đuổi theo vừa ra đến cổng đã va phải 1 người nó ngã
xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi Chương 28: Hoàng Công Đạt - Tên đáng ghét ta giết ngươi

Có thể bạn thích