Địa ngục tầng thứ 19
Địa ngục tầng thứ 19

Địa ngục tầng thứ 19

Tác giả: Sái Tuấn
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
21 Số chương 2514 Lượt đọc 7 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Nếu bạn yêu thích những tiểu thuyết kinh dị cùng những tình tiết rùng rợn, ám ảnh thì cuốn sách “Địa Ngục Tầng Thứ 19” của nhà văn Sái Tuấn là một gợi ý tuyệt vời.

Sái Tuấn là một nhà văn Trung Quốc nổi tiếng với đề tài trinh thám, kinh dị. Anh đã cho ra mắt nhiều tác phẩm và giữ vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng sách bạn chạy nhất Trung Quốc trong suốt 10 năm. Ngay ở cuốn sách đầu tay mang tên “Virus”, anh đã được trao tặng “Giải thưởng văn học trẻ “. Sái Tuấn vốn dĩ là một sĩ quan công tác trong ngành cảnh sát an ninh nên những tình tiết trong cuốn sách của anh được miêu tả một cách sống động, chân thực và hợp lý.

Trong kho tàng những tác phẩm mà anh đã đóng góp cho nền văn học nước nhà không thể không kể đến tác phẩm đã làm mưa làm gió bấy lâu - “Địa Ngục Tầng Thứ 19”.

Mở đầu cuốn sách là cái chết của Thanh U, cô ta đã cắn lưỡi chết trong tòa nhà ma ám ở trường đại học. Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết gì, bởi vậy nên cảnh sát đưa ra kết luận rằng cô ta đã tự sát, ngay cả Xuân Vũ – bạn của Thanh U cũng tin như vậy.

Thế nhưng, Xuân Vũ vẫn luôn đặt ra nghi vấn về tin nhắn cuối cùng trong điện thoại của Thanh U với vỏn vẹn duy nhất một dòng chữ: “GAME OVER”. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, liên tiếp những vụ án mạng xảy ra, họ đều là bạn của Xuân Vũ. Một vài người bạn khác thì may mắn thoát chết nhưng đều bị rối loạn về tâm lý. Đặc biệt, tất cả điện thoại của họ cùng nhận được dòng tin nhắn “GAME OVER”.

Mọi nghi vấn được đẩy lên đỉnh điểm khi Xuân Vũ bất ngờ nhận được tin nhắn đến điện thoại của mình, người gửi lại chính là cô bạn cùng phòng đã mất – Thanh U. Nội dung tin nhắn là một câu hỏi vô cùng kỳ quái: “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”

Xuân Vũ đã lấy hết can đảm để trả lời tin nhắn ấy. Đó cũng là lúc cô bị cuốn vào một trò chơi kỳ lạ, bạn phải vượt qua được 19 tầng địa ngục, thắng thì đi tiếp, nếu không, dòng chữ GAME OVER cũng chính là lời báo hiệu trước cho cái chết của bạn.

Đồng hành cùng cô là chàng cảnh sát Diệp Tiêu và anh chàng giảng viên mỹ thuật hào hoa Cao Huyền. Cả ba cùng nhau bước vào trò chơi với hi vọng tìm ra được chân tướng, nếu không, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình…

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!