Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi
Chương 21: Cuốn sách kỉ niệm

Nó lên mạng đọc truyện,những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình mà nó yêu thích,nó khóc khi thấy cảnh nữ chính chết vì nam chính khiến em nó tưởng có chuyện gì -Mày sao đấy -em nó lo lắng hỏi

_cái con nữ chính nó chết,sao người tốt luôn chết vậy

Em nó cạn lời luôn với nó tưởng có chuyện gì ai dè,nó cứ khóc mãi thế,em nó cũng chẳng quan tâm gì nữa

Nó đọc chán chê mê mỏi khóc nhiều quá rồi lăn ra ngủ(bó tay luôn)

Đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào bỗng nhiên nó nhận được 1 cuộc điện thoại,nhạc chuông

" I cannot find a way to describe it

Its there inside,all I do is hide

I wish that it would just go away

What would you do,if you knew What would you do


All the pain I thought I knew

All the thoughts lead back to you

Back to what was never said

I cant handle this contusion

Im unable,come and take me away

I feel like I am all alone

All by myself I need to get around this

My words are cold,I dont want them to hurt you

If I show you,I dont think youll understand

Cause no one understands

Im going no where on and on and

Im getting no where on and on and on take me away

Im going no where on and on and on

and off and on and off and on

Take me away break me away "

-take me way -


Nó nghe nhạc cũng đã biết đó là ai

-Con chó mày có biết mày vừa phá giấc mộng của tao không hả?

-Bình tĩnh,tao có chuyện muốn nhờ mày -giọng nhỏ nhẹ

-Có gì nói đi

-À mà thôi để hôm nào mày ra tao hỏi chứ nói qua điện thoại phiền lắm

-Ơ cái con điên này,tao sẽ ghi mối thù này

-Kệ mày

Sáng hôm sau vừa tới lớp đã thấy ồn ào nó chẳng thèm quan tâm nữa từ khi nó bị con bitch bạn thân nó gọi dậy là nó không ngủ được nữa rồi

Tiết Anh nó ngạc nhiên "What the new teacher"

Mà thôi kệ không phải lo ngủ đã vậy là nó cúi xuống ngủ,cô cũng không phát hiện ra,1 lúc sau trống hết giờ nó bừng tỉnh dây tụi nó nói về nhà ai cũng phải chép công thức mỗi cái 20 lần,nó đã lười thì chớ lại còn chép mấy cái này ngại chết đi được nhưng nó vẫn chép,sáng mai có bài viết ra giấy nộp cho cô.LỚp chép bài đầy đủ cô chả nói gì cuối giờ những ai nộp sách thì mang về,hôm nay bố mẹ nó về nên nó thu dọn sách vở nhanh chóng phi ra khỏi lớp.Hắn tìm mãi không thấy quyển sách đâu cả,nhưng hắn cũng chả lên tiếng hỏi cứ vậy đi về theo

Nó vừa về tới nhà đã thấy bố mẹ và em nó,làm nó đứng ở cổng trường đợi mãi con em nó bực quá mà,nó chạy vào nhà lục lọi đồ đạc xem mẹ có mang đồ ăn gì về cho nó không,cuối cùng cũng tìm được 1 hộp bánh chiên xù sữa tươi ngon tuyệt,nó bê vào phòng mở sách để bố mẹ tưởng nó chăm chỉ lắm.VỪa mở cặp ra đã thấy 1 quyển sách lạ ở trong cặp nó


-Ơ quyển này của đứa nào đây?

Nó nhìn cái tên viết bên ngoài NGUYỄN NHẬT PHONG

Cái gì nó cầm sách hắn sao

Nó gọi em nó vào hỏi xem nên trả lại kiểu gì

-Cứ vứt vào ngăn bàn đứa nào ấy thấy là chúng nó đưa cho hắn mà,không thì đưa cho bọn kiểm tra bài tập ấy,đầy cách

NÓ nằm suy nghĩ suốt đêm không biết nên trả lại quyển sách như nào cuối cùng nó quyết định không trả

Cuốn sách này sẽ được trả nếu hắn kêu mất,không thì mình sẽ trả lúc mình tỏ tình hắn đồng ý không thì chính lúc mình từ bỏ mình sẽ trả lại coi như những kỉ niệm kết thúc tại đó "

nó đưa ra quyết định và bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ

HÔm nay mình rảnh nên giành cho các bạn 3 chương này nha,chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp bây giờ đã là 1 giờ đêm rồi mình đi ngủ đây chap này hơi ngắn mình sẽ cố gắng viết dài hơn,cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tôi Sẽ Khiến Anh Phải Tỏ Tình Với Tôi Chương 21: Cuốn sách kỉ niệm

Có thể bạn thích