Biệt thự ROSE 7h tối.

Tụi hắn bước vào biệt thự hết sức ngỡ ngàng chỉ có một từ để miêu tả nó" QUÁ ĐẸP". Tụi nó trên lầu bước xuống thấy vậy nhỏ nói: nhìn đủ rồi tính đứng đó luôn hả. Tụi hắn nghe nhỏ nói vậy mới hoàn hồn lại. Sở dĩ tụi hắn biết nhà nó là nó đả cho địa chỉ ngôi biệt thự cho anh nó.

Chắc mọi người chưa biết nhau giới thiệu nào.

Lãnh Hàn Thiên Minh, Ken_ Hắn nói.

Đúng là lạnh lùng như Ice_ Nhỏ nói.

Chào tôi là Trương Gia Phúc, Kin_ cậu nói

Tôi là Dương Quỳnh Ngọc Nhi, ema_ Nhỏ nói

Còn tui là Hàn Minh Thy, Sandy rất vui được làm quen._ cô nói kèm theo nụ cười làm anh lỡ nhịp.


Còn đây là em gái tao Nguyễn Hoàng thiên Băng, Ice_ Anh chỉ tay về phiá nó nói.

Còn tôi anh của Ice chắc 2 cô cũng biết.

ừ chúng tôi quen Ice ở Anh, Ice có kể cho chúng tôi nghe là có một người anh trai tên gì...à Trần Hoàng Thiên Bảo, Kan đúng không_ Cô nhìn về phía anh nói.

bây giờ em có thể kể cho anh nghe những năm qua em sống thế nào không còn mẹ nữa_ Anh nhìn nó hỏi.

nó nhìn về phía cô và nhỏ bảo kêu nói cô và nhỏ hiểu ý gật đầu.

Thật ra mẹ Ice là nữ hoàng Anh_ Nhỏ nói.

Nữ Hoàng Anh_ tụi hắn đồng thanh

Nhỏ gật đầu nói tiếp: Nhưng mà ba anh không biết mẹ Ice chỉ nói là con của chủ tịch Tập đoàn Nguyễn hoàng nhưng ba anh dùng thủ đoạn cướp tập đoàn nên đả dổi tên là Trần Hoàng. Sau khi đi mẹ Ice và Ice trở về Anh nhân chức Nữ hoàng bà ấy có tên là ROSE ELIZABETH, còn ice tên là ICE ELIZABETH, anh là KAN ELIZABETH.

À Ice còn là/ thôi đi_ nhỏ đinh nói nó là chủ tịch TĐ QUEEN, bang chủ bang ICE QUEEn nhung chua kịp nói nó chặn ngang trường mắt nhìn nhỏ làm nhỏ im bặt.

Ice còn là gì_ anh hỏi nhỏ

Ice còn là...là tân nữ hoàng Anh_ nhỏ không biết nói sao nên lấy đại lí do.

Anh cũng gật đầu không hỏi thêm nữa.


À còn chuyện này chúng tôi mong các anh giử kín đó là chúng tôi vào học trường I.S.E với thân phận hs học bỗng_ cô nói giọng cầu khẫn

Tụi hắn gật đầu.

à mà em có thể cho tụi anh sống ở đậy được không_ anh hỏi nó

Họ_ nó hỏi nhìn về hắn và cậu

Anh gật đầu

Ừ dù gì nhà cũng ít người_ nó nói

Vậy các anh về đi mai dọn qua_ nhỏ nói

không cần đâu chúng tôi đã chuẩn bị hành lí sẵn rồi_ cậu nói rồi lôi ra 3 cái vali vào

Hả? à_ nhỏ bất ngờ


vậy có vài điều cấm các người cần tuân theo OK_ cô nói

tụi hắn gật đầu

Thứ nhất: các người khọng được về trễ 12h, thứ hai: không được dẫn bất cứ ai vào nhà nếu không có sự cho phép của Ice, thứ ba: không được lên tầng 2,3,4 vì tầng 2 là phòng phạt,3 là phòng nuôi các thú cưng của Ice như: Hổ, sói,4 là phòng của Ice không được sự cho phép của Ice thì không được lên kể cả chúng tôi. Ai vi phạm các đều trên sẻ được đưa vào tầng 2 phòng phạt_ cô nói

sao lại nuôi hổ, sói_ anh hỏi

thích_ nó trả lời

còn bây giờ đi ngủ các người ở tầng 1 với chúng tôi là phòng dành cho khách gồm 6 phòng_ nhỏ nói dẩn tụi hắn lên phòng

, nó thì không biết đã lên phòng từ lúc nào. thế là một đẹm đã troi qua không biết ngày mai sẽ như thế nào M.n cùng đón dộc nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích