Princess Snow And Prince Ice
Chương 16: Gặp lại

Nó đang ngồi đọc sách trong phòng khách

"Kính kong" Tiếng chuông cửa vang lên. Nó bỏ quyển sách qua 1 bên

"Mama đi làm rồi, San thì đi chơi với tụi kia rồi thì còn ai đến nữa chứ?"

"Cạch" Nó ra mở cửa và chợt khựng lại

-Ơ...pa...pama- Nó ngạc nhiên

-Chào con gái- Mama nó cười

-Mời pama vào- Nó nói

Pama nó đi vào, nó đóng cửa rồi cũng vào luôn

-Mời pama ngồi, để con đi lấy nước- Nó chạy vào bếp

Pama nó ngồi xuống, nó mang nước ra

-Mời pama uống nước. Vậy pama đến đây làm gì ạ?- Nó ngồi xuống ghế đối diện với pama nó


-Pama đến đây để đón con về nhà- Papa nó nói

-Ý papa là biệt thự Nguyễn Hàn?

-Phải! Papa biết lỗi rồi! 14 năm trước là do papa không tìm hiểu kĩ mà đã đánh con, xin lỗi con Ice, con tha lỗi cho papa đi, về với pama nào!

-Papa con nói phải đó! Ông cũng rất nhớ con đó- Mama nó thêm vào

Nó im lặng, không nói gì

-Con nên về với pama con đi, dù sao oapa con cũng biết lỗi rồi, con cũng nên tha thứ cho ông ấy đi chứ?- Mama nhỏ từ đâu xuất hiện

-Nhưng mà...-Nó bỏ lửng câu

-Con không cần phải lo đâu, con giúp ta vậy là đủ lắm rồi- Mama nhỏ nói

-Thôi được rồi! Con sẽ về- Nó nói-Tất nhiên là con sẽ vẫn giúp mama giải quyết các vấn đề ở tập đoàn nên có chuyện gì mama cũng phải nói cho con biết để con giúp mama

-Ta biết rồi-Mama nhỏ nói


-Con biết làm mấy công việc này tp khi nào vậy?- Papa nó hỏi

-Bắt đầu từ lúc 10 tuổi- Nó đáp với vẻ mặt vô cùng thản nhiên

-1...10 tuổi?- Pama nó ngạc nhiên

-Thật đấy! Nó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, có vấn đề gì đều là nó giải quyết giúp tôi hết- Mama mhỏ nói

-Giờ mới để ý! Trông chị rất giống 1 người! Tên chị là gì?- Mama nó

-Tạ Diễm My- Mama nhỏ đáp

-Diễm...Diễm My? Đúng là cậu rồi- Mama nó reo lên-Tớ...tớ...Kim Anh...Hà Kim Anh đây

Kim Anh? A...nhớ ra rồi- Mama nhỏ nói

-Thật không ngờ đấy! Mấy chục năm biệt tích, tớ nhớ cậu quá đi- Mama bó ôm lấy Mama nhỏ

-Tớ cũng rất nhớ cậu! Giờ làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn rồi! Trông cậu vẫn trẻ đẹp như thời thiếu nữ ấy nhỉ?- Mama nhỏ cũng ôm lấy Mama nó

-Cậu cứ quá khen! Cậu cũng còn rất xinh đẹp như 20 ấy chứ- Mama nó cười

-Cậu cứ nói quá không à- Mama nhỏ cười

-Xin 2 mama chờ dịp khác hẹn nhau ra mà tâm sự nhá- Nó nói rồi lên phòng

1 lúc sau, nó bước xuống nhà, chào mama nhỏ rồi cùng pama nó về biệt thự Nguyễn Hàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Princess Snow And Prince Ice Chương 16: Gặp lại

Có thể bạn thích