Quả Ngọt Năm Tháng
Thể loại
Giới thiệu
Truyện “Quả Ngọt Năm Tháng” của tác giả Mạch Ngôn Xuyên lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường để viết nên câu chuyện tình sâu sắc, ý nghĩa của cặp đôi Đinh Mật và Lục Thời Miễn.
Trong những năm tháng thanh xuân ngây thơ, non trẻ, Đinh Mật đã thầm mến một chàng trai học giỏi, đẹp trai mang tên Lục Thời Miễn. Đối với nhiều cô gái, Lục Thời Miễn là một nam thần điển hình, giống như nhiều nam chính trong các bộ phim ngôn tình khác. Và ở độ tuổi mông mơ ấy, Đinh Mật cũng có những rung động đầu đời như bao cô gái khác. Tuy sống trong hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng cả Đinh Mật và Lục Thời Miễn đều có điểm chung là sự cô đơn, lạnh lẽo trong chính nơi mà họ gọi là tổ ấm. Để rồi khi Đinh Mật dành những tình cảm chân thành của mình cho Lục Thời Miễn, anh dường như đã chấp nhận. Tuy vậy, Đinh Mật vẫn cảm thấy mình và Lục Thời Miễn có những khoảng cách vô cùng lớn. Phải cố gắng bao nhiêu cô mới có thể xứng đáng với anh, phải kiên trì bao nhiêu, cô mới có thể tự tin sánh vai cùng anh. Đến cuối cùng, mọi cố gắng của cô cũng đều xứng đáng. Cô đã có thể ở bên cạnh anh, tình cảm của hai người cũng trở nên khăng khít hơn. Nhưng một ngày sóng gió chợt ập đến, cuốn đi tất cả những thứ đáng quý trong cuộc đời cô, ngay cả Lục Thời Miễn…
Danh sách chương
- Quyển 1 - Chương 1: Tiết tử
- Quyển 1 - Chương 2: Ký ức như mật ngọt - Tóc rối tung kìa.”
- Quyển 1 - Chương 3
- Quyển 1 - Chương 4: “Thế thì để ma tiễn cậu về nhà đi.”
- Quyển 1 - Chương 5: “Cậu mà còn bấm tớ thì đừng xem phim nữa, ra ngoài làm bài tập đi.”
- Quyển 1 - Chương 6: “Tao thích anh Lục”
- Quyển 1 - Chương 7
- Quyển 1 - Chương 8
- Quyển 1 - Chương 9
- Quyển 1 - Chương 10
- Quyển 1 - Chương 11
- Quyển 1 - Chương 12
- Quyển 1 - Chương 13
- Quyển 1 - Chương 14
- Quyển 1 - Chương 15
- Quyển 1 - Chương 16: “Đinh Mật, cậu nhanh lên.”
- Quyển 1 - Chương 17: “Có tớ đây, ai dám bắt chẹt cậu?”
- Quyển 1 - Chương 18
- Quyển 1 - Chương 19
- Quyển 1 - Chương 20
- Quyển 1 - Chương 21
- Quyển 1 - Chương 22
- Quyển 1 - Chương 23
- Quyển 1 - Chương 24
- Quyển 1 - Chương 25: “Như vậy đã hài lòng chưa?”
- Quyển 1 - Chương 26: “Hay là tớ mua cho cậu cái khẩu trang?”
- Quyển 1 - Chương 27
- Quyển 1 - Chương 28: Kết thúc kỳ thi đại học
- Quyển 1 - Chương 29: “Nếu như thật sự có ngày ấy, vậy thì nhất định là tớ đã lạc đường.”
- Quyển 1 - Chương 30
- Quyển 1 - Chương 31
- Quyển 1 - Chương 32: May mắn thay, cô còn có Lục Thời Miễn
- Quyển 1 - Chương 33
- Quyển 1 - Chương 34
- Quyển 1 - Chương 35: Đinh Tiểu Mật
- Quyển 1 - Chương 36
- Quyển 1 - Chương 37
- Quyển 1 - Chương 38
- Quyển 2 - Chương 39: Tình cũ chưa phai
- Quyển 2 - Chương 40
- Quyển 2 - Chương 41
- Quyển 2 - Chương 42
- Quyển 2 - Chương 43
- Quyển 2 - Chương 44
- Quyển 2 - Chương 45
- Quyển 2 - Chương 46
- Quyển 2 - Chương 47
- Quyển 2 - Chương 48
- Quyển 2 - Chương 49
- Quyển 2 - Chương 50