Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân
Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
60 Số chương 4790 Lượt đọc 8 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Giới thiệu truyện Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Cô gái Thẩm Châm trong câu chuyện “Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân” đã sống gần 25 năm cuộc đời rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Không phải vì cô không tài giỏi, không phải vì cô không xinh đẹp, trẻ trung mà vì cô chưa thấy ai vừa mắt. Cô tin vào định mệnh của đời mình nhưng đã qua bao nhiêu năm thanh xuân rồi mà định mệnh ấy vẫn chưa xuất hiện.

Vì lo lắng cho thân thể vàng ngọc của mình để quá lâu sẽ hết hạn, Thẩm Châm đã từng quyết định, nếu trước năm 25 tuổi vẫn không tìm được Thẩm tiên sinh của mình thì cô liền tổ chức đoàn thể đến hộp đêm phóng hỏa, tự mình lo liệu. Kết quả, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 25 tuổi rồi mà Thẩm tiên sinh nào đó của cô vẫn chưa chịu xuất hiện. Cô thật sự rất muốn tra thù cái xã hội bất công này mà.

Một ngày đẹp trời, Thẩm Châm cuối cùng cũng nhìn thấy được chân mệnh thiên tử của mình. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để cô động lòng với anh. Vừa gặp đã yêu thực sự không phải là nói quá đối với cô. Và một khi đã “chấm” được người rồi thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua, phải tiếp cận càng nhanh càng tốt.  

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!