

Nơi cuối cầu vồng
Thể loại
Giới thiệu
“Nơi Cuối Cầu Vồng” là cuốn truyện của Cecelia Ahern kể theo một chuỗi có trật tự các lá thư, messages, emails của nữ nhân vật chính Rosie từ lúc cô còn bé xíu cho đến tận mãi sau này.
Bạn thân khác giới của Roise đó chính là Alex. Thân nhau từ thủa bé, họ kể cho nhau tất cả những nỗi buồn, tâm sự hay cả những điều ngộ nghĩnh. Tình bạn cứ mãi êm thấm như thế, cho đến khi Alex phải chuyển nhà đếnBoston. Nhưng Alex vẫn không quên Roise một giây phút nào. Cho đến khi trong một cơn say quá chén mà Roise đã không may có thai vớiGreg, một gã chẳng tốt đẹp gì. Thế là Roise có con ở tuổi mười tám, cô phải ở lại Ai Len nuôi con khi những người bạn của cô tiếp tục tận hưởng đời sinh viên tươi đẹp.
Sau này cả Alex và Roise đều có gia đình riêng nhưng dường như đó vẫn chưa phải hạnh phúc cuối cùng của họ. Cả hai đều là những con rối trong trò chơi độc ác của Thượng đế. Làm bạn từ thuở nhỏ, lớn lên bên nhau, dần có tình cảm nhưng lại đánh mất nhau. Nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn đợi họ nơi cuối cầu vòng....
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50