Princess Snow And Prince Ice
Chương 4: Trường KQ

Nó và nhỏ ra gara lấy xe

-Lên mama chở đến trường luôn 2 đứa- Mama nhỏ nói vọng từ trong xe ra

-"Con tự lái, mama đừng lo"- Nó viết ra giấy

-Vậy thôi! Mama đi trước nha- Mama nhỏ nói rồi ra hiệu cho tài xế lái đi luôn

-Có biết lái đâu mà tự lái- Nhỏ nói, nhíu mày


-"Ai nói"- Nó lại lấy 1 chiếc Lamborghini đen, lái ra ngoài-"Vô đi"

Nhỏ bước vào xe, nó phóng đi luôn

-Mày biết lái xe sao?- nhỏ hỏi

-"Lâu rồi"- Nó dùng điện thoại vì đang lái xe-"Chỉ là mày không biết thôi"

-Mồ, không ngờ đó- Nhỏ trầm trồ


Tại trường KQ...

9 chiếc siêu xe đang đi vào đến cổng trường.

"Kít" 9 chiếc dừng trước cổng trường, bước xuống là 10 người, toàn trai tài gái sắc và có gia thế cao ngất và có thế lực lớn

-Aaaaaaa, lục hoàng tử và tứ công chúa đến rồi kìa- Cả trường la hét om sòm rồi nói đủ thứ câu.

Hắn băng lãnh lạnh lùng bước đi, tay đút vào túi quần. Cậu, Zin, Leo, Kai, Anna, Mine, Nami, Elly thì làm đủ trò, nháy mắt, hun gió...kể cả chỉ cần mỉm cười cũng khiến các boy, các girl ngất ngây rồi.

"Kít" Chiếc xe của nó và nhỏ dừng trước cổng. Nhỏ và nó vừa bước xuống xe là lại rầm rộ cả lên "Họ là ai mà xinh vậy?", "Thiên thần kìa mày", "Có gì đâu chứ", "phải đó, xấu hơn tao" (nhìn lại đi hộ cái). Nó và nhỏ chả quan tâm mà đi thẳng vào luôn

-Băng Băng

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 4: Trường KQ

Có thể bạn thích