Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi
Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
76 Số chương 4431 Lượt đọc 2 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Đọc truyện Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Gần trưa, Diễm My nhốt mình trong phòng, trầm ngâm ngồi trên bàn trà suy nghĩ. Nàng nhất định đã là xuyên không. Về sơ sơ thì nàng đã hiểu được mọi thứ. Diệp Dương Diễm My, con gái hoàng hậu Dương Diễm Tịch, cha là hoàng thượng Diệp Phong, nhị công chúa của Diệp quốc. Vì quốc sự, nàng được đưa sang đây thành thân. Ngẫm lại, có lẽ cái hôn nhân này giống như thế kỉ 21, hôn nhân thương nghiệp. Đây là năm thứ ba hoàng thượng Hoàng An Minh, nơi này là Hoàng quốc. Người nàng thành thân là Hoàng An Liêm, thân phận của hắn là Liêm vương gia.

Nếu ông trời đã cho nàng hồi sinh sống lại, dù là ở cổ đại thì nàng cũng sẽ không từ chối mà sống tiếp. Với nàng, chỉ cần còn sống, nàng ở phương trời nào cũng được. Dù sao nơi cổ đại, nàng cũng là xuất thân cao quý, không phải dạng thấp hèn nên càng sống tốt.

Danh sách chương

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!