Những Đứa Con Của Nửa Đêm
Những Đứa Con Của Nửa Đêm

Những Đứa Con Của Nửa Đêm

Tác giả: Salman Rushdie
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
31 Số chương 2925 Lượt đọc 7 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Những Đứa Con Của Nửa Đêm là một câu chuyện hiện thực được vẽ nên bởi những câu chuyện nho nhỏ, tái hiện lại bức chân dung của đất nước Ấn Độ một cách sinh động và rõ nét…

Câu chuyện bắt đầu với lời kể của Saleem Sinai - người đầu tiên trong 1000 đứa trẻ được nhắc đến và đặc biệt sinh ra vào thời điểm Ấn Độ chính thức được độc lập. Khi lớn lên, Saleem phát hiện ra mình có khả năng thần giao cách cảm, và để thực hiện trách nhiệm gắn bó chặt chẽ với lịch sử đất nước, anh đã sử dụng năng lực đó để giao tiếp với tất cả đứa trẻ cũng được sinh ra vào lúc nửa đêm. Mỗi đứa trẻ sở hữu một năng lực siêu nhiên khác nhau, chính vì vậy việc kết nối họ lại sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn.

Sau cuộc chiến tranh khốc liệt, tất cả mọi người trong gia đình đều ra đi một cách đầy bi thương ngoại trừ em gái anh. Saleem cũng bị mất đi những giác quan trong cơ thể, chỉ còn lại khứu giác siêu cấp giúp anh có thể phục vụ quân đội trong việc theo dõi kẻ thù. Đó cũng là khởi đầu cho việc Saleem cùng những đồng minh cùng nhau đào ngũ để chống lại sự phi lý của quân đội...

 

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!