“Công chúa, An Nhiên công chúa gặp ám sát”

“Tỷ ấy có làm sao không?”

“An Nhiên công chúa bình an vô sự ạ, là được Đồng tiên sinh cứu thoát”

Hai hàng my khẽ nhíu lại: “Đồng tiên sinh???”


“Là một người hoạt động trong giang hồ, đứng đầu bang phái Đồng Tông Phái ạ”

“Vậy đã điều tra ra là ai làm chưa?”

“Rồi ạ, là thái tử”

Diễm My không nói gì, rút từ trong túi ra một gói giấy đưa cho người nọ: “Bỏ cái này vào đồ ăn của hắn, mỗi ngày bỏ một ít”


“Dạ”

Người này chính là gián điệp mà nàng cắm vào trong đông cung của Diệp Trường Tiêu. Hắn dám ám sát tỷ tỷ của nàng, nàng cho hắn thưởng thức heroin một lần.

Kể cũng thật không ngờ, nàng đi loanh quanh Liêm vương phủ, vào hoa viên lại bắt gặp được hoa anh túc với sắc màu đỏ rực rỡ. Người cổ đại chắc thấy hoa anh túc màu đỏ này đẹp nên mang về trồng, thật sự không hề biết đây là bông hoa đẹp nhưng có thể tạo thành cái chết người. Hoa anh túc lúc đó lại biến thành quả, nàng liền mang về, cẩn thận điều chế thành heroin. Tuy vậy nhưng thời cổ đại không có một số thứ, heroin nàng điều chế ra cũng không có hiệu quả như thế kỉ 21 nhưng chung quy nó vẫn tạo thành hiệu quả gây nghiện cho người dùng.

Bây giờ phải về thôi, a hoàn Thái Hương kia chắc cũng sắp tỉnh rồi. 

Tiếp đó là: Diễm My thay lại y phục, đe dọa Thái Hương, cuối cùng nàng yên tâm đi ngủ. Còn Hoàng An Liêm vẫn đang nỗ lực tìm Diễm My.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích