Princess Snow And Prince Ice
Chương 41-2: Hội ngộ

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra kỉ niệm 38 năm ngày thành lập tập đoàn Trần Phong. Ở nhà hàng sang trọng Royal đang có 1 buổi tiệc lớn, các chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc...của các tập đoàn, công ty lớn đều có mặt tại nơi này

-Chúc mừng nha Kelvin- Cả đám nâng ly lên và rồi cùng nhau uống hết ly rượu

-Không biết Ice có đến không nhỉ?- Nami nói

-Chắc là có đấy! Ta gửi giấy mời rồi mà- Leo nói

Ở ngoài có 1 chiếc Limou bóng loáng trước nhà hàng, bước xuống là 4 gái, 3 trai với các bộ đồ vô cùng sang trọng. Nổi bật và xinh đẹp nhất vẫn là nó, nó vô cùng xinh đẹp và quý phái trong bộ váy cúp ngực màu xanh bích đuôi tôm dài hơn đầu gối, áo khoác lửng màu trắng ở ngoài, đôi guốc cao 8 phân màu đen, cổ đeo vòng đính đá saphia tuyệt đẹp, tóc nâu hạt dẻ xõa tự nhiên, trên đầu gắn 1 bông hoa hồng đen to có gắn lưới che đi hơn nữa khuôn mặt.

-Wây! Cũng khá là sang trọng đấy- Alex nói

-Vào thôi- Nó nói

Cả bọn đi vào, lập tức mọi ánh nhìn của mọi người đều hướng về tụi nó

-Bạn con kia phải không Ji?- Sindy cíu xuống nói

-Dạ- Ji cười nói

-Con ra đó chơi để pama đi làm việc với mọi người nha- Alex nói


-Vâng- 2 đứa chạy đi luôn

-Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi- Tụi nó đi lại chỗ tụi hắn

-A chào chủ tịch Lưu, chủ tịch Trịnh, chủ tịch Lâm, chủ tịch Hà- Leo nói

-Chào cậu, chủ tịch Đỗ- Ken 

-Còn đây là...- Anna nhìn nó

-À đây là...- Ken ấp úm

-Chào, tôi là em họ anh Ken và cũng là bạn của Quỳnh và Ice- Nó nói

-À vậy Ice và Thảo Quỳnh đâu?- Elly nói

-À 2 người đó qua bên Ý để kí hợp đồng rồi nên tôi đi thay, không phiền chứ?- Nó nói

-À không đâu- Cậu nói thay hắn- Cô đến là niềm vinh hạnh của chúng tôi đấy! Chúng tôi rất vui

-Vậy sao? Cảm ơn- Nó khẽ cười


-Cậu đóng giỏi đấy- Ken nói thầm với nó

-Không nói vậy thì làm sao mà đứng đây được chứ?- Nó cũng nói thầm lại với Ken

-Sao không nói thẳng ra luôn đi, tại sao cứ phải giấu vậy chứ?- Ken

-Chưa đến lúc- Nó

-Why?- Ken

-Need not to know- Nó

-Tùy cậu vậy- Ken

Hắn nhìn nó từ đầu đến giờ

"Cô ấy có nét gì đó rất giống với Ice" Hắn suy nghĩ

-Có chuyện gì sao chủ tịch Trần?- Nó hỏi

-Không có gì? Tôi nhìn cô rất giống 1 người mà tôi quen thôi- Hắn lạnh lùng trả lời

-Vậy chắc anh nhầm tôi với ai rồi- Nó nói

-Có lẽ vậy- Hắn nói

Chợt 1 cơn gió thổi qua, chiếc lưới gắn trên bông hoa che trước mặt nó khẽ bay lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của nó

-I...Ice

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 41-2: Hội ngộ

Có thể bạn thích