Princess Snow And Prince Ice
Chương 49: Đến Los Angeles (P2)

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn

-Này, theo tôi nhớ là anh có cuộc hẹn sau tôi cơ mà, vậy tại sao anh lại ở đây?- Nó nói

-Anh thay đổi thời gian rồi, trùng thời gian với em luôn đấy- Hắn nói

-Cái gì hả? Sao anh toàn tự ý thay đổi quyết định vậy hả?- Nó

-Có sao đâu, anh thấy như vậy tốt mà- Hắn

-Tốt cái con khỉ nhà anh đấy- Nó

-Sao em lại phản đối?- Hắn

-Tôi không thích- Nó 

-Nhưng cũng gần đến nơi rồi, chả lẽ giờ bắt anh về?- Hắn

-Anh cố tình đúng chứ?- Nó


Hắn không nói gì, nhún vai

-Được rồi- Nó

-Thank you- Hắn cười

1 lúc sau, tại nhà hàng, nơi có hẹn...

-Muộn vậy?- Hắn nhìn đồng hồ

-Đến rồi- Nó lên tiếng

-Oh sorry! Tôi có việc bận nên không thể đến sớm được, xin lỗi 2 vị rất nhiều- Vị chủ tịch tập đoàn UĐ nói (CT)

-Không sao! Mời chủ tịch ngồi- Nó trưng bộ mặt lạnh lùng nói

-Thank- Vị chủ tịch tập đoàn UĐ ngồi xuống ghế đối diện với nó và hắn- Không thể ngờ là có thể gặp cả 2 vị chủ tịch của cả 2 tập đoàn lớn cùng 1 lúc, thật vinh hạnh cho tập đoàn chúng tôi quá

-Anh khách sáo quá rồi, được hợp tác, làm việc và kí hợp đồng với 1 tập đoàn lớn như UĐ thì phải là vinh hạnh của chúng tôi chứ- Nó


-Tôi được ngh danh chủ tịch Nguyễn đây là 1 người lạnh lùng mà tài ăn nói khiêm tốn và dứt khoát, không chê vào đâu được, quả là không sai mà- Chủ tịch (CT)

-Anh đã quá khen rồi- Nó

Hắn đang cảm nhận được là mình đang bị cho ra rìa nên liền lên tiếng

-E hèm- Hắn hắng giọng- Chúng ta bàn công việc được chưa vậy?

-Oh sorry, ta vào công việc chính thôi- CT

1 lúc sau...

-Được rồi, hợp tác thành công- Cả 3 đều đứng dậy

-Hợp tác thành công- Nó bắt tay CT

-Hợp tác thành công- Hắn cũng vậy

-Vậy tạm biệt- CT quay đi luôn

-Hơizz, mệt quá- Hắn ngồi phịch xuống ghế luôn- Này Ice, đi ăn gì đi

-Tùy anh- Nó bỏ đi luôn

-Này đợi anh với Ice- Hắn chạy theo nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 49: Đến Los Angeles (P2)

Có thể bạn thích