Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Chương 16: Tỏ tình-thất bại-âm mưu

Sáng hôm sau tụi nó và tụi hắn đến lớp đã thấy cặp Jun vs Rin đang tình cảm thắm thiết, ox, bx ngọt xớt làm bọn họ ms ăn sáng mà muốn nôn ra hết. Hk chịu được Jen lên lời trêu chọc:

“đủ rồi, tụi tui ms ăn sáng đó, đừng để tụi tui ói ra lại thì phí lắm, hahaha”

“xí, hk được như e chị ganh tị ah”-Jun bỉu môi

“ai ns chị ganh tị chứ, chị cũng có ông xã nè (chỉ qua Ren)”-Jen tươi cười

“Vậy sao nói e chứ, chẳng lẽ chị chưa lần nào tình cảm vs anh rể ah”-Jun cãi lại

Bla…bla…cứ thế hai chị em JJ nói qua nói lại tụi kia chỉ biết bó tay.

Còn về hắn”ước gì mình được như hai thằng này, làm cách nào để lấy được tình cảm của cô ấy chứ, mình làm sai gì để cô ấy ghét ah, đâu có đâu, đúng là rõ khổ, ui cô ấy thì phải chịu hiazzzzzz” cái đầu hắn đang suy nghĩ mà con mắt cứ dáng vào nó làm nó khó chịu. nó đá cho hắn một cái làm hắn muốn rơi nước mắt.

“làm gì nhìn người ta chằm chằm vậy, thích tui ah”-nó nói vs nụ cười nửa miệng kèm theo là giọng gian gian làm hắn quê ui là quê, hk biết làm sao hắn gục xuống ngủ luôn. Nói xong nó cũng chẳng quan tăm thái độ của hắn, nó vẫn chăm chú vào cái dt của mình.

Lúc này Min bước lại gần Kan và..

“bạn có thể gặp mình một lát được hk, mình có chuyện muốn nói vs bạn”-Min nói giọng nhẹ nhàng pha một chút như cầu xin

Nghe xong Kan quay qua nó, nó hk nói gì chỉ gật đầu, hành động này của Kan làm Min khó chịu, nhưng Kan đi theo mình cũng vui rồi.

Sau khuôn viên trường

“có chuyện gì nói nhanh, tôi hk có nhìu thời gian như cậu”-kan khó chịu hỏi

“mình….mình thích,…cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội được làm bạn gái của cậu không”- Min ngại ngùng nói vừa cầu mong là Kan sẽ đồng ý nhưng…

“không”-kan lạnh giọng trả lời làm nhỏ hơi sợ. nhưng vẫn tạo cho mình một cơ hội

“tại sao chứ, mình có điểm nào hk tốt”-Min vừa nói vừa rưng rưng nước mắt

“hk, cô rất tốt, nhưng tôi hk yêu cô”-Kan giải thích

“vậy tại sao chứ, ah, hay là vì nhỏ Ema đó, vì nó nên cậu ms như vậy vs tớ, nó đúng là hồ ly tinh mà, hết dụ dỗ Ran rùi giờ đến…..” “chát” Min chưa nói hết câu đã bị kKan tát cho một bạt tai “tôi cấm cô hk được xúc phạm cô ấy, và tôi cũng hk đảm bảo cái mạng của cô còn nguyên đâu”-kKan giận dữ nhìn cô ta ns vs giọng lạnh nhất rồi bỏ đi, làm Min sợ đến xanh mặt. lúc này Min chỉ biết ôm mặt khóc.

Và toàn cảnh diễn ra của Kan và Min đã lọt vào mắt ba ả Anna, Mina, Linda. Ba ả nhìn nhau cười gian manh rồi bước ra chỗ Min

“hahahahahA, đúng là tội thật, cô thích Kan sao,hk ngờ luôn đó”-Anna khinh bỉ nhìn Min

“tôi thích cậu ấy thì sao, liên quan tới mấy người ah”-Min nói và đứng dậy bước đi nhưng..

“liên quan chứ, vì chúng ta chung một kẻ thù mà. Mà cô muốn có Kan thì phải làm cho con nhỏ Ema đó biến mất. đúng hk”-Anna nói

“cô thích Ran sao, hk phải hai người là anh em họ ah”-Min bất ngờ khi anna là em họ Ran mà thích Ran hk phải loạn luân sao.

“cô hk cần biết, giờ sao, hợp tác chứ”-Linda

Sau một hồi suy nghĩ thì Min gật đầu “ chúng ta phải làm sao”-Min

“cô yên tâm, tôi đã có kế hoạch rùi chỉ cần cô làm theo thôi, trường ta sắp tổ chức đi leo núi, một ngày hai đêm lúc đó..bla,….bla, thế nào ok hk”-Anna

“ok, cứ như vậy đi”-Min thích thú vs kế hoạch này

Xong ba ả bỏ lên lớp còn mình Min ở lại “ cô đừng trách tôi sao độc ác, là do cô tất cả Ema, tôi sẽ giành lại kan từ tay cô, cô cứ chờ đó, hahahahahaha”-Min lẩm bẩm một mình, rồi Min cũng bỏ lên lớp.

Trên lớp

Cô giáo bước vào cái chợ ý lộn cái lớp, nó quá sức tưởng tương vừa ồn ào, vừa bừa bộn hk ra cái lớp gì hết

“RẦM, IM LẶNG”-Cô giáo hét hết công suất, cả lớp im thin thít

“nhân ngày nhà giáo việt nam, trường sẽ cho chúng ta cắm tại ở núi XYZ .chuyến đi này ai cũng phải đi, hk đi là bị trừ hạnh kiểm, các em có ngày hôm nay để mua sắm những vật dụng cần thiết khi đi leo núi, và giờ các em được về.” cô giáo nói xong là cả lớp lại nhao nhao lên.

“chúng ta đi mua sắm đi, lên núi muỗi nhiều lắm, chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó”-Jen hồ hởi

“uhm”-cả đám đồng thanh trừ

“cho mình đi chung vs được hk”-Min năn nỉ

Bọn nó nhìn nhau và “uhm”. Min vui lắm vì đã hoàn thành kế hoạch thứ nhất của mình là tiếp cận bọn nó nhưng Min hk hề biết mục đích bọn nó cho Min đi cùng là gì. Thế là tụi nó kéo nhau ra bãi đỗ xe lấy xe nhưng

“ai sẽ chở Min, chỉ còn có xe của Ran là còn trống thui”-Jen nói xong ai cũng nhìn hắn như muốn nói” chở Min đi”

“không”- Ran phũ phàn trả lời làm bọn nó thất vọng

“tui sẽ đi vs Ran, Kan chở Min”-nó im lặng nãy giờ, giờ ms lên tiếng, còn Ran vui khi nó muốn đi cùng xe vs mình.

Trên xe nó vs hắn

“xin lỗi”-Ran nhẹ giọng

“chuyện gì”-nó lạnh lùng đáp

“vì hồi nãy làm cô khó chịu”-Ran nói vs giọng hối lỗi

“uhm”-nó tự nhiên cảm thấy vui vui (ui người ta rùi chứ gì)

“nhưng mà, tôi có thể làm bạn vs cô được hk”-hắn tha thiết có phần bớt lạnh

“vậy trước giờ tui vs cậu là gì”-nó bớt lạnh, giọng nói như trách hắn

“ờ…thì…hihihihi, tại tôi thấy cô cứ lạnh nhạt vs tôi nên tôi tưởng cô hk xem tui là bạn”-hắn cười tươi tra lời làm nó đơ

“cậu ta cười đẹp hơn mình tưởng”nó suy nghĩ. Cứ như vậy hắn cứ luyên thuyên nói suốt chặng đường nào là “Ema, cậu vs Kan có quan hệ gì?, tại sao hai người lại ở chung phòng? Tại sao..? tại sao..?” hàng loạt câu tại sao làm nó chóng mặt””hắn có lúc trẻ con vậy sao, rồi mỉn cười. đây là nụ cười thật sự của nó suốt mấy năm qua.

Đến TTTM bọn nó mua đủ thứ làm mấy chàng ta xách muốn gãy tay (trừ min nhá, hk chàng nào xách đồ giùm cô ta cả). xong xui tụi nó kéo về nhà ăn uống rùi ngủ nghỉ để mai đi chơi. Đêm hôm nay sẽ có người hk ngủ được vì quá vui sướng(ran đó) vì biết nó chỉ xem kan là anh trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi Chương 16: Tỏ tình-thất bại-âm mưu

Có thể bạn thích