Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 6: Vượt bí cảnh

Lúc trông thấy tin nhắn này Cố Thần bị dọa giật nảy, đặc biệt là khi đọc xong rồi cậu có cảm giác bị bắt quả tang.

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Bạn… sao lại biết tôi đang nhìn?

[Họa Cốt] nói nhỏ: Plug-in

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: =、=

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Xin lỗi, tôi chỉ là thấy bạn đẹp quá nên nhìn lâu một tí thôi –

Ai đó ở tít bờ bên kia đại dương trông thấy câu này thì dừng tay một lát, cũng chính vì nửa phút này mà anh suýt bị một tên Cái Bang vừa xông ra đánh chết.

Trong màn hình, gà vàng nhỏ mặc ngoại trang phối với thanh trọng kiếm của nhiệm vụ… khinh kiếm thì không cần lời bình đâu, trọng kiếm lại chẳng có chút mỹ cảm nào.

Máy tính của Quân Nhất Nặc thuộc loại tốt nhất, ngoài công phòng ra thì những lúc khác anh gần như đều không cần ẩn nhân vật, chỗ này hiện tại có gần ba trăm người, chỉ riêng Thất Tú thôi đã có đến hai mươi, ba mươi người, nếu so với bộ ngoại trang xinh đẹp của những Tú Tú kia thì Tú Tú của anh với trang bị Phá Quân không thể nào đẹp như Nam Hoàng, rõ ràng không hề nổi bật khi đứng giữa dòng người.

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Bạn đừng giận, tôi đi ngay

Quân Nhất Nặc tức thì dở khóc dở cười, gõ vài chữ nhưng sau đó lại xóa đi.

Cố Thần nói đi là đi thật.

Cố Thần đi rất dứt khoát, song trong lòng cậu có đôi chút phiền muộn: Họa Cốt sẽ không xem cậu là tên lưu manh đấy chứ? Cậu không hề có chút suy nghĩ đùa bỡn gì với cô ấy đâu.

Sau này nhất định phải hỏi Đại Hoa thứ tên plug-in rốt cuộc là cái gì, nếu không sau này cậu nhìn người ta bị người ta phát hiện rồi thì chẳng phải ngại chết được sao? Đại Hoa cũng thật là, tại sao không nói với cậu nhìn người ta cũng sẽ bị phát hiện chứ?

Không cần Cố Thần chủ động, không bao lâu sau Lâm Tử Ngang đã tổ đội cậu.

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam, đi thôi, dẫn mày đi bí cảnh thăng cấp

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: …

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tụi mày đánh xong nhanh vậy?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đánh cái lông, cái đám mất dạy đó thấy đánh không lại tui tao nên thần hành đi hết rồi!!

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: =、=

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Tao gọi thêm hai người dẫn mày đi Nhất Tuyến Thiên~~

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Một mình mày đi không được à?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đi một mình mệt lắm, gọi thêm người cùng đi tốc độ hơn!

Lâm Tử Ngang gõ xong, chưa đầy một phút sau, trong đội đã có thêm hai người.

Ồ, Cố Thần có quen một trong hai người đó, hơn nữa còn là người làm cậu chột dạ ban nãy —— đại nữ Tú Tú Họa Cốt.

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: ?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Hồng Trang giúp tôi chút, tôi đang kéo đồ đệ thăng cấp~~

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Tụi tôi nghe nhầm rồi phải không, cậu vậy mà cũng có ngày kéo đồ đệ???

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: sao tôi lại không kéo đồ đệ

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: danh sách sư đồ của cậu luôn đầy mà có bao giờ thấy cậu kéo thằng đồ đệ nào đâu

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: [Diệp Túy Nguyệt] đồ đệ cậu?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Bạn tôi 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Kéo bí cảnh, được thôi, một lần 10k

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: cậu đi cướp còn hay hơn!

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: cậu là thổ hào, 10k đối với cậu có là bao

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đừng nói nhảm nữa, mau đánh quái đi 

Cố Thần cảm thấy Lâm Tử Ngang kéo cậu vượt bí cảnh như vậy không hay cho lắm, trên danh nghĩa thì cậu là đồ đệ của Lâm Tử Ngang, nhưng vấn đề là cậu không quen biết Khúc Hồng Trang, còn Họa Cốt… Tú Tú thanh cao lạnh lùng khiến cậu bất giác nhớ lại cảnh tượng bị cô ấy bắt quả tang lúc nãy.

Bí cảnh Nhất Tuyến Thiên cấp 81 ở ngay bản đồ Mã Nguy Dịch mà Cố Thần đang làm nhiệm vụ, Nhất Tuyết Thiên ở nơi cao nhất trên bản đồ, Cố Thần nhìn bản đồ, chạy một hồi lâu mới tìm được đúng đường.

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam, tao quên mua ngựa cho mày rồi

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: =、=

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Mày muốn ngựa trắng hay ngựa đen

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đều được cả

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Hừm… vậy để mốt tao coi có Đạp Viêm không, Lý Phi Sa khó tìm trang sức ngựa, danh vọng của mày chắc chắn không đủ đâu, đi bí cảnh cũng phải có chút mặt mũi…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tao sao cũng được =、=

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Cái đệt, gà thổ hào cậu có thể đừng kít thít giai cấp bần cùng tụi tôi không

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]:  đứa có Bích Nhụy Bạch Liên, Dục Hoàng, Thái Thượng Vong Tình cút sang bên

(Bích Nhụy Bạch Liên là thần binh buff cấp 70, Dục Hoàng là thần binh dame cấp 80, Thái Thượng Vong Tình là thần binh dame cấp 90, tất cả đều là của Ngũ Độc)

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Nói bậy, tôi chưa lấy được Thái Thượng Vong Tình!

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: còn thiếu chút có chút Vẫn Thiết thôi

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Thiếu tới 70 cái, cậu có rương thì đưa tôi

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: tôi cũng đang thu rương để mở Vẫn Thiết đó biết không~

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Họa Cốt, cây Mạc Tà của cậu chừng nào xong

[Đội] [Họa Cốt]: Tối nay đánh xong Diệp Anh thì có

(Mạc Tà là thần binh dame cấp 90 của Thất Tú)

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]:  nhanh vậy!!!

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Họa Cốt cậu luôn tốc độ như vậy…

Cố Thần không thể hòa nhập vào cuộc đối thoại giữa Lâm Tử Ngang, Khúc Hồng Trang và Họa Cốt, lúc đánh quái đánh boss cậu luôn lặng lẽ đứng ở đằng sau.

Cố Thần thôi không bình phẩm về ngoại trang của Lâm Tử Ngang nữa, dù sao cũng đã thấy qua rồi. Khúc Hồng Trang là đại nữ Ngũ Độc, một đại nữ búp to, lúc sử dụng kỹ năng cứ uốn éo qua lại… nếu so sánh thì Tú Tú xoay vòng vòng đánh quái vẫn chiếm được ấn tượng tốt trong tim Cố Thần hơn.

Đường đi trong bí cảnh Nhất Tuyến Thiên khá xa, cắn thuốc nhân đôi kinh nghiệm, sau khi đánh hết quái rồi Cố Thần mới lết từ từ đi lên.

Con đường từ boss hai sang boss ba có gió xoáy, gió sẽ làm nhân vật bị giảm tốc độ, không ai nói với Cố Thần điều này nên đến khi cậu nhận ra mình không thể nhúc nhích được nữa cũng đã muộn rồi.

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Gà thổ hào, bạn của cậu là người mới?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: (⊙v⊙) Ừm

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: đi qua gió xoáy cũng không nói một tiếng?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]:  tôi quên mất…

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: ngu dốt

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Gà vàng nhỏ cậu từ từ cũng được, tụi tôi không gấp~~

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: =、=

Trải qua một quá trình gian nan vất vả… cuối cùng Cố Thần cũng kiệt sức đến được boss ba, trước khi vào chiến đấu Lâm Tử Ngang nhắc Cố Thần đánh Tịch Lịch trước rồi mới đánh Liệt Khuyết, lúc đánh Liệt Khuyết tốt nhất nên đứng cách xa khoảng hai thước, nếu không sẽ dễ chết.

Đương nhiên những điều mà Lâm Tử Ngang nhắc chỉ cần thiết khi đi bên anh hùng thôi, còn bí cảnh thường thì tùy tiện thích đứng đâu cũng được.

Cố Thần đột nhiên thắc mắc.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chơi PVP cần đi bí cảnh ngày không?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: …

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: …

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: … Đi bí cảnh ngày để lấy điểm nghĩa hiệp, có một số đồ của nghĩa hiệp tốt hơn của uy danh

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Còn trang sức trong bí cảnh nữa, ngoài không có hóa kình ra thì các thuộc tính khác khá tốt

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm, cảm ơn =、=

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam mày yên tâm đi, có anh trai ở đây chắc chắn sẽ dắt mày đi kiếm đủ trang bị 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: 

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Có phải cậu còn chuẩn bị giúp cậu ấy làm cây thần binh không

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: …

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không cần đâu, tôi tự làm được rồi =、=

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Hồng Trang, Quả Cam nhà tôi mới là thổ hào chân chính đó

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Cậu ấy làm nổi hai cây thần binh

[Đội] [Khúc Hồng Trang]: gà vàng nhỏ cậu cần buff cố định không?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Tôi xin nhắc nhở, cậu làm Thái Thượng Vong Tình chứ không phải Phong Mộc Vãn Tinh 

(Phong Mộc Vãn Tinh là thần binh buff cấp 90 của Ngũ Độc)

[Đội] [Khúc Hồng Trang]:  cậu có thể câm mồm

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Ra, reset

Cố Thần do dự một lát rồi mật Lâm Tử Ngang.

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: Đại Hoa, làm phiền bạn của mày có phải không tốt lắm không?

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: 

[Hạc quy Cô Sơn] nói nhỏ: Nếu tao kêu mày đi bí cảnh với tao mày có đi không?

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: … Quan hệ của mày với họ rất tốt?

Lâm Tử Ngang ngồi bên kia im lặng một lát rồi mới trả lời.

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ:  Quả Cam mày đang ghen à???

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: ……………………

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Quả Cam muah muah~, mày yên tâm đi, không ai có thể cướp đi vị trí của mày trong lòng anh trai này đâu 

Bạn nói nhỏ với [Hạc Quy Cô Sơn]: ……………………

[Hạc Quy Cô Sơn] nói nhỏ: Quả Cam mau ra bí cảnh rồi reset nào~~

Cố Thần tìm lối ra, reset, cậu không thèm đặt mấy lời đùa bỡn của Lâm Tử Ngang vào trong lòng.

Quá trình vượt Nhất Tuyến Thiên giúp Cố Thần có thêm hảo hữu thứ hai trong trò chơi, người đầu tiên là Thiết phiến tiểu công chúa miệng mồm tíu tít, tuy rằng rất ồn nhưng tính cách thẳng thắn cởi mở. Còn về chuyện vì sao người thứ hai là Khúc Hồng Trang mà không phải Họa Cốt cũng cùng đội với cậu, Cố Thần chỉ có thể phát biểu rằng đại nữ Tú Tú Họa Cốt quá lạnh lùng, cậu hoàn toàn không dám nói chuyện với cô ấy!

Qua cuộc trò chuyện, cậu biết Khúc Hồng Trang và Lâm Tử Ngang quen nhau trong trò chơi, cũng đồng thời thuộc nhóm chênh lệch múi giờ, hơn nữa còn sống ở cùng quốc gia Hoa Kỳ, thời gian lên mạng tương đồng với nhau, chơi hoài chơi mãi cuối cùng quen thân. Cố Thần lặng lẽ bổ sung thêm: còn bởi vì hai người này đều là thổ hào.

Sau ba lần vượt bí cảnh, Lâm Tử Ngang cảm thấy không nên tra tấn bạn bè mình nữa, thế là để Họa Cốt và Khúc Hồng Trang đi làm nhiệm vụ của họ, Khúc Hồng Trang luôn miệng nói không sao, chỉ là bụng đói rồi muốn đi ăn nên tạm thời đăng xuất; còn về Họa Cốt… Họa Cốt “ừm” một tiếng rồi rời đội.

Cố Thần: Họa Cốt nhất định đã ghét cay ghét đắng cậu rồi! Xin cho phép cậu tỏ vẻ đau thương.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đại Hoa… đại nữ Tú Tú kia có phải không vui không?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Hả?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Mày nói Họa Cốt?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Không… con người anh ta là như vậy đó, không hẹp hòi thế đâu…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ồ

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Quả Cam tao nói mày cái này, Họa Cốt là đại thần số một số hai của server tụi mình đó, chơi Băng Tâm phải gọi là vô cùng giỏi

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Còn giỏi hơn mày?

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Mỗi lần cắm cờ với anh ta tao đều bị hiếp hết lần này đến lần khác đó có biết không hả 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cùi bắp 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: 

[Đội] [Hạc Quy Cô Sơn]: Đánh nhau đi!!!

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chờ tao gom đủ trang bị đã 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển Chương 6: Vượt bí cảnh

Có thể bạn thích