[Tản Mạn] Tuổi Thanh Xuân -
Chương 15: My pet
Gửi chú cún H yêu.
Thật ra thì năm nay mày cũng nên được hết gọi là cún rồi nhưng tao vẫn thích gọi mày như thế.
Tao biết mày chắc cũng cỡ 9 năm rồi, ngày ấy mày to lắm. Dù mày không cắn hay làm gì tao thì tao vẫn sợ mày nhưng dù có sợ đến mấy tao vẫn nhìn mày, vẫn muốn vuốt ve mày hay ôm may một cái mặc dù lúc đó có thể mày to gấp 3 lần tao.
Mày biết không? Lúc đưa mày về nhà tao, tao mừng lắm, tao vẫn nhớ rõ ngày đó mày ạ. Mày mập lắm, ít đi lại chỉ nằm một chỗ thôi rồi đến cái dáng đi lỳ lợm tới phát sợ của mày mà có lẽ tao đã yêu mày từ đó.
Tao quý mày lắm Vàng à.
Tao xin lỗi mày nhiều lắm, vì đã không đưa mày đi khám sớm, tao rất xin lỗi.
Tao vẫn ước sẽ là ngày hôm qua, cái ngày tao vẫn muốn chụp một tấm ảnh chung với mày, nhưng có lẽ bây giờ không còn được nữa.
Xin lỗi. Đi vui nhá.
Hẹn gặp lại.
22/7/2015
Ngày Vàng mất
Chú chó yêu quý.
Có thể bạn thích
-
Hẹn đẹp như mơ
28 Chương -
Bí Mật Ánh Trăng Khuya
5 Chương -
Thần Y Cùng Vương Gia
21 Chương -
Cực Phẩm Khí Phi
128 Chương -
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
41 Chương -
The Madness Of Lord Ian MacKenzie
24 Chương -
Lão Chộp
1 Chương -
Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)
128 Chương -
Sủng Mị
1858 Chương -
Một Mình Yêu Anh (Romancing Mr. Bridgerton)
26 Chương -
Tuyệt Sắc Quốc Sư
26 Chương -
Kinh A Di Đà
1 Chương