Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 1: Xuyên việt đến tương lai

Trong một căn phòng sang trọng, có một người thanh niên đang ngồi trên máy tính chơi game, hắn cao 1m7, cân nặng 58kg…Hắn mặc áo thun, quần lỏn ngồi đấy, vùi đầu vào máy tính chơi.

Kim Minh Hạo đang chơi game thì bỗng nhiên ánh đèn chập chờn, sau đấy máy tính đột nhiên phát ra tiếng rẹt rẹt.

Vài giây sau máy tính bỗng nhiên nổ “Bùm” một phát…

Cả căn nhà cháy rực, trong chốc lát lửa lan tràn.

“A!” Không kịp chạy ra ngoài Kim Minh Hạo chỉ có thể cuối cùng “A” một tiếng, sau đấy liền cả thân thể chôn vùi trong biển lửa…

Năm 2018 tin tức thời sự: ngày X, tháng Z, Năm 2018. Tỉnh TPHCM quận 2 hôm qua có một vụ thiệt mạng, xảy ra vào lúc 1h12… …

Nạn nhân tên: Minh Hạo.Là một học sinh lớp 12 nghiện game….

Cảnh sát điều tra cho hay lý do nạn nhân chết là: chạp điện nổ tung

1 thằng F.A cứ thế mà lìa đời, sang thế giới bên kia

……………

3021 năm, mùa đông.

Qua 1000 năm con người đã đột phá kỹ thuật khoa học, bước vào thời đại vũ trụ tinh tế, có robot thông minh, có phi thuyền, có du lịch vũ trụ, có di cư sang tinh cầu khác………..Rất nhiều thứ đều thay đổi.

Ở 1000 năm trước rất nhiều thay đổi diễn biến. Ví như: Thế Chiến Thứ 3 xẩy ra, lý do là: Tung Của bỗng nhiên nổi khùng lên chíêm đảo Hoàng Sa, Trường Sa và gần nửa cái biển đông cùng với các đảo khác như: Philippines,Nhật Bản, Việt Nam… Sau đấy, bọn hắn càng ngang ngược xâm lấn lãnh thổ các quốc gia khác. Cuối cùng không chịu nổi Tung Của bá đạo, gồm 100 nước như: Singapore, Australia,Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Việt Nam,Ấn Độ… đứng lên chống lại Tung Của.

Khi đấy tưởng như có thể thuận lợi đánh thắng Tung Của ai ngờ Nga bỗng nhiên nhảy ra, cẩu thí lý do là: vì hòa bình thế giới các loại cho nên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn…

Sau đấy là một cuộc chiến thảm thiết, cũng là lớn nhất hi sinh nhân loại diễn ra giữa 2 đại quốc gia và hơn 100 quốc gia lớn nhỏ …

Đấy là 20 năm sau: Tung Của Và Nga bị hơn 200 quốc gia (đã gia tăng) đánh cùng lúc, không chỉ thế, cuối cùng bị Mỹ Đế Quốc cho ăn hơn 10 trái hạt nhân vào lúc cuối, cũng may các nước khác đều biết trước nên tránh khỏi một kiếp.. Kể từ đó. Tung Của và Nga hoàn toàn bị xóa sạch, kể từ đấy trên thế giới không còn 2 tên quốc gia này nửa, bọn chúng chỉ còn lưu lại trong sử sách cho thế hệ sau hiểu biết mà thôi…

Lúc đấy thế cục diễn biến:

- Hơn 20 năm sau hơn 100 quốc gia lớn nhỏ tổn thất, mà tổn thất lớn nhất đương nhiên là nước mỹ: hơn ½ dân số cùng ½ vũ khí đều đưa ra chiến trường một đi không về… Và cuối cùng mất tới hơn 3 trái hạt nhận để chiến thắng, có thể thấy tổn thất thảm trọng như thế nào, mặc dù tổn thất lớn nhưng mà vẫn giữ được top 1 thế giới siêu cường quốc. Dù sao cũng không biết Mỹ Đế Quốc còn bao nhiêu trái hạt nhân đây?

- Sau đấy là Việt Nam lên Top 2 siêu cường quốc thế giới thay thế Nga, và tiếp đấy top 3 là nhật bản….

Mà trong đấy có ngạc nhiên nhất là nước Việt Nam. Bọn hắn lại là sáng tạo kỳ tích, trong lúc chiến tranh kịch liệt nhất, người Việt Nam bất ngờ tung một trái bom nguyên tử làm cho Lính Nga Và Tung Của không kịp đề phòng tử thương vô số.

Mặc dù bom nguyên tử yếu hơn nước mỹ, nhưng là Việt Nam đánh lén thành công bất ngờ nên tạo ra tổn thương thảm trọng.

Tính toán lúc đấy hơn 4 tỷ lính Trung và Nga không kịp đề phòng mà nổ chết…

Trong cuộc chiến đấy Lính Việt Nam vô cùng dũng cảm, toàn là lấy số ít đánh nhiều, chắc có thể do gien di truyền từ ông cha: bọn hắn đánh du kích vô đối, khi thấy bọn hắn thì lính Nga cùng Tung Của đều sợ tè quần, còn các nước khác cũng khâm phục không ngớt, trong đấy thủ tưởng nhật bản Abe Shinzō cùng tổng thống mỹ Trump cũng nhịn không được cảm thán: Lính VN quá kinh khủng, không hổ từng đuổi pháp đánh mỹ cứu nước A!!!!

Sau đấy là 500 năm hòa bình.Thỉnh thoảng là đả nháo nhỏ ở các quốc gia như Châu Phi mà thôi.

Sau đấy là Liên Bang Tinh Tế thành lập, hơn 500 quốc gia đều đồng ý ký hiệp ước Liên Bang Tinh Tế.

Trong đấy hơn 300 quốc gia phản kháng đều bị chúng nước hợp lại tiêu diệt, trong đấy có Philippines,Châu Phi thổ dân… tất cả đều nối gót trở thành lịch sử như Nga cùng Tung Của.

Điều đáng nói nhất là những tổ chức khủng bố nổi tiếng như IS, Al-Qaeda, Boko Haram, Taliban….Đều bị nước Mỹ cùng các đồng minh khác như: Nhật,Việt Nam,Pháp họp lại tiêu diệt không còn một mống, thậm chí góc rễ của bọn chúng đều bị nhổ lên xóa sạch…

1000 năm hòa bình chính thức…Không còn chiến tranh nửa, thế là các loại như khoa kỹ,kinh tế phát triển đột biến….

……. 

1000 năm sau thời đại tinh tế.

Cổ lão Trái Đất 1000 năm sau, đa số con người đều di cư sang tinh cầu khác sinh sống… chỉ còn những người thành lập gốc rễ từ xưa đến nay thế gia mới không di động.Có thể xưng bọn hắn là Cổ Lão Thế Gia. Trong gia tộc bọn hắn đều có một quyền(phiếu) trong Liên Bang Tinh Tế quyền. Có gia tộc làm chính trị, có gia tộc quân đội, có gia tộc thương mậu giao dịch…

Ở Cổ Lão Trái Đất có 5 siêu cấp đại gia tộc theo thứ tự là: Kim gia, Nguyễn gia, Phương Gia, Ngô gia, Hàn gia.Trong đấy Kim gia là đứng nhất, kế tiếp là Nguyễn cùng nhà họ Phương…

Ở bên trong biệt thự sang trọng nhà họ Kim, nằm trên giường là một mỹ phụ dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, môi hồng mài liễu răng trắng, đáng tiếc lúc này mặt nàng đã tái xanh một mảnh, nàng thở hổn hển sau đấy là một hồi la thảm thiết “A! Nha Nha!” Mồ hôi lạnh khắp cả người nàng tuôn ra như hồng thủy.

Nhìn xem tình trạng này hiển nhiện có thể đoán được là sắp phải sinh đẻ, hơn nửa sinh đẻ vô cùng gian nan. Lúc này bên cạnh mỹ phụ là bà mụ đỡ đẻ cũng là mặt đầy căng thẳng gấp gáp, lấy khăn ấm để lên trán mỹ phụ cùng với đưa vào chai dược tề liên tục chích vào người mỹ phụ, một bên nói: “Ráng lên tiểu thư, đứa bé sắp sinh ra rồi, mau mau hít sâu một hơi buông lỏng rồi gầm lên…đúng vậy, như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh….”

Mỹ phụ đang cố “rặn” ra đứa con thì nghe bà đỡ nói đến ‘như là lúc ngươi vừa xuống rồi lên đỉnh’ thì mặt từ xanh chuyển biến hơi hồng hồng, hiển nhiên là nàng vô cùng nhạy cảm với chủ đề này, khí tức của nàng cũng hơi hồi phục, cả cơ thể buông lỏng một tí, sau đấy nàng lại cố ‘rặn’ ra tiếp. Hai tay dùng sức nắm quá mà trắng bệch, cứ thế lập đi lập lại nhiều lần...

Ngoài cửa phòng. Một người mặc một thân quân trang tóc đen hắc đồng tướng mạo tuấn lãng nho nhã, người trẻ tuổi lúc này ở bên ngoài lo lắng qua lại không ngừng mà đi lại, trên mặt lo lắng vẻ mặt không hề che giấu hiển lộ ra ngoài, vừa đi một bên trong miệng không ngừng thầm thì: "Tại sao vẫn chưa ra, tại sao vẫn chưa ra a, đều qua lâu như vậy rồi, Phương Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì đi, thực sự gấp chết người."

Kim Long là tên của người trung niên này.

Bên cạnh trung niên còn có 5 người khác phân biệt là: Kim Hải, Ngọc Tuyết, Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ.

Kim Hải cùng Ngọc Tuyết là lão tổ nhà họ Kim, cũng là cha ruột của Kim Long, tiếp theo là Kim Hà, Kim Lăng, Kim Vũ là anh em ruột thịt Kim Long.

“Oa Oa!!!” Lúc này trong phòng truyền ra tiếng đứa bé chào đời oa oa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Siêu Cấp YY Hệ Thống Chương 1: Xuyên việt đến tương lai

Có thể bạn thích