

Giới thiệu
Giới thiệu sách Người Bảo Hộ
“Người Bảo Hộ” là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của tác giả Judith McNaught.
Câu chuyện mở đầu với cảnh náo loạn không rõ, mờ mờ tỏ tỏ ở bệnh viện với cô nàng vừa bị tai nạn vì một lý do nào đó. Các nhân viên y tế và bác sĩ đang ra sức hỗ trợ. Vì sao lại có sự việc như vậy?
Người phụ nữ bị thương đó là Leigh, chính cô cũng không rõ tình trạng lúc đó của mình ra sao. Sau khi tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, cô đảo mắt và thấy toàn hoa bên cạnh còn là một nhân viên y tá. Trò chuyện một lúc, cô đã nắm bắt tình hình cơ thể mình trước mắt, cũng không quá đáng ngại. Và rồi ngay lật tức cô cố hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Đó là sau khi nhân nụ hôn tạm biệt của Logan, chồng cô, họ đã lấy nhau được hơn 13 năm, khi họ còn rất trẻ và cực kì nghèo đến nỗi làm việc cật lực là điều bức thiết, rồi nó trở thành thói quen. Vào ngày cưới của họ, tổng tài sản của cả hai chỉ là tám trăm đô la tiền mặt, cộng thêm tấm bằng kiến trúc mới toanh của Logan, sự quen biết trong xã hội của mẹ anh, và tài năng diễn xuất chưa được kiểm chứng của Leigh – những thứ đó và niềm tin vào nhau của họ. Chỉ với những thứ đó, họ đã xây dựng một cuộc sống tuyệt vời cùng nhau, nhưng vài tháng qua, cả hai đã quá bận rộn... Và họ quyết định cùng dành thời gian bên canh nhau trên ngôi nhà trên núi mà anh yêu thích... và mọi chuyện xảy ra...
Danh sách chương
- Tóm tắt nội dung
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 5 (tt)
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31- 32
- Chương 33 - 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37 - 38
- Chương 39
- Chương 40 - 41
- Chương 42 - 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46 - 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55