Ngôi Nhà Quái Dị
Ngôi Nhà Quái Dị

Ngôi Nhà Quái Dị

Tác giả: Agatha Christie
Đánh giá: 4.8/5 từ 2 lượt. Đánh giá của bạn?
26 Số chương 3013 Lượt đọc 9 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Sẽ thật tuyệt nếu tủ sách của bạn có thêm cuốn tiểu thuyết trinh thám mà nhà văn Agatha Christie đã vô cùng tâm đắc – “Ngôi nhà quái dị”! Agatha Christie là một nhà văn nổi tiếng trong giới văn học nước Anh. Bà còn viết thể loại tiểu thuyết lãng mạn, nhưng điểm mạnh của bà là tiểu thuyết trinh thám với 66 tác phẩm đã được ra mắt với công chúng.

Bà được ghi danh vào kỉ lục Guinness là nhà văn có tác phẩm thuộc thể loại trinh thám bán chạy nhất mọi thời đại với khoảng 2 tỷ bản in đã được tiêu thụ.

“Ngôi nhà quái dị” là tiểu thuyết mà bà cho là tâm đắc nhất.

Mở đầu cuốn sách là vụ án xoay quanh gia đình Leonides – một dòng tộc ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà do ông Leonides thiết kế.

Người bị sát hại cũng chính là cụ Aristide Leonides đã gần chín mươi tuổi, ông đồng thời cũng là người đứng đầu cả dòng tộc. Leonides có khối tài sản vô cùng đồ sộ với tư cách là một doanh nhân thành đạt. Tất nhiên, khối gia sản kếch xù đó bị rất nhiều người dòm ngó, bao gồm cả người thân của ông. Vài nét về gia đình ông Leonides, ông sống cùng hai người con trai là Roger, Philip và ba đứa con của Phillip. Vợ trước của ông mất vì bom đạn chiến tranh, con cháu của ông được em vợ đến chăm sóc.

Khi các cháu của mình đã lớn, ông quyết định đi bước nữa ở tuổi 80 với một cô gái vô cùng trẻ đẹp, quyến rũ. Thế nhưng, mọi ghét bỏ của con cháu trong gia đình mới thật sự bùng lên khi nghi ngờ rằng bà mẹ kế trẻ đẹp có gian díu với anh gia sư trạc tuổi ngay chính trong căn nhà của mình.

Và cái chết của Leonides, làm xáo trộn mọi thứ trong gia đình. Ông ta chết do bị tiêm nhầm thuốc, nhưng cảnh sát lại cho rằng đây là một vụ ám sát. Một vụ điều tra bắt đầu được tiến hành, nhưng quả thật là rất khó khăn vì bất cứ ai trong gia đình cũng có động cơ để giết ông Leonides!

Cuốn sách được kể theo ngôi thứ nhất, Charles Kayward – người yêu của cháu gái ông Leonides, Sophia. Anh ta không phải là thám tử hay cảnh sát, nhưng anh ta buộc phải tìm ra chân tướng để có thể kết hôn với Sophia. Liệu hung thủ có xuất đầu lộ diện? Liệu người mà chúng ta nghi ngờ lâu nay có thật sự là thủ phạm, hay tất cả đã nhầm?

DocSachHay.net xin trân trọng giới thiệu Ngôi nhà quái dị tới quý độc giả!

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!