Princess Snow And Prince Ice
Chương 24: Lời tỏ tình sau khi tỉnh dậy

Mấy ngày sau...

Nhỏ đang ngồi chăm sóc cho cậu thì đột nhiên tay cậu có 1 chút chuyển động, mắt khẽ động đậy

-Ơ...Jun...Jun...- Nhỏ nói rồi chạy đi-Bác sĩ...bác sĩ ơi

Bác sĩ vội vào khám cho cậu, 1 lúc sau, bác sĩ thông báo

-Tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất tốt. Đây là 1 kì tích vì mấy ngày trước bệnh nhân với tình trạng vô cùng xấu nhưng giờ lại rất tốt, đã có 1 người đã giúp bệnh nhân, người này rất giỏi, cô có biết là ai không?

-Ơ...ơ...không ạ- Nhỏ nói

-Nếu vậy thì thôi, tôi xin phép- Bác sĩ nói rồi cùng y tá ra ngoài

-Nước...nước...- Cậu nói

-Ơ...nước đây- Nhỏ lại rót nước đưa cho cậu

Cậu uống hết ly nước, nhỏ đỡ cậu nằm xuống

-Mừng quá! Cậu tỉnh dậy rồi, tớ lo quá- Nhỏ vui mừng nói

-San! Cậu lo gì chứ? Giờ tớ tỉnh rồi mà- Cậu cười nói


-Làm sao tớ không lo được chứ?

-Tại sao cậu lại lo cho tớ vậy?

-Ờ...thì...à...là bạn ai chả thế

-Chỉ bạn thôi à?

-Ư...ừ

-Nhưng tớ không coi cậu như là 1 người bạn

-Ơ...là...là sao?

-Tớ yêu cậu, San

-H...Hả?

-Tớ yêu cậu

-Ơ...ơ...


Cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ, cậu lấy 2 chiếc nhẫn được xâu vào sợi dây chuyền ra. Cố bước xuống giừơng, quỳ 1 chân xuống

-Đồng ý làm bạn gái anh nha

-Ơ...- Nhỏ ngập ngừng 1 lúc rồi mỉm cười gật đầu-Em đồng ý

-Cảm ơn em- Cậu ôm lấy nhỏ rồi buông nhỏ ra-Đưa tay cho anh nào

Nhỏ đưa tay cho cậu, cậu liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nhỏ cũng làm vậy

Ở ngoài cửa...

-Year! Âm thanh, hình ảnh rõ nét- Alex cầm máy quay mỉm cười nói

-Oáp~- Ken ngáp ngủ-Làm gì mà anh đang ngủ em lôi anh đến đây làm gì chứ?

-Xem kịch hay- Alex cười ranh ma

-Kịch hay- Ken ngạc nhiên

-Về em sẽ cho Ice xem nữa- Alex cất máy quay vào túi xách rồi nắm tay Ken-Đi chơi thôi

-Đi đâu?- Ken hỏi

-Đi những nơi mình thích- Alex quay lại cười

-Những nơi mình thích?- Ken hỏi

-Đi thôi- Alex kéo tay Ken

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 24: Lời tỏ tình sau khi tỉnh dậy

Có thể bạn thích