Giới thiệu
Giới thiệu truyện Tố Thủ Kiếp
Tố Thủ Kiếp được XB năm 1963 và Vô Danh Tiêu (Điệu sáo mê hồn) được XB năm 1961 là một trong những tác phẩm tốt nhất của Ngọa Long Sinh. Chúng có vai trò quan trọng vì đây là những tác phẩm đánh dấu bước chuyển có tính tiên phong của Ngọa Long Sinh. Kể từ đây, võ hiệp tiểu thuyết bước sang một nhánh rẽ quan trọng: Trinh thám tiểu thuyết. Nhiều năm sau, Cổ Long mới lựa chọn thể loại này làm hướng phát triển cho mình (và Cổ Long đã vượt mặt- hậu lai cư thượng- Ngọa Long Sinh trên phương diện này). Cái chết bí ẩn của Võ lâm tứ quân tử...Sự mất tích của vô số cao thủ...Hung thủ là ai? Năm đời gia chủ của Nam Cung thế gia mất tích bí ẩn...Tại sao thế?
Mở Màn ... Đêm trở nên thê lương. Mây đen nghịt trời che kín trăng sao. Gió gào, mưa trút, điện chớp loang loáng, sấm nổ ầm ầm, quang cảnh rừng núi như cuồng loạn cả lên. Một tiếng “hu... u... u... hú” kéo dài, lẫn vào tiếng sấm, tiếng mưa gió, truyền mãi đi, vang dội cả một vùng rừng nội. Một lằn chớp loé lên, tiêu tan cảnh đêm tối trong nháy mắt đồng thời chiếu sáng một thân hình ăn vận áo bào văn nhã, với bộ mặt thanh tú đầy những hạt mưa đọng lóng lánh như hạt châu, tay xách ngược thanh trường kiếm, chân gấp bước, thần thái hớt hãi... Vụt cái, nổi lên mấy tiếng thét dữ dội, trong lằn mưa gió tơi bời hiện ra ba cái bóng người ngược chiều chạy tới, đứng chặn lối đi người kia! Ba người này ăn vận hệt nhau: đồ chẽn sắc đen, đầu cũng bao quấn lụa đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Người đứng giữa, bỗng đưa tay phách ra một chưởng.
Danh sách chương
- Mở Màn
- Hồi 1
- Hồi 2
- Hồi 3
- Hồi 4
- Hồi 5
- Hồi 6, 7
- Hồi 8
- Hồi 9
- Hồi 10
- Hồi 11
- Hồi 12
- Hồi 13
- Hồi 14
- Hồi 15
- Hồi 16
- Hồi 17
- Hồi 18
- Hồi 19
- Hồi 20
- Hồi 21
- Hồi 22
- Hồi 23
- Hồi 24
- Hồi 25
- Hồi 26
- Hồi 27
- Hồi 28
- Hồi 29
- Hồi 30
- Hồi 31
- Hồi 32
- Hồi 33
- Hồi 34
- Hồi 35
- Hồi 36
- Hồi 37
- Hồi 38
- Hồi 39
- Hồi 40
- Hồi 41
- Hồi 42
- Hồi 43
- Hồi 44
- Hồi 45
- Hồi 46
- Hồi 47
- Hồi 48
- Hồi 49
- Hồi 50